My Opera is closing 3rd of March

THIN TI viết --- http://chaynharama.tk

THIN TI 4.6.09 --- http://thinti.tk

Subscribe to RSS feed

SẮP ĐI KHÔNG ĐƯỢC YÊU?

SẮP ĐI KHÔNG ĐƯỢC YÊU? magnify
Tôi tên là Ti, tôi hiện 20 tuổi. Và ....... tôi sắp ra đi. Đi một nơi thật xa - xa tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy hiện tại .......


Cậu đi thật àh?

...... Uhm

Nhất định phải đi ư?


Uhm

.......


Mình xin lỗi,

.......

Đừng khóc! Tớ muốn thấy cậu cười khi tớ đi .....

.......

Sau cậu cười xấu thế!

.......

Nhìn tớ đi, nhìn thật kĩ nhé! Nhìn để không quên tớ ......


Tớ không bao giờ quên cậu đâu .......

Hình như tớ sai rồi ..... Những
giọt nước mắt của cậu
đẹp hơn hàm răng khểnh
của cậu đấy - nó
lung linh trong nắng kìa ....


Này đừng có huyên thuyên nhá! Giờ là 23:36 đấy - nắng đâu ra hả?


Tớ thấy nắng thật mà ...... nhìn lại đi .....


....... Uhm! .......Đúng là nắng .........


......................


......................


......................

Sao sao cậu ôm tớ chặt thế? Ngợt quá!

Tớ ..... tớ xin lỗi!


Uhm, không sao, ôm lại đi


Bờ vai cậu thật tuyệt đấy. Sao nó lại không thể cho tớ dựa nhiều hơn hả???


........


Cậu không yêu tớ àh?

........

........ ???


Cậu không ôm tớ nữa àh?


........ !!!!


Thôi được rồi .....Vì tớ sắp đi mà .....


Sắp đi thì không được yêu àh?


....... Uhm, như thế sẽ làm cậu buồn .......

Khỉ ạh!

....... Tớ xin lỗi .....

Tớ ôm cậu tiếp nhá!

Uhm, ôm thật chặt vào .....


........


........


........


........

........

........


Giờ cậu nói đi! cậu yêu tớ không?


.......


Có đúng không?

.......

Tớ biết mà .....


.......


Uhm, không cần nói, tớ cũng yêu cậu lắm !


.......


Cậu lạnh quá! Tớ sẽ ôm cậu để cậu ấm hơn - chặt hơn nữa nhá!


.......


.......

.......

.......

.......

........


.......


Khi nào tớ nơi, gọi điện cho tớ nhá!


.......


Tớ nghĩ trên đó sẽ có buồng điện thoại công cộng


.......


Tớ sẽ không đổi số đâu, nhớ nhé!



.......................................................
.................... Nắng thiên đường ......................
.......................................................
..................... Đẹp dịu dàng .......................



Nói gì cho những điều này đây?
Sắp đi rồi, có nên nói YÊU?
Sẽ tiếc chứ? Nếu tôi là một nhân vật?