My Opera is closing 3rd of March

THIN TI viết --- http://chaynharama.tk

THIN TI 4.6.09 --- http://thinti.tk

Subscribe to RSS feed

XE BUS

XE BUS magnify



Hôm qua,

Tự mình đi xe bus vào trung tâm thành phố lấy cái điện thoại bào hành FPT. Bạn gì thì bạn nhưng không thể dựa hết vào tụi nó mà làm qua chuyện này đến chuyện nọ.
Quyết định tự đi lấy có gì lòng vòng thành phố lun cho biết!
Canh đúng 14:00 chiều đi (Theo bấm tay - miệng lẩm bẩm thì đó là giờ hên của anh mày hè hè ...)
Xuất phát!
Leo tọt lên cái xe bus số 10, hok hỉu sao đúng là hên thật. Hỏi chị soát vé xe này có đến trường ĐH Kinh Tế hok? Chị nói: "Uh, đến!"
Nó cười mãn nguyện! Hên đến thế là cùng. leo một phát trúng luôn
Nó nhờ chị: Chị ơi! Tới trạm chị gọi em nha! Em chưa biết đường bigsmile
Uh,
Vui sướng, mình móc trong cặp ra 1 cái kẹo (còn chưa bóc võ hẳn hoi!) đưa cho chị: Chị ăn kẹo hok?
Bả tròn mắt nhòm mình mới ghê chứ!
Hok ăn thì thôi, làm gì ghê vậy trời! Kẹo tớ ăn toàn kẹo Vip. Hok ăn thiệt ráng chịu
Hình như bả chê ít kẹo hay sao ấy! Bả chơi khó mình. Mình nhớ tới Q.3 chứ mấy! Bả làm sao dụ mình ngồi yên trên xe chạy cái vèo đến Q.5 rùi Q.6 rùi Q.10 - vào bến Chợ Lớn!
Pó tay chị iu luôn! Biết thế anh kua chị rùi anh đá đít phát cho bỏ ghét!
Hên thay. Có 3 bác gái nhớn nhớn tuổi thấy mình (hình như do mình dễ thương) nên tụi nghiệp nên nhiệt tình giúp đở mình bằng cách rất dễ thương bigsmile
  1. La chị soát vé lun cho nó! Nó hok thèm cãi lại chị ấy! Vì chị cứ oang oang là có kiu mình. "Nó dặn thế mà hok thèm gọi nó! Để nó đi lạc tội chưa! Làm ăn kì cục!"
  2. Mấy bác còn nhiệt tình giúp mình kiếm xe để đi ngược chiều lại về Q.3 Nhiệt tình hết mức hè hè ...
Tiếc là lúc đó mình còn có 2 viên kẹo nên hok chia cho 3 bác được nên đành phải ......... ăn một mình vậy

Cám ơn rối rít, lên xe đi tiếp hành trình. Xe chưa kịp chạy lại được hỏi lại: "Đi đâu?"
"Cho em ghé trạm trường Kinh Tế!"
"Q.3 hay Q. .... (Mình quên quận gì đó rồi )?"
"Dạ Q.3"
"Nhầm xe rồi! Lên số 150"
"Dạ! Chết cha! Cảm ơn anh!"
vậy là anh lại lên đường. Lấy máy xong ra trạm lại chờ xe bus!
gặp thêm một bác gái lại nhớn tuổi nữa! Bác nhòm mình. Rùi cười ... lại một câu chuyện được nói ra giữa mình và bác! thật vui.
Lên xe cũng gặp chú soát vé hài pà cố!
"Xuống đâu?"
"Ngã tư Thủ Đức ạh"
"Ngay ngã tư àh?"
"Dạ!"
"Chổ đó xe tứ phía dừng cho chú mày tan tác àh?"
Pó chíu
hê hê hê .... hài thật .....

.......................................................

Hóa ra, tự mình lò mò làm chuyện của mình cũng có cái hay đấy chứ! Đôi khi không cần ai đó. Tự mình làm sẽ nhận ra nhiều điều hay ho. Nếu như Thằng Heo (vịt điếc) chở mình đi thì sao mình có thể gặp 4 bác gái nhớm nhớn vui vui thế. Làm sao mà gặp chú xế - chú vé vui tính thế hê hê ....
Hạnh phúc tự thấy!
.
.

.
.
Không có "ai", mình cũng sẽ vẫn ổn thôi.
Ai mà tớ yêu quý đều vui vẽ - hạnh phúc nhá hè hè .....