My Opera is closing 3rd of March

THIN TI viết --- http://chaynharama.tk

THIN TI 4.6.09 --- http://thinti.tk

Subscribe to RSS feed

VỚT MƯA!

VỚT MƯA! magnify

Mưa làm!

Nằm trên dường (Giường hay dường ta? Mất công tra từ điển Việt - Việt quá!)

Nó nhắm mắt lại!

Trời bắt đầu hơi dần tối, kí ức trở về!

....................................................................

Tiếng tí tách mấy giọt Mưa từ mái lá nhà ngoại rơi ngoài hiên ... Rớt xuống làm lõm một hàng dài hiên đất - đất lõm - chứa Mưa - chảy về phía thấp. Đưa tay hứng lấy những giọt Mưa! Trong lành - và lạnh đến trắng bệt bàn tay nó! - Nhưng nó vẫn thik!

- Vào nhà không cảm lạnh đấy Tí! - Mẹ nấu cơm trong gian bếp rơm đầy khói.

- Nó như con cá vậy! Không khi nào không vọc đến nước! - Ngoại cười, ngồi xếp trên dường nứa nhìn ra cửa hiên - nơi nó ngồi vớt mưa! Miệng ngoại đỏ thắm miếng trầu ngoại nhai ....

Đúng như Ngoại nói! Nó rất thik Mưa (Nó đặt tên kún kơm cho Nước là Mưa)! Lon ton theo ngoại và mẹ ra đồng! Nó cũng chỉ leo lên rớt xuống ( té kiểu vô tình đầy cố ý ) xuống dòng kênh thuỷ lợi to đùng ở quê. Về nhà, ngoại không nhắc, chắc nó ngủ qua đêm luôn trong cái chậu to đùng cậu Tú dành riêng cho nó tắm!

Mưa là lúc nó vui nhất! Nó thik theo cậu Tú ở chuồng tắm Mưa! Nhớ quá đi mất! (chuồng hay truồng???)

Mẹ tưới vườn mệt - không bằng la nó: Đừng có châm chít cái ống nước để nó xì lung tung thế!

.....................................................................

Mưa vẫn thế! Vẫn tiếng Mưa như thế! Nhưng Giờ Mưa đang cố khoét một lỗ thật sâu vào nền xi Bố tráng sân nhà! Nhưng nhìn mãi vẫn không thấy xi nhê!

Mưa .... Hạnh phúc ngày xa - Mà đã xa rồi thì được xếp vào kho kĩ niệm thôi!

Mà đã là kĩ niệm thì nó chỉ cho mình làm một thứ duy nhất!

Xem ....

Chỉ xem thôi, không được làm thêm lần nữa!

Không được sửa lại lần nữa!

.....................................................................

Nó thik Mưa !

Mưa chảy từ cao xuống thấp! - Mưa nhắc nó: Nếu Sống có vui quá,no ấm dư dã quá! Thì cũng phải có lúc nhìn xuống nhá! Nhìn xuống những mãnh đời không như mình .... - Nhìn xong rồi Chảy như Mưa vậy ....

Mưa không bao giờ lệch nghiêm bên này hơn bên kia! - Mưa nhắc nó: Cuộc sống rất công bằng - Có làm thì mới có cái chơi. Không bao giờ là không không mà có cả ......

Mưa luôn chảy! Cản đường này, Mưa chảy theo đường khác! - Mưa nhắc nó: Không nên ngừng cố gắng! Luôn vận động mình! Rồi sẽ thành công! Không theo hướng này thì là hướng khác ......

Nó có cố vớt Mưa thì Mưa vẫn chảy khỏi tay nó! - Mưa nhắc nó: Cố nắm những gì có thể! Còn cái gì không phải là của nó! Cần buông thì nên buông! .....

Không gì có thể giữ lại Mưa cả! - Mưa nhắc nó: Nếu muốn làm gì thì cứ làm, làm hết sức mình! Đừng để chuyện gì cấm cản chuyện của nó! ......

.....................................................................

Mưa

Nó luôn thích Mưa .....