My Opera is closing 3rd of March

THIN TI viết --- http://chaynharama.tk

THIN TI 4.6.09 --- http://thinti.tk

Subscribe to RSS feed

Thằng TỒI

Thằng TỒI magnify

Gửi bạn!

Đừng buồn bạn nhé!

Tôi và bạn ai cũng là con người mà!

Mà con người thì sẽ có vui có buồn!

Tôi làm bạn buồn nhưng không có nghĩa là tôi không biết buồn!

Tôi thấy oải quá! Không phải lần đầu đâu! Nhưng có lẽ tôi quá kém cỏi để mà có thể chấp nhận chuyện này thêm vài lần nữa! Tôi không tìm thấy được sự ủng hộ nơi bạn! Đôi lúc nó làm tôi thấy giả dối! Như bao kẽ trước kia làm tôi vậy!

Có lẽ tôi bị ám ảnh quá nhiều rồi! Quá nhiều để có thể kịp chữa trị trong một khoảng thời gian dài. Có lẽ tới giờ vẫn chưa khỏi - vẫn chưa thoát ra được nỗi ám ảnh này!

Không muốn nói cho bạn chỉ vì sợ bạn buồn thôi! Tôi "sợ"! Từ "sợ" dành duy nhất khi nước mắt của ai đó tôi quý mến rơi vì .... tôi.

Từ "giá mà" hồi đó bạn dùng làm tôi chợt khự người lại! Tôi tự nhắc mình không thể để bạn lấn sâu hơn! Như thế sẽ tuyệt hơn cho trái tim trong sáng - ngây ngô - chút buồn của bạn!

Tôi không dám nói mình hiểu bạn nhưng tôi cũng đủ để biết về bạn tốt đẹp - ngây ngô - rất tinh tế!

Thế là quá đủ cho một nguời tình hoàn hảo; (tôi đã nói với bạn chuyện này đúng không ^^)

Tuyệt đấy! Nhưng với tớ là không thể!

Buồn lắm! Biết là bất đắc dĩ nên bạn mới phải làm thế! Nhưng nó lại bất đắc dĩ đến mức nhiều lần như thế sao? Có khi nào bạn tự nhắc mình nên xem lại! Hay chỉ như mình! cứ bao biện "Tao là tao, tao là thế đấy! Và không ảnh hưởng đến ai cả? Chính vì thế không cần sửa"

Tôi không tin bất cứ hành động nào mà lại không gây tác động đến ai khác! Cụ thể là bạn! bạn làm ảnh hưởng đến tôi quá nhiều!

Thật thà nhá! Bữa nói chuyện với bạn! Tôi thấy bị xúc phạm ghê gớm! khi mà bạn cười nữa miệng: "Tao lại ảnh hưởng đến mày nhiều thế àh!"

Bạn đang xem thường bạn hay là tôi quá ngu vì quý bạn? - Tôi không trả lời được!

Thôi, bận hết rồi!

Học kì tới mình sẽ bận nhiều đấy! Bao nhiêu lời đồn thổi của kẽ khác đã và đang tồn tại sẽ có dịp một lần nữa tung hoành như "thế gian". Tôi không sợ! và tôi sẽ để chuyện nó như thế đáng như nó phải thế!

Chờ vậy! Chờ khi nào mình lớn hơn chút nữa! Lớn hơn chút nữa để biết cách tha thứ! Lớn hơn chút nữa để biết mình quan trọng với nhiều người! Lớn hơn chút nữa cơn đau của tôi biến thành kĩ niệm!

Thật bất công cho bạn! Như tôi biết! Tôi là thằng tồi!

Mình không ra gì nên không thể phê phán ai hết!

Tôi chỉ mong bạn nhanh lớn hơn tí thôi! Không phải vì chuyện ngày mùng 4 mà tôi nói thế đâu! Tôi thề đấy! Nên đừng cố buồn về chuyện đó! Chuyện đó chỉ là một giọt nước thêm vào cốc nước đầy mà thôi ^^

Giờ phải làm gì nhỉ? Tôi không biết!

Chúng ta phải làm gì nhỉ? tôi không biết!

Im lặng!

Im lặng cho người mình lớn lên rồi hãy nói !