KIẾM RA TẾT!
Sunday, January 11, 2009 4:45:00 AM
Vẫn thế!
Lang thang, nó vẫn khoái ....
Quả thực lang thang là một cái gì đó như là một thói quen (nói theo kiểu nhẹ nhàng) còn phủ phàng hơn là Nghiện. Mà thôi nó là người tài giỏi thông minh tài hoa đẹp zai xuấ chúng .... vân vân và vân vân .... nên nó sẽ dùng từ có văn hóa hơn: "THÓI WEN"
Đúng!
Nó có một ThÓi WeN là đi lang thang ...
Một thói quen hay ho đấy chứ!
Dường như là một thông lệ, một thằng không hề quan tâm ngày mai là thứ mấy (hôm nay còn hok nhớ nói gì ngày mai
). Chỉ là thoang thoảng nghe chút xuân, chút tết về đến nên nó lọ dọ - mò mò - tèng teng ra đường ra phố kím chút gì khí tết mang về ....
Tết mãi là tết!
Nhưng không phải tết nào cũng giống tết nào ...
Có thể do con người lớn lên - nhiều thứ nghĩ hơn nên khi gặp nhau tôi không thể nào tìm ra tết cho riêng mình. Biết đâu có ai đấy đồng cảm, cũng nhận ra điều này.
Gặp bạn bè, cười nói rồi hoan hỉ vui vẽ - tết đến rồi!
Ừ thì thù thì bàn tán vụ chuẩn bị tết ... nhưng sao nghe oải quá!
Ai cũng than tết đến làm mình vất vả hơn ...
Nào là chạy cho xong công việc - học hành cho kịp tết
Nào là, tết này phải chi bao nhiêu thứ, sắm cái gì - tính toán quá trời làm đầu óc mông lung cả lên
Rồi thì, Oải quá! Tết này không đủ tiền xài, không biết có tiếp bạn bè gì ổn thỏa không đây
Tiếp là, còn quà cáp cho mẹ - cho cha - cho xếp - cho người tình
Còn nữa, Tết này có vẽ đi làm thêm - ăn muộn tết tí chắc kím thêm tí tí tiêu
........ hzài ......
Lang thang, nó vẫn khoái ....
Quả thực lang thang là một cái gì đó như là một thói quen (nói theo kiểu nhẹ nhàng) còn phủ phàng hơn là Nghiện. Mà thôi nó là người tài giỏi thông minh tài hoa đẹp zai xuấ chúng .... vân vân và vân vân .... nên nó sẽ dùng từ có văn hóa hơn: "THÓI WEN"
Đúng!
Nó có một ThÓi WeN là đi lang thang ...
Một thói quen hay ho đấy chứ!
Dường như là một thông lệ, một thằng không hề quan tâm ngày mai là thứ mấy (hôm nay còn hok nhớ nói gì ngày mai
Tết mãi là tết!
Nhưng không phải tết nào cũng giống tết nào ...
Có thể do con người lớn lên - nhiều thứ nghĩ hơn nên khi gặp nhau tôi không thể nào tìm ra tết cho riêng mình. Biết đâu có ai đấy đồng cảm, cũng nhận ra điều này.
Gặp bạn bè, cười nói rồi hoan hỉ vui vẽ - tết đến rồi!
Ừ thì thù thì bàn tán vụ chuẩn bị tết ... nhưng sao nghe oải quá!
Ai cũng than tết đến làm mình vất vả hơn ...
Nào là chạy cho xong công việc - học hành cho kịp tết
Nào là, tết này phải chi bao nhiêu thứ, sắm cái gì - tính toán quá trời làm đầu óc mông lung cả lên
Rồi thì, Oải quá! Tết này không đủ tiền xài, không biết có tiếp bạn bè gì ổn thỏa không đây
Tiếp là, còn quà cáp cho mẹ - cho cha - cho xếp - cho người tình
Còn nữa, Tết này có vẽ đi làm thêm - ăn muộn tết tí chắc kím thêm tí tí tiêu
........ hzài ......
Choáng váng - và đau đầu ... Ừhm thì đúng là thế! Nhưng ........ không có cách nào khác hơn àh?
Lụi thụi lò mò (sao mình thik dùng mấy từ vớ vẫn thế nhỉ? Mấy từ này tớ toàn phịa ra đó - hiểu ý thì hiểu hok thì thui
hè hè ...).
Quay lại "lụi thụi lò mò" nó không thèm gặp người ta nữa. Không bạn không bè không bà không kon .... cứ tưng tửng đi lông nhông như thằng hâm hâm đầu đường xó chợ ....
Mừng húp.
Thực sự mừng vì tết này nó cũng tìm ra được vị tết - hương tết! Tết xưa nó thấy qua mùi bánh chưng bán sớm sương mai Đà Lạt. Qua cái lạnh sớm .....
Tết nay nó cũng đã tìm ra tết.
Tết tâm hồn trong sáng của MẤY ĐỨA NHỎ .....
Lụi thụi lò mò (sao mình thik dùng mấy từ vớ vẫn thế nhỉ? Mấy từ này tớ toàn phịa ra đó - hiểu ý thì hiểu hok thì thui
Quay lại "lụi thụi lò mò" nó không thèm gặp người ta nữa. Không bạn không bè không bà không kon .... cứ tưng tửng đi lông nhông như thằng hâm hâm đầu đường xó chợ ....
Mừng húp.
Thực sự mừng vì tết này nó cũng tìm ra được vị tết - hương tết! Tết xưa nó thấy qua mùi bánh chưng bán sớm sương mai Đà Lạt. Qua cái lạnh sớm .....
Tết nay nó cũng đã tìm ra tết.
Tết tâm hồn trong sáng của MẤY ĐỨA NHỎ .....
"Yeah yeah .... tết em được mua áo mới anh nhá!
Anh có được mua hok?
Tết này tao có áo mơi đó, mẹ chở tao vào Xiu thị mua lun nhá!
Tết đến rùi, em sẽ có lì xì đó. Ông ngoại cho em nhìu nhìu tiền lắm kìa!
Tết này em sẽ được ăn mứt Dâu nè, mứt chuối nè, mứt Hoa Hồng nè .... toàn là Dì em mang từ Đà Lạt đó :X
Ba mẹ mua bánh chưng rùi. 5 cái lun nhá. Ba nói cho em một cái to nhất đó.
(Mấy kon qủy kon lộn xộn trong khu phố khoe khoang
)
Tết này bác chủ quán cho tao thêm tiền mang về cho mẹ với em tao đó,
Chắc chắn tao sẽ mau được 1 cái áo cho nhỏ em 1 cái khăn thiệt đẹp cho mẹ tao
(Thằng nhóc bưng Tiếu Gỏ đêm thì thầm với bạn lúc rãnh tay)
Anh mua em tờ vé số kím thêm tiền về tết nhé (nhók vé số cười tươi)
(Uhm thì mua ^^)
..................
Anh có được mua hok?
Tết này tao có áo mơi đó, mẹ chở tao vào Xiu thị mua lun nhá!
Tết đến rùi, em sẽ có lì xì đó. Ông ngoại cho em nhìu nhìu tiền lắm kìa!
Tết này em sẽ được ăn mứt Dâu nè, mứt chuối nè, mứt Hoa Hồng nè .... toàn là Dì em mang từ Đà Lạt đó :X
Ba mẹ mua bánh chưng rùi. 5 cái lun nhá. Ba nói cho em một cái to nhất đó.
(Mấy kon qủy kon lộn xộn trong khu phố khoe khoang
Tết này bác chủ quán cho tao thêm tiền mang về cho mẹ với em tao đó,
Chắc chắn tao sẽ mau được 1 cái áo cho nhỏ em 1 cái khăn thiệt đẹp cho mẹ tao
(Thằng nhóc bưng Tiếu Gỏ đêm thì thầm với bạn lúc rãnh tay)
Anh mua em tờ vé số kím thêm tiền về tết nhé (nhók vé số cười tươi)
(Uhm thì mua ^^)
..................
Tết rồi! Cuối cùngcũng tìm ra tết!
Vẫn khác xưa, nhưng dù sao cũng là
TếT
!
Vẫn khác xưa, nhưng dù sao cũng là

