CHỊ và TÔI
Tuesday, January 6, 2009 9:45:00 AM
Về Đà Lạt,
Như đã hẹn với chị từ trước, tôi đã về đúng vào ngày giữa tháng Giêng.
Cũng tết đến gần kề rồi.
Ngẩn cao đâu hít lấy hít để những luồng hơi lạnh thấu lòng của Đà lạt.
Đầu xuân cái lạnh Đà Lạt lạnh đến mức ấm lòng ...
- Khó hiểu nhỉ? Lạnh đến ấm lòng
- Có gì đâu mà khó hiểu chị? lạnh nhưng đi bên người yêu thì thấy ấm áp kinh lắm ^^
Chị nhìn tôi - rồi im lặng cùng bước tiếp dạo vòng Hồ Xuân Hương - đầy lạnh và ...... Mai Anh Đào ...
Kéo tay chị - tự cho phép nó đưa vòng qua tay nó:
- Như thế cho nó ấm chị heng ^^
Chị tròn mắt - im lặng - bước tiếp .........
---------------------------------------------------------------------
Năm nay chắc tết sẽ đẹp ghê lắm. Vì Mai Anh Đào nở khoảng chừng tháng này. Màu hồng dịu - nhỏ nhỏ những cánh hoa Anh Đào rụng trải dài trên bước đường dạo quanh Hồ. Nhẹ nhàng trong hơi thở ấm nóng tan trong khí se sáp lạnh trời Đà Lạt.
Những năm trước, tết vào tháng 2, lúc đó Anh Đào tàn hết chuẩn bị cho đợt quả đỏ tươi rồi chuyển tím. Thế nên Tết Đà Lạt mà thiếu Anh Đào thì hơi chán.
- Chị!
- Hở?
- Anh Đào đẹp nhưng rồi cũng tàn thôi, nó ra quả đỏ tươi rồi cũng chuyển tím ... Nhưng lúc nào nó cũng đẹp chị hơ?
- Con người ta, dù trẻ hay già - dù nhỏ hay lớn cũng đều đẹp - dù thế nào thì cũng đều tuyệt vời cả. - Nó tiếp
Chị cứ mở lòng đi, đừng vì một chuyện buồn mà đóng lòng lại. Lạnh đấy!
--- Nó xiết tay chị chặt hơn trong khung tay đút túi quần của nó .....
---------------------------------------------------------------------
Tết Đà Lạt, không đâu tuyệt bằng!
Lạnh, tay đút túi quần, lòng vòng mấy vòng hồ - dạo bộ đã rùi đi xe đạp đôi ... Lạnh chạy một hồi - cười một lúc là lại nóng lên thôi
Nóng lên rồi nó lại suýt xoa lạnh ngay thôi .....
.... Trong hơi sương nhẹ sáng sớm và dịu dàng trong màn sương khuya Đà Lạt .
Không ồn ào ........
Chỉ là để tự nhìn mình khi về Đà Lạt thôi mà ....
Hình Mai Anh Đào trên Đà Lạt
Bức ảnh BÌNH MINH tác giả Huyphong. Chụp bên Hồ Xuân Hương - Đà Lạt
Như đã hẹn với chị từ trước, tôi đã về đúng vào ngày giữa tháng Giêng.
Cũng tết đến gần kề rồi.
Ngẩn cao đâu hít lấy hít để những luồng hơi lạnh thấu lòng của Đà lạt.
Đầu xuân cái lạnh Đà Lạt lạnh đến mức ấm lòng ...
- Khó hiểu nhỉ? Lạnh đến ấm lòng
- Có gì đâu mà khó hiểu chị? lạnh nhưng đi bên người yêu thì thấy ấm áp kinh lắm ^^
Chị nhìn tôi - rồi im lặng cùng bước tiếp dạo vòng Hồ Xuân Hương - đầy lạnh và ...... Mai Anh Đào ...
Kéo tay chị - tự cho phép nó đưa vòng qua tay nó:
- Như thế cho nó ấm chị heng ^^
Chị tròn mắt - im lặng - bước tiếp .........
---------------------------------------------------------------------
Năm nay chắc tết sẽ đẹp ghê lắm. Vì Mai Anh Đào nở khoảng chừng tháng này. Màu hồng dịu - nhỏ nhỏ những cánh hoa Anh Đào rụng trải dài trên bước đường dạo quanh Hồ. Nhẹ nhàng trong hơi thở ấm nóng tan trong khí se sáp lạnh trời Đà Lạt.
Những năm trước, tết vào tháng 2, lúc đó Anh Đào tàn hết chuẩn bị cho đợt quả đỏ tươi rồi chuyển tím. Thế nên Tết Đà Lạt mà thiếu Anh Đào thì hơi chán.
- Chị!
- Hở?
- Anh Đào đẹp nhưng rồi cũng tàn thôi, nó ra quả đỏ tươi rồi cũng chuyển tím ... Nhưng lúc nào nó cũng đẹp chị hơ?
- Con người ta, dù trẻ hay già - dù nhỏ hay lớn cũng đều đẹp - dù thế nào thì cũng đều tuyệt vời cả. - Nó tiếp
Chị cứ mở lòng đi, đừng vì một chuyện buồn mà đóng lòng lại. Lạnh đấy!
--- Nó xiết tay chị chặt hơn trong khung tay đút túi quần của nó .....
---------------------------------------------------------------------
Tết Đà Lạt, không đâu tuyệt bằng!
Lạnh, tay đút túi quần, lòng vòng mấy vòng hồ - dạo bộ đã rùi đi xe đạp đôi ... Lạnh chạy một hồi - cười một lúc là lại nóng lên thôi
Nóng lên rồi nó lại suýt xoa lạnh ngay thôi .....
.... Trong hơi sương nhẹ sáng sớm và dịu dàng trong màn sương khuya Đà Lạt .
Không ồn ào ........
Chỉ là để tự nhìn mình khi về Đà Lạt thôi mà ....
Hình Mai Anh Đào trên Đà Lạt
Bức ảnh BÌNH MINH tác giả Huyphong. Chụp bên Hồ Xuân Hương - Đà Lạt

