lãng xoẹt!
Thursday, November 27, 2008 9:00:00 AM
Em không ngủ trưa àh?
- Dạ không
- Anh cũng thế mà!
Tại anh thấy em nên anh không ngủ
- Anh đâu thấy em đâu?
Uhm, hì hì em lại tính xoay anh đấy à?
- Hì hì ...
Em xoay anh, chóng mặt ghê!
Nhưng anh vẫn muốn em xoay
Mấy ngày nữa em về?
- Còn 52 ngày nữa ^^ Hôm qua anh hỏi rùi mà
Nhưng hôm qua em nói còn 53 ngày. Vậy là gần hơn rồi
Anh muốn ôm em trong tay anh quá!
- Xí! Ai cho mà ôm
Anh cứ ôm đấy! Nhớ muốn chết!
- Vậy thì kiếm ai ôm đở đi!
Uhm, anh đang kiếm
- Anh ............
Nhưng đâu có ai "không cho anh ôm như em" đâu! Nên không muốn ôm ![]()
- Lại thế rồi! Anh của em hấp dẫn quá hơ?![]()
"Anh của em"?
- Hả? gì cơ? ![]()
Em nói anh là của em phải không?
- Uhm, anh là thằng nôtì của em! Em xai gì làm nấy! hok là oánh chít!![]()
Dạ! "Anh NÔTÌ của em" sợ em quá!
- Anh làm em cười nhiều quá!![]()
Hì hì ... Đà Lạt đang mưa đấy! Em muốn coi mưa không?
- Muốn
- Anh gửi em đi
.................
- Hơi mờ anh àh! Nhưng nhìn thôi cũng thấy lạnh quá ha ^^
Uhm! sắp nôen mà ^^
Em mau về nhá
- Nói rùi! Còn 52 ngày nữa là em về!
Sao lâu thế nhỉ! Lâu quá đi!
........................
........................
Anh và chị ấy lại chat àh? Em chưa thấy ai mà như 2 anh chị đấy! Ngày nào cũng điện thoại rùi chat! Em với thằng bồ em đâu đến thế đâu chứ??? hừ hừ ghen quá đi!
Ai dẫn em gái tui đi ăn là nó cười àh ! hì hì .... nên làm bạn trai nó thì cứ đi từ "dạ dày đến con tim"
Anh trêu em đấy àh! ......

