My Opera is closing 3rd of March

THIN TI viết --- http://chaynharama.tk

THIN TI 4.6.09 --- http://thinti.tk

Subscribe to RSS feed

TÚ CẦU Hoa.

TÚ CẦU Hoa. magnify

Hôm chủ nhật vừa rồi về nhà!

Mọi thứ thật tuyệt! Lang thang vài vòng! Đà Lạt vẫn thế! Vẫn se se lạnh và tuyệt như ngày nào! - Xấp xấp vẫn ngon như vậy, à không mà hình như họ làm ngon hơn trước thì phải (chẹp chẹp! nhắc đến lại thèm nhõ giãi )

Đi trên phố dạo một vòng trên con đường mình yêu thích nhất,hít một hơi thật sâu đầy se se trong lồng ngực!

Bây giờ là tháng mấy ta?

Tháng 11! uhm, là tháng 11 - Tú Cầu bắt đầu nở rồi!

Mưa nhiều là lúc Tú Cầu cần khoe mình cho mọi người thấy, vẽ đẹp bầu bỉnh, nhưng hơi bướng của mình!

Mưa vội vả trút những hạt mưa đầu đông lên những tán lá xanh của Tú Cầu. To thì to đấy nhưng hết mưa, Tú Cầu như lại rạng rở thêm. Mỗi bông tú cầu tròn trĩnh như một ông mặt trời sáng sau cơn mưa.Những chiếc lá sạch hơn - mát mẻ hơn.

Khẽ co mình trong chiếc áo ấm! Cô bé con ngắm nhìn những bông hoa xếp xít vào nhau màu hồng phấn nhẹ nhành - tủm tỉm ...

Mỉm cười khi chú bướm vàng nhầm khuôn mặt em với tú cầu

Hoa Tú Cầu:

Mình giới thiệu sơ tí: Đây là một loài hoa hình cầu, gồm nhiều những bông hoa nhỏ xếp sát vào nhau. Tú Cầu thường có nhiều màu như: hồng nhạt, xanh nhạt, tím nhạt, trắng đục, hay đỏ .... Tùy màu hoa mang mà có những tên gọi khác nhau như: Cẩm tú Cầu, Hồng Tú Cầu, Bạch Tú Cầu ...

Cẩm Tú Cầu
Bạch Tú Cầu
Hồng Tú Cầu
và nhiều nhiều nữa ^^

Hoa thường nở rộ vào mùa đông - gần nôen, Đặc biệt hoa phát triển tốt nơi khí hậu se lạnh như Đà Lạt, và mưa nhiều!

Hiện trên Đà Lạt hoa nở rất nhiều, đi trên đường phố hay những ngôi nhà đậm chất Đà Lạt không khó khăn gì để tìm ra một khóm hoa Tú Cầu tuyệt đẹp!

Chút hoa sáng nơi cửa sổ phòng bạn
(tuyệt đấy chứ ^^)

Kiếm trúc xưa cổ thời Pháp - Ý của những ngôi nhà Đà Lạt được tôn thêm vẽ đẹp rất nhiều lần khi những khóm Tú Cầu đung đưa trong gọi gió mang hương vào nhà