BẠN thử như TÔI
Monday, November 10, 2008 2:35:00 AM
0:14 Tối! ..............
Nó ngồi làm hết tất cả những bài tập của ngày mai phải học - Làm xong nghe thêm một bài VOA - dù không hiểu mấy!
Đêm khuya! Đúng là chỉ tìm thấy yên tĩnh ở nơi này vào lúc Đêm Khuya!
Nó cố làm hết những gì cho ngày mai phải làm để ........
5:10 sáng ...............
Điện thoại reo báo thức! Nó quay mình với tay lấy điện thoại tắt chuông!
Hôm nay nó cho phép mình nướng thêm một tí. Vì dù sao thì ngày nào 6:00 nó mới dậy.! Chỉ là tối qua nó muốn mình được ngủ nướng một tí nên sửa hẹn giờ 5:10. Thật tuyệt khi nó có thể nướng mà không bị trễ học!
Sáng nay nó không thèm bắt xe bus đi học nữa! Nó quyết định đi bộ! Và nó thấy một dàn hoa tươi trên ban công nhà số 322. Chắc chắn ngồi xe bus thì không bao giờ thấy điều này! - Ày dà! đi bộ mới biết mỏi chân là gì ! Hix hix ...
Bản rock "CON SỐ 0" - Bức tường hát hay đấy chứ! Không ngờ một đứa chuyên nghe pop như mình lại thích một bản rock! Có lẽ do đi bộ đến trường nên nó mới biết rock "cũng hay" ^^
Đến trường mà đi bộ thì chắc chắn trễ học! Hà hà ... đúng như dự tính! Nó đến trễ! và nó không thèm vào lớp nó cúp và đi kiếm một quán café
Nó ngồi nhâm nhi café một mình và ngắm những người khác hối hả .... Hôm nay nó không như mọi người! Nó không hối hả ..... nó là người ngắm người khác hối hả ..................
Lên blog! Nó add thêm vài người bạn mới! Nó tin là nó sẽ học được nhiều điều hay khác và chắc chắn nó sẽ khám phá ra những điều bổ ích, nổi bật. Biết đâu sau đó nó lại có thêm vài người bạn thân
...........................................................................
Ngày hôm nay là một ngày khác những ngày trước!


