QUÊN!
Wednesday, October 22, 2008 7:21:00 AM
qUÊN!
hÔM nay, lại như bao lần khác! Nó lại quên chạy xe qua chở nhok đi thăm gì nhok ốm!
Làm nhok chờ miết dưới trời nắng gắt của xì gòn!
Nó hối hận lắm!
Nhok xinh như thế - bé xíu như thế sao - mà chịu được nắng lâu thế chứ? Nó thật là đáng trách!
Nhok làm nó càng thấy day dứt khi mà nó đến nhok cũng"hok thèm" nhăm mặt với nó, đã thế nhok còn cười hiền với nó nữa chứ! Nhok thật là "dã man". Thà nhok giết nó bằng một nhát đâm sâu hoắm còn hơn là nhok làm thế! Hix hix ...
Nhok làm thế làm nó yêu nhok nhiều hơn gấp mấy trăm lần và lại càng "ghét" nhok hơn đến mấy ngàn lần. Nhok làm nó hối hận ghê áh!
- Hôm qua Ti đi chơi vui hok?
- Uhm - nó cúi mặt và cặm cụi đạp xe
- Hôm qua nhók gặp bạn vui lắm nhá! ......
Thế là nhók thao thao kể lễ hết chuyện này đến chuyện khác cho nó nghe! Nó cũng như hối lỗi mà chăm chú nghe từng câu - từng chử - từng tiếng rúc ríc cười của nhóc. Nhóc làm nó vui ghê luôn! .... Nửa ngày còn lại, nó với nhóc lang thang trên chiếc xe đạp của nó đi khắp phố! ...... cười rúc ríc ...
.....................
.....................
.....................
- Xin lỗi nhók ! Ti hôm qua thức khuya quá! nên ngủ quên mất! - "Nụ cười hiền làm ra vẽ" của nó dần tắt thay bằng cái giọng ủ dột như thằng con trai biết lỗi trước mặt mẹ
- Hì hì không sao! Ti lúc nào cũng quên mà ^^ hì hì ... lần sau mà như thế là Nhok cũng quên mua kem cho Ti lun đó!
- Ấy ấy! Hok được! Hok được quên mua kem cho Ti đâu đó! Ti hứa lần sau không thế nữa đâu! - Nó giãy nảy như thằng nhóc vừa bị giựt lấy cây kem trên tay ...
- Hì hì ... nhớ đấy nhá!
...................................
....................................
lẦN sau, nó lại quên! Nhưng nhok vẫn hok quên mua kem chocolate cho nó!
- Biết đâu đấy!
Biết đâu đấy, nhok thik nó vì nó hay quên! Và nó thích nhok vì nhók "không quên" ......... Có lẽ chúng nó thích nhau cũng bởi chữ quên!
Nhưng nó có thể quên nhiều thứ, và có thể quên tất cả nhưng nó biết, chắc chắn là nó không bao giờ quên nhok! Một thứ mà luôn nhắc nó không quên để mà nhớ!
Nhok cũng thế nhá! Nhok có thể nhớ nhiều thứ nhưng không được không nhớ Nó đâu đấy! Không nhớ tức là Không Quên nhe nhok!!!
(Bài viết mang tính chất tưởng tượng thui nheng ^^Hì hì còn đang tìn người iu đấy!Phét chết liền! ^^ hì hì Nice day! )

