THÓI QUEN.
Wednesday, October 8, 2008 1:51:00 PM
Hôm nay kể cho các bạn nghe một chuyện hè hè ...
Có một con chim rất xinh đẹp, lông nó có rất nhiều màu (màu mè hơ ^^) xanh - đỏ - vàng - tím - cam - đọt chuối - còn thêm màu hồng nữa chứ .... tè le màu - điệu dễ sợ!
Vì nó có rất nhiều màu nên công chúa Pipo mới rất thik nó!![]()
Và thế là Pipo quyết định bắt nó làm của riêng mình
. Nhưng mún con chim có cảm giác tự do, hok bị nhốt trong lồng nên Pipo quyết định thuê một anh chàng huấn luyện chú chim một khóa đặc biệt trị giá 1ooo đôlơ ^^.
Gặp vụ hời ![]()
![]()
anh chàng quyết tâm lặn lội sương gió huấn luyện chú chim. Sau bao tháng vật vã ![]()
![]()
..... ngủ lăn ngủ lốc trên giường
anh đã nghĩ ra một cách làm chú chim chỉ có bay lăng xăng trong vườn Pipo mà hok thể bay đi đâu hết.![]()
Anh chàng đã cột một sợi dây đặc biệt vào chân chú chim và thả cho chú bay lượn, hò hét (đầu là hò hét ... sau mới cam chịu rồi hót ríu rít) trong khu vườn của Pipo.
Ban đầu Chim phản kháng dử lắm! Nhưng sau chim cũng quen với chuyện chỉ bay trong vườn Pipo.
(anh chàng lãnh trọn gói 1ooo dôlơ ^^ sướng! Tha hồ ăn kẹo nhớ!!!![]()
![]()
)
Bay hoài trong vười chim cũng bùn lắm nhưng nghĩ mình bị cột chân như vầy thì sao bay khỏi đây được thế là nó lại thôi. Ngày qua tháng lại, khát khao được bay trên vùng trời bao la cùng các bạn khác càng lớn làm nó hok thể kìm nén hơn nữa!
Ta sẽ bay! Dù mất một chân cũng được(
Quyết tâm sục sội
)
Từ đó, một con chim màu mè xinh đẹp nhưng .... "cà thột" .... xuất hiện trên giang hồ ......![]()
.
.
Nhưng hok phải thế! Nó bay lên nhưng hok bị mất một chân vì nó có bị cột đâu. ![]()
Hóa ra nó sống trong thời gian qua với cái ảo giác là nó bị cột chân và chỉ có thể bay trong vườn Pipo. Có lẽ là do thói quen làm nó hok thể bay xa như nó hằng ao ước.
Rồi ngày đến sẽ đến và nó vụt bay với cái ý nghĩ mới mẻ hoàn toàn: NÓ TỰ DO!
He he thấy hok? Thói quen đôi lúc cũng hok tốt lắm! Nó kìm chế bản thân mình! Cần phải thay đổi nếu cần thiết ^^
Ví dụ như việc mình sẽ xoa đầu một thầy tu và khen thầy:
" Thầy ngoan ngoan"Vì thầy nói chuyện với tớ toàn "vâng" với "dạ" thui
He he bạn thấy sao???

