My Opera is closing 3rd of March

THIN TI viết --- http://chaynharama.tk

THIN TI 4.6.09 --- http://thinti.tk

Subscribe to RSS feed

Ô và DÙ

Ô và DÙ magnify

Èm hèm !!!

Tình hình là hôm nay vẫn nóng như mọi ngày khác!

Tớ phải đi sắm ô cùng mấy đứa bạn, hô hô nghe tụi nó khen mình có cái ô vừa to vừa đẹp nghe mát cả dạ !!!!

Mà hỏi thật! Vào quán thì nên nói là cần mua ô hay là mua dù!

Thằng Kùi dám nói là dù chứ hok phải ô!

Con hàmã nói là ô mới đúng!

Rút cuộc biết nó là ô hay dù????

Anh quay lại cái câu cũ rích! Tao hỏi tụi mày! Con heo khác con lợn ở chổ nào?

Có đứa cười khoái trá - nghĩ thầm trong đầu: hahaha tao đọc entry đó roài!

Con heo ăn ngô, còn con lợn ăn bắp chớ gì? hahaha ....

Haha cái con khỉ! Con heo mang Ô còn con lợn mang Dù! hô hô hô ....

Hóa ra mày chửi tụi mình là lợn hết hả?

Đâu có! Tao nghĩ tụi mình là heo mà!

Tình hình là chúng ta đều là Pig dễ thương!

Ruốc cuộc chí chóe ... hok biết đứa nào nói cái gì nữa!

............................................

Không phải tự dưng mà nói cái chuyện đó! Chí chóe vui vẽ thế nhưng biết đâu đấy! Một nơi nào đó trong một cái quận nào đó của một Xì Gòn nào đó này có một ai đó (có thể là cậu bé nào đó ... hay một cô bé nào đó ... đang buồn .......) Cần bạn lắm đấy !!!

Cô bé chăm chỉ, rất dễ thương, và hay nói chuyện với tôi lắm!

Tui làm A2 lun mừ!

Nhỏ hay tâm sự với tui về bạn bè - tình yêu - gia đình ....

Và nghe với tấm lòng chia sẽ!

Tôi chỉ muốn khuyên nhóc: Anh 2 chỉ là một người bạn wen trên Mạng thui (chính xác đây là một thế giới ảo - mang tính chất giải trí là chính) vì thế, em hãy bản lĩnh sống thật vững vàng, em hãy chia sẽ với ba em, mẹ em, bạn bè bên ngoài và chị em em .... Những con người đó mới thật sự là cuộc sống cần níu giữ! Anh có thể nghe em tâm sự! Có thể cho em chút ít lời khuyên mà anh cho là cần! Nhưng anh hok thể chạy đến với em lúc em thật sự cần một vòng tay ôm, một bờ vai cho em gối .... Vì thế, em đừng nghĩ mọi người: ba em, mẹ em, hay bất cứ ai làm gì cho em thì em mới thấy được là mình hạnh phúc! Trước hết, em hãy thể hiện tình yêu của em dành cho mọi người. Em hãy nói nhỏ - thì thầm với papa của em: Pa ơi, con yêu pa lắm! Hay em có thể cùng chải mái tóc với mẹ em (em có làm rối tung lên khi chải thì mẹ em vẫn rất vui khi được con gái mình thể hiện lòng yêu thương của mình ......) . Anh mong em và mọi người chúng ta, ai cũng biết trân trọng cái hạnh phúc mình đang có. Trước khi biết NHẬN, em hãy biết TRAO. Hì hì ....

Cậu bạn thân mến của tui ơi, tui sẽ hok bao giờ phân loại bạn bè như cậu!

Cậu nói: tui là bạn bè thuộc loại 2 của cậu (chính xác tên chi tiết thế nào tui hok nhớ nữa hì hì) .....

Uhm thì, với cậu - mình thuộc loại bạn thứ 2 gì gì đấy! Nhưng với mình, cậu là bạn duy nhất! Và tui sẵn sàng chia sẽ với bạn (như tui viết entry này về bạn bè tui) và tui cũng sẵn sàng nghe bạn nói với thật thật nhiều triết lí "xét hai mặt của một vấn đề" .... gì gì đấy .... . Vì với tui - Khi đã gọi là bạn thì chỉ có duy nhất là bạn thui - hok có bạn thân thường hay thân mãi mãi đâu hì hì ...........