My Opera is closing 3rd of March

THIN TI viết --- http://chaynharama.tk

THIN TI 4.6.09 --- http://thinti.tk

Subscribe to RSS feed

NẮNG XÌ GÒN

NẮNG XÌ GÒN magnify

Lên Sài Gòn được gần một tuần rồi! Lang thang thì hok nhiều lắm! Nhưng cũng cố lang thang!

Sài Gòn ấn tượng đầu là nóng! Thực sự là rất nóng (nói theo kiểu thông thường được ẩn dụ hóa là "cái lò thiên" - nhiều chuyện)

Ở Đà Lạt thế nào tò te ngẩn ngơ tí là viết ra khối thứ! Nhưng ở Sài Gòn thì khác! Cái nóng làm cho một người thik những cơn mưa hok thể có ngay cảm hứng mà viết bài được:

'

'

'

Nó!

Lại lang thang trên vùng đất mới! Nơi nó sẽ gắn bó dăm ba năm và có thể lâu hơn nữa ....

Cái nóng làm mặt nó luôn đỏ au, ướt ướt và nhăn nhó!

Nụ cười từ 10 cái nó chỉ có cười có 9 cái (thất thoát có một cái hok sin nhê)

Hôm nay đi lòng vòng - Thói quen đưa tay đút túi quần nơi lành lạnh không thể bỏ ngay của nó lâu lâu tái phát. Thò tay túi quần, một tí lại nóng hầm lên nơi lòng bàn tay - thò tay ra - xoa xoa - dòng xe ào ào bụi bặm chạy qua cùng hướng nó đi

Rớt tiền kìa em - Một ông anh trai dừng xe bên cạnh nói rồi đi tiếp .....

Ngơ ngác người ................

Đúng là quay lại thấy tiền trong túi rớt ra thiệt. Hok mang ví bọc có 100k trong túi lang thang .............

Hú hồn! Xuýt đi bộ về nhà trọ với cái đôi chân xưng húp - cái mặt đỏ cay

Thế mà tụi bạn nó cứ ồn ào - căn dặn: Xì Gòn là nguy hiểm lắm đó, cẩn thận tí hok bị móc túi đó!

Hô hô biết là thế nhưng đâu phải ai cũng thế! Vẫn còn đầy người tốt ra đó! Nhưng dù sao cẩn tắc vô áy náy mừ hehe ......... Bạn ở Xì Gòn cũng nhắc tớ cẩn thận còn chỉ cách phòng bụi, chống nắng, mua hàng, đi học, xe buýt, đi chơi SG .... tèle thứ .... hehe vui thấy ông bà lun

.

.

.

Bài tớ viết tớ hok có đọc lại đâu! Vì thế chính ta3hok có sửa chửa! Ai đọc sao hiểu vậy thui hè hè (thực ra có đọc cũng hok bít sai chổ nào). Con nhỏ bạn tớ nói: Cái thứ! Viết gì mà nhìn từ trên xuống dưới chính tả sai tèle

. . . Tao viết sai chính tả mới có người xem chớ!

. . . Với lị, bác Hồ còn viết sai chính tả nói chi tớ!