Comment thứ 1988
Sunday, July 27, 2008 1:57:00 PM
Nói các bạn hok tin nhưng mình chưa bao giờ có một sinh nhật thật sự vui vẽ ^^! Vì sao ư? Vì lí do đơn giản là mình toàn được quà mà hok thấy ai được quà trong sinh nhật mình hết áh!
Thật đấy!
Vì thế mình viết bài này một cách gấp rút cho các bạn biết sáng kiến của một thiên tài THIN TI (ẹ
cho mình nổ phát thui hì hì ...) như mình muốn làm gì cho sinh nhật mình năm nay!
Chỉ cho các bạn một mẹo nhỏ là Search trên GooGLe.CoM vào chữ như : "THIN TI" (thêm chữ "thiên tài" cũng hok thừa lắm đâu
), or "chaynharama" (ic: CHÁY NHÀ RA MA) các bạn lập tức tìm được vài thông tin của mình và trong đó có một thông tin mình muốn các bạn để ý đó là Ngày sinh của mình (THIN TI) ![]()
Chắc hok khó khăn lắm vì đó là ngày 26/08/1988
hè hè ... mẹ nói mình sinh vào đúng ngày rằm tháng 7. Hên là con trai chớ con gái mẹ "dục" ra ngoài đường roài
vì con gái sinh vào ngày đấy khó nuôi lắm.
Hìhì .... dĩ nhiên là mẹ trêu thế thôi, chứ mình sinh vào rằm tháng 7 là rằm lớn nhất trong năm mà lị ^^ngày báo hiếu Vu Lang mà ^^ ![]()
Còn vì sao mình muốn làm thế là vì mình còn chính xác là 4 ngày nữa là mình nghĩ blog 360. Ở nhà tu thân dưỡng tánh!
Chắc một thời gian dài sẽ lên làm 360 với tốc độ vượt trội như ..... rùa chạy lên dốc.![]()
Theo đó mà nói thì bạn bè sẽ thăm thưa dần - dần dần là hết luôn! Hok có bạn bè gì nữa xất!
Tớ lại về cuộc sống bạn đầu - Một THINTI ngoài thường hok có trên Blog kùi của tớ nữa! Vì thế ......
Để kĩ niệm hơn 2 năm làm blog với mọi người mình sẽ tặng quà cho bạn nào comment thứ 1988 (năm sinh của mình và qua bưu điện hẳn hoi!) ![]()
Vào mà bạn thấy mình là người comment thứ 1988 hay 2608 (cái này chắc lâu àh
) thì cứ tự nhiên comment cho mình địa chỉ của bạn ấy hay gửi mail cho mình vào thư chính là chaynharama@yahoo.com . Lập tức, công việc còn lại là của mình: ra gấp bưu điện Đà Lạt gửi cho bạn một món quà Đà Lạt! ![]()
Comment của bạn coi như là quà mừng sinh nhật mình - có ý nghĩa rất lớn hì hì ....
Còn quà là j` hả? bí mật không bật mí (đảm bảo hok làm bạn thất vọng) - THINTI hứa là làm ![]()
p/m: Ai không nỡ xa tớ thì liên lạc qua mail gửi tớ cho phone ^^
Tất cả là dự kiến nên hên xui thôi - dĩ nhiên quà thì hok thế mà là thật 100% luôn!
Hix hix cảm ơn các bạn ^^ mình xúc động lắm ^^(hè hè)Hứa sẽ thông tin cho các bạn biết ai là người nhận quà luôn ^^



