My Opera is closing 3rd of March

THIN TI viết --- http://chaynharama.tk

THIN TI 4.6.09 --- http://thinti.tk

Subscribe to RSS feed

Đoá FORGETMENOT

Đoá FORGETMENOT magnify

Hôm nay Đà Lạt mưa!

Mưa không như bình thường mà là mưa đầu mùa. Nên to hơn và dai dẳng hơn bình thường

Mưa to như một nỗi uất ức kìm nén rất lâu của một thiếu nữ đang chờ đợi. Chờ đợi một điều gì đó đến - mà không thể! Giờ đây cô ấy là một cành cây - một bông hoa Forgetmenot hoang dại.

.....................

Nó vừa làm xong công việc hàng ngày xong! Mưa cũng đã dịu lại nhẹ nhàng bay bay như những hạt bụi nhỏ trong ánh đèn đường khuya lúc 11:57. Trăng sáng quá! rằm mà ......

Lang thang trên con dốc cao về đến nhà, tay bỏ túi quần - tay cần dù trong dáng vẻ sầu não mệt mỏi rũ rượi như một kẻ thất tình. Nhưng khuôn mặt của nó vẫn tỉnh ruội - tỉnh cái tỉnh của một cơn ngủ bị bỏ quên

Anh gì ơi!

Anh ..... anh cho em đi nhờ với!

Nó tròn mắt nhòn nơi phát ra cái giọng nói nhẹ nhàng đó!

Đâu ra vậy trời?

Àh hoá ra từ một đôi môi xinh xinh tim tím vì lạnh - Lại ngơ ngác nhòn ....

Ngơ ngác người! - Lần này không vì giọng nó mà là vì cô ấy! Cô ấy! Cô ấy thật là xinh đẹp! Xinh đẹp đến hoàn thiện

Khuôn mặt trắng ngời dưới ánh trăng tròn 16. Cái sống mủi thon dài nhỏ nhắn gắn trên khuôn mặt gầy gầy. Đôi mắt long lanh to tròn ươn ướt ...

Em ... àh không! Bạn đi đâu mà về khuya thế này?

Anh .... anh cho em đi nhờ với!

Em .... em lạnh quá!

Cơm mưa như đang cố gắng thể hiện sự ghen tị của mình với cái nhan sắc thanh mảnh đẹp tựa đoá hoa - dù đó chỉ là một cơn mưa bụi còn vương sót sau ngày mưa tầm tả.

Không khí như trong lành hơn! Nhờ một ngày tắm gội mà sau 3 tháng hè nóng nực lại dịu đi nhanh. Đi bên người con gái không wen biết nó như thấy không còn buồn buồn nữa - một cảm giác thật lạ đến với nó. Cũng không thấy cái thái độ như một kẻ thất tình. Nó lặng mình - bước đi - cô ấy cũng thế: im lặng hơi cúi mặt và bước đi .....

Chiếc váy tím nhạt mà chỉ có người đi gần cô ấy mới nhận ra màu tím trong ánh sáng đêm rằm. Nó nhận ra điều đó vì lúc đầu nó nghĩ cô ấy đang khoác trên mình chiếc váy màu trắng .... Và có lẽ chỉ có váy nên cô ấy rất lạnh - nó tuồn tay tính cởi áo khoác ngoài ....

Em không mặc được đâu!

Nó nhìn nụ cười mỉn từ đôi môi tim tím vì lạnh của cô gái - uhm! Thôi vậy .....

Đến khúc ngoặt kua về đến nhà nó rồi ......

Em đến rồi! Cảm ơn anh nha

Nó nhìn quoanh đâu thấy nhà nào đâu? chắc là ..... Mà không, nó cũng không biết nữa .....

Uhm! Vậy chào Em - Nó cố cười thêm một cái phụ hoạ cho lời chào gượng gạo của nó.

Cô gái quay lưng đi hướng còn lại. Nó nhìn theo lần cuối và quay lưng đi về phía nhà của nó - Lần nửa, nó quay lại - cô ấy đâu rồi ????

Về đến nhà nó vẫn ngẩn ngơ người chưa định hình được việc vừa xảy ra .... Nhiều câu hỏi "tại sao" được đưa ra cho nó vào lúc đó? Tại sao một cô gái như thế lại đi về (có lẽ là đi về) vào cái giờ đó? Tại sao nó không hỏi tên cô ấy? Tại sao lúc trước giờ nó chưa gặp cô ấy lần nào nếu cô ấy ở gần đây - hay ít ra là chung đường về một đoạn như thế? Tại sao hai người không nói gì cho đến khi cô ấy biến mất? Tại sao và rất nhiều Tại sao?

Theo duy tâm mà nói thì nó gặp ...... ma! Một cô ma xinh đẹp - Vì tối đó nó ngủ một mạch hok mộng mị gì đến tận ........ hai ngày. Chỉ vì thấy mệt!

Còn theo nó mà nói, thì nó gặp nàng Forgetmenot bởi nàng tim tím. Nhỏ nhắn và thanh mảnh như những cành hoa be bé Forgetmenot be bé mọc trên đường về nhà nó. Chỉ vì sau một trận mưa to cả ngày làm những bông hoa phải vật vả nhiều quá. Nên cần một tí hơi ấm, một tí chở che nào đó để ngày mai ..... ngày mai, khi nó tỉnh đậy chạy ra cái nơi nó gặp và chia tay nàng ấy, những cành Forgetmenot đang đung đưa theo gió sớm mai ấm áp. Vẫn màu tím đó - nhẹ nhàng và dịu dàng như cô gái nó thấy vào cái đêm ấy ..................

Hoa forgetmenot (còn được gọi là hoa Lưu ly) Là loài hoa nhỏ màu xanh tím. Thường mọc hoang dại thành từng lùm hay nguyên một khu. Thỉnh thoảng vẫn thấy một vài cây mọc một mình trên những thảm cỏ nào đấy trong khuôn viên chùa hay nơi yên tĩnh (có thể theo gió đưa như Bồ công anh vậy ^^). Được người dân Đà Lạt rất thik và mang về chồng tại nhà. Rất dễ trồng và mang một vẻ đẹp rất nhẹ nhàng .

Ý nghĩa của hoa: Dĩ nhiên - XIN ĐỪNG WÊN TÔI

(còn có một ý nghĩa khác trong tình yêu là sự chân thật)

Tặng bạn một đoá forgetmenot đấy ^^!