My Opera is closing 3rd of March

THIN TI viết --- http://chaynharama.tk

THIN TI 4.6.09 --- http://thinti.tk

Subscribe to RSS feed

NÓC NHÀ

NÓC NHÀ magnify

Ở trên đó!

Nó thấy mọi thứ mà nó bình thường không thấy

Nhưng Có Lẽ hồi nhỏ tí, lúc nó còn trong như tờ giấy - lúc nó còn trong tuổi nghe được các thiên thần hát ru trong giấc ngủ của nó thì nó đã thấy rồi ....

Vì thế mà nó thấy thật đẹp, thật kì diệu tuyệt vời nhưng .... wen wen. Và có thể chắc chắn rằng đây là lần đầu tiên nó thấy nên mới đẹp thế.

Hoá ra nơi nó ở lại đẹp đến vậy. Nó như đang bay - bay cùng làn gió sáng mai còn chút hơi sương của Đà Lạt

Gió vuốt ve trên khuôn mặt xương xương của nó.

Nó! Trèo lên nóc nhà ngồi ngắm cái khung hình thành phố Đà lạt này trong sương sớm còn sót cho một ngày nắng mưa!

Thật yên bình ....

Nắng dịu nhẹ - dĩ nhiên là rất dịu rồi vì nó ngủ nướng đến 8 giờ sáng và dậy hok thèm quoánh răng đã quyết định leo lên nóc nhà ngắm "bình minh tươi sáng"

Nguyên nhân của hành động này là vì trong giấc mơ chập choạng sáng của nó.

Nó mơ nếu mai nó ngắm bình minh tươi sáng vào lúc 6:16 thì sẽ trúng vé số vì thế nó quyết định leo lên nóc nhà (dù hơi muộn - nhưng có còn hơn không - không thể để cơ hội vụt mất được )

Và dĩ nhiên phải đi mua vé số thì mới trúng chớ

Ngồi trên nóc nhà, nó thấy mấy chiếc xe chở rau cho buổi chợ sáng tinh mơ đang lon ton chạy về. Không vội vàng như lúc nó đi - có lẽ tài xế đang cười vì sáng nay cùng bà vợ yêu dấu bán hết rau cho các mối mà không có sự cố nào

Ngồi trên nóc nhà, nó thấy mấy người chạy thể dục buổi sáng quoanh Hồ Xuân Hương chậm rãi đi về trò chuyện - cười cười thật thoải mái. Con cún được dắc theo đang cằn nhằn cô chủ của nó:

"Hừ! Buổi sáng chạy bộ với cậu bạn là được rồi, còn dắc theo mình làm gì! làm mất đi giấc mơ đẹp với em zuzu"

Ngồi trên nóc nhà, nó thấy hoa nở ngoài công viên thật đẹp. Nhìn từ trên nóc nhà nó thấy nhà nó như dang dang trải trên một tấm thảm xanh màu cỏ non sương sớm điểm chút vàng nắng của hoa bồ công anh !

Ngồi trên nóc nhà, nó thấy mấy con chim sẻ lộn kờ xộn, bay lung tờ tung nói chuyện huyên tờ thuyên như nó viết cái bài entry này vậy .

Nhưng ......... có ai như nó? Chỉ vì một giấc mơ được xem là vẩn vơ - hư hư ảo ảo mà nó tỉnh dậy dám thực hiện ngay lập tức - sợ không lại wên.

Nhưng ........ có ai như nó! Được hưởng một vụ trúng số vì nó phát hiện ra rằng trên nóc nhà - nó thấy tất cả - nó được nghe chim hót - nó được thấy mọi người nhưng mọi người lại không phát hiện ra nó đang nhìn ngắm họ - Nó được gió đưa đẩy, cuộn quoanh cơ thể tỉnh sáng của nó - nắng sưởi ấm cho nó hơi ấm của nắng không như hơi ấm nó núp trong chăn ấm mền êm ....

Còn giờ!

Nó đang trúng. Nhưng là trúng ......... gió vì nó cho gió tung tăng trên cái cơ thể chỉ có áo cộc với quần đùi. hơ hơ .... lạnh quá!

Và hi vọng trúng vé số của nó cũng sẽ không bao giờ thực hiện được vì nó có bao giờ mua vé số.