NHẬT KÍ DUY NHẤT!
Saturday, July 19, 2008 2:29:00 PM
Chắc chắn chưa ai được đọc nhật kí của mình (Vì mình có bao giờ viết nhật ký đâu chớ
). Nhưng hôm nay cho bạn coi nhật kí một trang của mình! Đọc hok?
.
.
Hôm nay làm tối như mọi ngày,
Còn 1o ngày nữa là hết tháng, có lẽ là nghĩ làm. Về và chuẩn bị tình thần cho một cuộc sống khác.
Những ngày tháng làm trong quán này có lẽ là thời gian mình cảm thấy hạnh phúc nhất, thoải mái nhất, và vui vẽ nhất (keke .... tại cô T cứ mua đồ ăn cho mình mà
- với lại hai nhỏ Gold với Vi cũng hay chia kẹo cho mình lắm
) Trùi đi làm thêm mà cứ như đi chơi ấy!
Sướng phát khùng luôn. ![]()
![]()
![]()
Nhưng cái gì thì cái, cũng phải đến điểm dừng của nó. Cũng phải kết thúc cái sung sướng mà đón nhận một cái mới (hok biết là sướng hay đau đầu đây
)
Hết tháng xuống xìgòn rồi. Đi khỏi Đà Lạt......
Đi rồi có mấy điều tiếc nuối. Nhưng tiếc nhất là không được làm ở Quán net này sơm hơn, hok được làm tiếp trong những thời gian sau này. ![]()
Những ngày tháng trên ở Đà Lạt này là ngày tháng tuyệt vời nhất của mình. Làm thêm không phải để lấy nhìu tiền mà mục đích làm thêm của mình là để lấy kinh nghiệm. Để biết cuộc sống bên ngoài một cách dày dặn hơn ![]()
Có lẽ vì thế mà mình có làm công việc gì. Dù cô chú chủ quán khó đến mức nào cũng không làm mình lo lắng và ngược lại họ cũng không có thể la mình như những người làm bình thường khác. Vì mình luôn nghiêm túc trong công việc. Vui vẽ và hay cười, và có lẽ công việc mình làm cũng hiệu quả không có j` đáng để chê trách nên vì thế mà mình rất ít bị la rầy. Có khi còn được chủ hay khách rất quý mến ấy chớ
(kekekeke .... sao mình ngưỡng mộ bản thân thế không biết
kakakaka ..... )
Làm quán net này tuy được cô với mấy nhóc rất quý nhưng khách thì không phải ai cũng quý. Đó là thời gian đầu thôi. Vì nếu chú ý tí là mình có thể lấy lòng được ngay ![]()
Ví dụ như lũ nhóc con choai choai hay vào chửi bậy chơi games rất ồn ào. Mình ban đầu rất khó chịu với mấy caáihành động thiếu văn minh. Nhưng mình có cách làm chúng ít nói bậy hơn bằng cách làm thân với tụi nhóc. Bớt tí tiền (rồi lấy tiền túi bù zô
- hơ hơ .... tiền của tôi
) hay chiều yêu cầu của tụi nhóc tí tí, là tụi nhóc thấy quý mình liền. Một bí kíp quan trọng là mình thấy tụi nhóc vào là lập tức đổi nhac quán. Kà kà
vụ này phải công nhận mình thông minh quá mức luôn
(cái này gọi là đỉnh của thông minh luôn
). Mình cho tụi nhóc nghe nhạc buồn xo. Đứa nào đeo phone mình mởi thêm 5oo volume tụi nó cũng phải nghe lẫn lộn àh . Thế là tâm trạng của tụi nhóc dần theo nhạc, rồi bùn dần. Không có tâm khí đâu mà nói bậy chửi tục nữa hết kakakaka
(sao mình thông minh quá hơ? mẹ thật là ... tự dưng sinh ra mình thông minh như thế làm j` hok biết!
)
Hay như mình làm coi cho mấy cô giáo học tại chức chẳng hạn. Mình chịu khó chỉ cho họ tí. Tính ra làm thầy giáo cũng khó khăn phết.
. Nhưng khi chỉ xong cảm thấy vui vui ( vì mẹ mình cũng đi dạy mà cũng phải lên cho mẹ một khoá học tin free sau đó mới được
- Mình tin là với cái kinh nghiệm dày dạn như mình thì chắc chắn mẹ sẽ rất ngưỡng mộ đứa con trai tài hoa thông minh xuất chúng như mình - Mẹ sẽ vỗ đầu: "Trời sao mình sinh ra thằng con vừa "đẹp chai" vừa thông mình thiên tài vậy ta
- sướng phêế luôn
)
chậc chậc ... mẹ cứ quá khen
. Mà mẹ cũng thông minh khác gì chớ! Nhìn ra con y chóc là thiên tài vậy đó ![]()
Hôm nay lại gặp một chuyện nữa ^^ Chuyện này thì hơi buồn. Có chú nhóc (gọi là nhóc chớ nhìn to đùng nhỏ hơn mình 2 tuổi - cùng tuổi bé Vi). Nhưng từ lớp 8, mẹ chú mất vì một tai nạn, vì thế mà buồn nhiều quá làm chú cũng không học hành j` được. Từ một học sinh giỏi xuất sắc giờ thành một cậu bờm loại nhất nhì. Ngồi trong quán chơi từ trưa tới tối ở quán. Cô dặn hok lấy tiền thằng nhóc (dĩ nhiên là bí mật của cô và mình
). Lúc nãy tính tiền:
Em ngồi máy 14 phải k?
Nó: "Dạ" - trùi! du côn gì mà ngoan thế không biết?
Của em mười chín ngàn - và đã thanh toán xong, hì ![]()
Nó nhìn mình ngơ ngác trong tay còn giơ trước mặt mình tờ năm chục ngàn. Mình cười tiếp
(công nhận hình như mình cười rất đẹp hay sao ớ
) nó tròn mắt hok nói j` thêm. Cười lại với mình - cười nụ cười của thằng ngố không hiểu ra vấn đề + với cười nụ cười của một con người có bản chất thiện lương. Công nhận là rất đẹp - chỉ thua mình cười tí tí
![]()
Haizzzzzzzzz .... thở dài một phát cho số phận nào ....
Mong ai cũng hạnh phúc ................. để hưởng trọn cuộc sống nhiều màu, đa mùi, lắm vị
. "Đôi lúc nhiều thứ không làm ta chịu nổi - Ta buông xuôi - ta thả mình - giờ ta không như xưa nữa - nên buồn không - Hay ta tự quét dọn và sang trang mới? Buồn ..."
Haizzzzzzzzzz .... thở dài phát nữa rồi ăn bánh quy RITZ nào!
Trời!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ngon chết mất!
chẹp chẹp ....
Làm thêm mà thế này thì làm cả đời cũng sướng! Bánh ngon quá đi chẹp chẹp ....

