Sắp đi!
Tuesday, July 15, 2008 2:09:00 PM
Sắp đi, nói thì không nhớ - thực chất cũng không nhớ
Vì đã quyết định là không nhớ
Vì như thế là vô ích
Bởi trước sau gì cũng về lại
Có lẽ vì yêu cái điều giản dị mà có lẽ trên cả cái đất nước này chỉ kiếm ra có mỗi nó là tuyệt vời nhất!
Trong lành, thanh khiết đến lạ!
Tính ra thì còn có bao nhiêu ta??? Àh ùhm ... để coi ... khoảng ... 36 ngày nữa là đi khỏi đây. Đến một vùng mới - một nơi mới
Không biết là có thik không (nhưng theo cảm giác là không thik)!
- sẽ có nhiều thay đổi không như bây giờ đâu - nên tao yêu cầu mày chuẩn bị tâm lí đi. Không như những gì mày tưởng đâu - sẽ bon chen và cô đơn lắm - để đó rồi coi - vì tao nói thì ít khi sai lắm kekeke vì tao là thiên tài mà - sẽ đổi thay - nhớ đấy (cái này mình nhắc riêng nhỏ bạn cùng lớp ^^)
Hôm nay phá lệ tôn nó một tí cho bạn bè mình cùng nghe.
Mình thik nói thật nên trong này chắc chắn là thiệt 90%. (10 % còn lại là giả dối hả? - Không - đó là phần còn lại của điều mình chưa thấy ^^)
Đà Lạt - dĩ nhiên là thành phố hoa rồi. Mà thành phố hoa thì nhiều hoa. Hoa rất đẹp là đàng khác. Đi trên những con đường Đà Lạt, bạn sẽ thấy những ngôi nhà, được trồng nhiều hoa (tệ ra thì những nhà ngoài mặt phố trung tâm không có đất trồng hoa thì cũng có vài chậu hoa trong nhà hay trước ban công)

Hoa dã quỳ!


Thông là thứ cây gỗ lá kim mà tôi thik nhất. Nhìn rất đẹp, mọc trong tư thế hiên ngang thẳng tắp lên trời, nhìn rất riêng - rất Đà Lạt (tôi tự hỏi mấy người bạn tôi đi Đà Lạt đều khen rất đẹp rất tuyệt nhưng khi chụp hình họ không phát hiện ra thông là thứ rất riêng của Đà Lạt - chỉ toàn chụp hình với hoa thui ^^ )



Boy muốn mua hoa hồng tặng bạn gái thì hãy vào vựa lựa mua. vì hoa rất tươi và là những hoa được chọn lọc rất kĩ lưỡng mà giaáthiìkhông đến mức nào (rẻ và tươi hơn ngoài chợ mấy bạn nử mua nhìu ^^!)



Còn đây là đồi Cù (sân Gold Dalat) - nhìn quá trong lành và mát mẻ phải không ^^! Nếu có cơ hội hãy đi dạo quanh Hồ Xuân Hương may mắn bạn sẽ gặp vài chú sóc tung tăng chơi đùa trên thảm cỏ tuyệt đẹp của đồi Cù ^^!




