My Opera is closing 3rd of March

THIN TI viết --- http://chaynharama.tk

THIN TI 4.6.09 --- http://thinti.tk

Subscribe to RSS feed

BẠN CÓ THẤY BẠN?

BẠN CÓ THẤY BẠN? magnify

Trời có vẽ nóng, chắc chắn là chiều nay cô ấy lại tới!

Cứ lần nào tôi thấy nóng là cô ấy lại tới! Cô ấy tới làm tớ không còn nóng nữa.

Ai làm dịu cơn nóng của tớ, người ấy nhất định là một người, một thứ, một hiện tượng cũng có thể là một sức ép mà ..... làm tớ hết nóng (: phép nói chuyện ngang bằng )

Theo thế mà nói thì - Đó nhất định là người rất rất quan trọng và làm tớ luôn luôn yêu mến người đấy!

Cô ấy đến không phải để la mình (chuyện này là dĩ nhiên). Cũng không phải đến khuyên nhủ mình, cô ấy đến không làm bất cứ thứ gì cho mình cả. Chỉ đơn thuần là cô ấy đến và mình cảm nhận sự nhẹ nhàng, thanh mát từ cô ấy, buộc mình chuyển từ trạng thái nóng sang lạnh. Rồi cân dần dần là dịu mát, dịu mát - dịu mát cho đến khi nào bị nóng lại!

Tình hình là tớ cần một cơn mưa! Một cơn mưa làm sao cho tớ không thấy nóng nực nữa! Trời hôm nay nực quá! Âm u âm, u suy ra chắc là sắp mưa! Và .... Cô ấy chính là Mưa chứ không ai khác!

(không biết có ai mơ màng ngồi thẩn thờ về một cái nơi nào đó xa xăm với một con người xa xăm không ta?)

THINTI's blog