TỚ LÀM BỐ .......
Sunday, June 15, 2008 2:28:00 PM
Hôm nay làm việc, thấy mấy nhóc kon nhỏ nhỏ vào chơi net đông hơn thường ngày, và vấn đề xảy ra cũng lộn xộn hơn thường ngày.
Có mấy nhóc khoảng chừng lớp 7 - 8 gì đấy là girl đàng hoàng nghe (boy thì không nói j` rồi - chuyện như cơm bữa ^^), vào chat - chơi Au, nói chuyện "dễ thương" ghê luôn:
Má! Nhảy đẹp thế mà vẫn thua nó.
Sặc sặc ... anh pó chíu mấy kưng lun! hơ hơ ....
Hôm nay bị chửi nữa mới đau chứ - Kà kà nhưng không phải tui bị chửi mà là một câu nói của bé kon nhỏ xí vào nói với bạn.
Nghe xong mới cười một mình (pàkon ai thấy một thiên tài bị chửi điên chưa? Tui lúc đó bị chửi vậy đấy
) Tại tui nghĩ khi mình làm "BỐ" thì mấy đưa con tui nó gọi tui sao trời???
- Con phải hiểu rằng bố rất kỳ vọng ở con. Nếu bài thi của con đạt điểm 10, bố sẽ thưởng con 50 ngàn đồng.
- Bố cũng phải hiểu rằng con rất thông cảm với bố. Bố đừng nên tốn tiền vào những điều vớ vẩn đó!![]()
Hay là:
-Ba sẽ mở tiệc ăn mừng cho con chứ?
-Tại sao vậy con trai?
-Vì năm ngoái con thi lại 5 môn, năm nay con thi lại có 3 môn - Qúa tiến bộ còn gì hả ba?![]()
Hay vầy:
-Mày dám quoánh tao hả con. Tao về tao mách ba tao về nhà mày quánh ba mày cho mày biết tay
- Vậy tao mách mẹ tao qua quoánh ba mày cho mày biết
- Vậy mày nghĩ ba mày có chạy thoát khỏi đôi guốc của mẹ tao ko?
(
mấy con tính làm anh em của nhau hay sao mà rũ ba mẹ "bậy bạ" vậy mấy con?
)
Kà kà kà ..... dù gì thì dù chứ có con nuôi dạy vất vả, nhưng chắc chắn là điềm vui nhất trong phần đời làm pa má nên cứ đến khi đó sẽ tính
Mà tui nghi, sau này có con, nếu là con gái má nó sẽ dạy nó dịu dàng như má nó còn tui, tui rủ nó đi quánh lộn cho vui
. Còn nếu là con trai thì đi đâu cũng làm đại ka (như tui vậy), nhưng về nhà thì ... phải rửa chén cho má nó
. Vui phải biết
. Không chơi một phát sinh đôi luôn, nuôi cho vui ![]()
Kà kà kà .... sao lúc nào mình cũng thấy mình thật thông minh, không khác gì thiên tài thế không biết?

