THIN TI 4.6.09 --- http://thinti.tk
Subscribe to RSS feed
Tuesday, November 20, 2007 8:14:00 AM
Nghe nhạc cùng mình nghe
Đà Lạt đang đông , trời lạnh rồi , đi ngoài đường ai cũng mặc áo khoác lạnh . Tối các cặp tình nhân tay trong tay cùng nhau bước đi trên con đường Đà Lạt đầy đêm và ánh sáng đèn đường , thật lung linh , hoa Đà Lạt đẹp , chúng đc trồng thật công phu , tiếc là mình không biết cho thật nhiều hình lên cho các bạn cùng ngắm chứ không nếu đc chắc các bạn ngắm hoa xong là muốn đi Đà Lạt ngay . Thông báo cho các bạn một tin mà nếu ai wan tâm thì biết nhưng thờ ơ thì giờ sẽ biết đó là Cuối tháng 12 này ( khoãng trong Nôen ) Đà Lạt sẽ tổ chức lễ hội " Festival Hoa Đà Lạt 2oo7 " Sẽ có rất nhiều hoa đấy .
20-11 không về tặng wà cho mẹ đc thật buồn , mẹ dặn không cần mua wà vì chuyện nhà xảy ra thật nhiều nên phải tiết kiệm , sáng ngủ dậy nghĩ ngay đến việc gọi điện cho mẹ chúc mẹ 2o-11 . Mẹ lại nghe xong cảm ơn rồi dặn cúp máy ngay ( tiết kiệm tiền mà ) .
Mẹ ơi mẹ biết con thương mẹ lắm không , nhà mình thật nhiều chuyện xảy ra , con không làm đc mọi chuyện thật tốt và không thể giải wyết cho mẹ bố thật triệt để nhưng con chỉ mong bố mẹ biết là khó khăn còn nhiều lắm và mong là cả nhà mình chuẩn bị tinh thần thật vững đễ đón tiếp nó đễ khi nó đến chúng ta ko phải bị shok khi nó đến . Hôm nay con thật sự công khai : con mất lòng tin với một người dù bố mẹ còn tin tưởng hay còn hi vọng nhưng với con tất cả đã hết bố mẹ àh ! .
2o-11 năm nay lại nhớ đến năm cấp ba , con đạp xe đạp từ chổ ở trọ về nhà mình 17 cây số để tặng mẹ một chiếc kẹp cài tóc màu đem huyền có đính mấy hạt ngọc màu đỏ thẩm mà chính tay con chọn . Đường dù xa nhưng con thấy rất vui vì đấy là tấm lòng con , trên đường về Dã Quỳ nở thật nhiều , vàng cả núi đồi , hai bên đường cũng toàn Dã Quỳ vàng rộ , những con ong bay wanh kêu vo vo đầy hạnh phúc , Dã Quỳ không thơm nhưng nhìn thật đẹp , thật tuyệt , chúng đung đưa theo gió đẩy đưa , đẩy đưa , nhẹ nhàng và dịu dàng . Dã Quỳ dã theo con xuốt từ chổ trọ đến nhà mình , ngay cả cổng nhà mình cũng đầy những hoa Dã Quỳ vàng rực trong nắng đông lành lạnh mà ấm ấm ......... Mẹ vui khi thấy con cũng như con thấy mẹ vậy , mẹ hỏi trong năm con biết mẹ yêu nhất tháng nào không ? Con biết : Là tháng 3 , 10 , 11 . Tại sao ư ??? Tại vì những tháng ấy mẹ đc nhận những món wà tuệyt vời của các con . Mẹ cười : Không phải , tháng nào mẹ cũng yêu hết , vì tháng nào mẹ cũng thấy các con - thấy các con ăn , các con lớn , các con chơi đùa , học hành .... mẹ rất vui . Trong tất cả các món wà của mẹ được tặng cũng có trâm cài tóc , có rất nhiều nữa là đàng khác nhưng mẹ luôn kẹp cái kẹp của con tặng , con vui khi thấy điều đấy mẹ ạ ! Hôm trước con về nhà , hoa Dã Quỳ lại nở rộ đầy đường con về , con vẫn thấy mẹ cài cài cái kẹp đấy - cái kẹp mà con tặng mẹ hồi đấy , dù hư mẹ vẫn cố sữa lại đễ đi đâu mẹ cũng đeo nó . 20-11 Năm nay con không tặng cho mẹ , con buồn vì không đc tăng wà cho mẹ nhưng con hứa năm sau con sẽ tặng cho mẹ một cái kẹp nữa mẹ nghe .........................
..............................................Con yêu mẹ nhất trên đời này đấy mẹ của chúng con !
1 2 3 4 5 ... 42 Next »