My Opera is closing 3rd of March

THIN TI viết --- http://chaynharama.tk

THIN TI 4.6.09 --- http://thinti.tk

Subscribe to RSS feed

Cuộc " ĐỘI HẠI " vui nhưng bùn ^.~

Cuộc " ĐỘI HẠI " vui nhưng bùn ^.~ magnify

Hôm nay lớp tổ chức ĐH cũng thấy vui vui vì thấy đc mình vẫn còn wan trọng chán ( chuyện !!! Anh mày mà lị , thiên tài như thế ai nở tứ chối ) . Mình cũng đc dông người chấp nhận cho làm người " wan trọng " lần nữa . Nhưng hôm nay mình phát hiện ra một điều thực sự làm mình rất thất vọng . Nhưng không sao , có trới mới biết được con người .

Cuộc sống thật nhiều chuyện để suy ngẫm , con jun gặp chuyện làm jun thêm thắc mắc về bạn bè ??? Bạn bè thật sự là như thế sao ? không !!! thực chất con jun cũng không bít như thế nào nữa !!! có lẽ jum đã đa nghi như thế thôi , jun chơi với nó người bạn như thế sao có chuyện đấy được , Hôm nay jun và caácbạn trong xóm đi chơi nhà bà ngoại của mình và jun thấy rất vuikhi bà ngoại cho jun ăn rất nhiều bánh kẹo ngon kinh khũng hoãng ( nói làm người khác thèm không àh ) . Jun đã chơi với bà ngoại rất vui , jun còn nghe bà ngoại hát ( thực sự ngoại hát rất hay ) .Nhưng khi khi bà ngoại hỏi trong xóm jun ở bạn nào ngoan nhất , ngoại hỏi từng ngươi và không cho ai biết , đến lượt jun thì ngoại thì thầm : " Ngoại rất vui về con con Jun đẹp trai của ngoài àh ( hiìhiìngoại cuũngthấy jun đẹp chai mà sao chư có bồ ta ) vì tất cả các bạn đều khen con rất ngoan nhưng có một bạn nói con chưa ngoan " . Jun ngạc nhiên vì với bạn nào jun cũng chới rất vui vẽ không gây chuyện j` buồn cho các bạn là bao ( thực ra jun cũng có khi hơn wá với các bạn nhưng không đáng ngại thế chứ ) . Và tình cờ thôi , jun biết người nói mình không tốt là ai , jun rất thất vọng về nó đấylà đứa bạn mà jun rất hay nói chuyện và jun đối xử với nó cũng không tệ ( đúng là bụng của mấy con jun cũng nhiều chuyện thật ,thế mà nó trong bụng con người ta thì suy ra chúng ta chắc chắn cũng nhiều chuyện hơn cả nó hix hix hi` h`i hi` ) Sợ wá đi hì hì hì ........

Hôm nay mình ăn gì mà toàn nghĩ tới giun thế ko bít tẩy giun rồi mà còn ám ảnh nhiều wá hix hix...... . Thôi về học thi thui khi mô ra viết tiếp thui .....