Trai bao 5
Saturday, September 8, 2007 9:28:00 AM
Cả ngày Nhi đi gặp bao nhiêu người thì cô gây cho họ những ngạc nhiên về cô . Họ thấy những điều mà họ đã thấy sẽ ko bao giờ thấy ở một đứa con gái ngông cuồng như Nhi : một đứa con gái ăn chơi ko biết trời đất là gì , thix gì được nấy , lúc nào đi đâu cũng có một anh chàng đẹp mả theo cũng nhí nhảnh nhiều chuyện và thích ăn chơi như chưa ai có thể ăn chơi hơn hơn thế . Vậy mà giờ là một "cô bé" ít nói , nghĩ vẫn vơ không có chút hứng thú gì về những kế hoạch mà lũ bạn ăn chơi ốn ào bàn tán cho ngày hôm nay
Sao "tiểu thơ" chúng ta đi chơi Vũng Tàu chứ ?
Tiểu thơ !!
Hả ? gì?
Chúng ta đi vũng tàu chứ ?
Sao vậy?
Ok cứ vậy đi
Cả ngày Nhi cứ theo chân lũ bạn chúng làm gì thì Nhi làm nấy , khác hẳn với "khi xưa" luôn chủ động bày ra những trò tai quái , những thứ chơi mạo hiểm , những cuộc vung vẫy sa hoa . Trong đầu Nhi lúc này chỉ có duy nhất một điều về " thằng trai " tối wa là ai? từ đâu đến ? và hắn đi khi nào ? Mà hình như chưa lấy tiền từ mình thì phải - mình đã đưa tiền cho hắn đâu. Sao hắn lại bỏ đi ??? Những câu hỏi luôn chiếm hết tâm trí của Nhi , cà những hình ảnh của "thằng đó" : hấp dẫn , đầy quyến rũ và mê hoặc .
Từ khi gặp "thằng đó " , Nhi có nhiều thay đổi và thấy rõ nhất là những đứa bạn chơi cùng Nhi , bác tài xế được cha cô thuê để chở cô đi bất cứ đâu cố muốn .....Họ thấy ở Nhi một thể xác lừ dừ , thờ thẩn có lẽ hồn nó bay đi đâu cùng cơn "gió thu" nào đấy.
Tất cả mọi hoạt động của cô đều đẩy đưa theo đám bạn níu kéo nhưng chỉ riêng 1 điều mà ko đứa nào có thể đề xuất ra một ý tưởng hay hơn là
Làm cho con bé không vào Rồng Ma hằng đêm nữa .
Vì chúng bạn của Nhi đã rất chán vào đi vào lại một cái vũ trường , mà họ thix thay đổi những tụ điểm ăn chơi của họ . Nhi vẫn vào Rồng Ma hàng đêm nhưng cô không nhảy nhót như bao lần , cô ngồi , uống Qiuyneans , và đưa mắt tìm kiếm , chờ đợi , chờ đợi một cái gì đấy .
.........................................................................
Hai tuần trôi wa ,chính xác hơn là 12 ngày đêm và 1 ngày , mọi người đã có cảm giác nhàm chán với những gì Nhi thể hiện với mọi người , Nhi bắt đầu một mình , chính xác hơn là Nhi tự giam mình trong một khuôn viên nào đấy tận trong tâm hồn cô , một khuôn viên mà chỉ có mình cô trong đấy cùng một ai kia mà tôi gọi với các bạn là " thằng trai bao " mà Nhi gắp tối hôm nào , chính là Tuấn . Mặc dù Nhi ở trong một wán càfé đông người hay một giàn nhảy vang trời chỉ có cô và suy tư .
Bài hát " You see my baby " reo lên , Nhi giật mình , đẩy chiếc mobiado Professional(ck)
Alô
Chào cô !!!
Mắt Nhi chợt sáng lên lộ vẽ vui mừng khi nghe thấy giọng nói mà cô trông đợi tím kiếm bấy lâu nay , Nhi lặng người không nói được gì ......

