trai bao 4
Friday, September 7, 2007 12:05:00 PM
Tuấn đưa Nhi đắm chìn trong tình yêu thể xác nhẹ nhành mà cũng ko kém phần mãnh liệt .
Tỉnh dậy , Nhi vươn mình khoác chiếc áo choàng bước chân ra cửa sổ mở toang rèm cửa nhung . Những tia nắng sáng mai chiếu vào khuôn mặt của cô , lạ thay chắc lâu lắm rồi Nhi mới có cảm giác thoải mái như vậy sau khi mẹ cô mất vì một tai nại , tình yêu của cha cô đã che chở cho cô rất nhiều nhưng dừơng như vẫn ko tài nào có thể đầy đủ trọn vẹn như người có đủ tình yên của cha và mẹ .
Anh tắm lâu thế ?
Trời hôm nay thật đẹp phải ko ra đây cùng tôi xem biển , rồi chúng ta cùng đi ăn chứ !!!
Àh ! mà tên anh là gì thế? tôi vẫn chưa biết tên anh đấy
Anh gì ơi !
Nhi vào phòng tắm thấy nhà tắm cửa mở ko có gì cả . Nhi tìm wanh và ko thấy gì đặc biệt , ko một dấu vết như tối wa Nhi nhảy một mình , về một mình , và ngủ một mình vậy . Tất cả đều yên ắng ko dấu vết .... Nhi thấy hơi lạ , mình nhớ rõ ràng là tối wa còn gặp hắn mà theo lẽ thường thì tất cả những thằng cô gắp đểu cố gắng níu kéo với cô càng lâu càng tốt .
Không lẽ mình tối wa ngủ một mình thật???
Nhi way lại gường và cố ý muốn ngủ thêm một tí nữa , mùa đó vẫn còn đấy vẫn mùi "gió thu " đấy , nhẹ nhàng thơm thơm quyến rũ lạ thường ,
Rõ ràng tối wa hắn có ở đây.....
...................................................................................
Bác chở tôi đi uống càfé !!!
Vâng thưa cô chủ .
.............
Àh ! bác có biết người tối wa đi đâu ko bác ? Hắn đi lúc nào thế ???
Dạ , tôi ko biết .
.....................................................................................
Càfé của cô đấy ! Chúc cô một buổi sáng vui vẽ !!!
Cám ơn chị !!!
Ê cưng !
Tối wa thế nào vui chứ? đang nhảy vui như thế mà về lúc nào thế ? Tối nay vũ trường đó diễn ra một trò hay lắm đấy đi nữa ko???
Ok !
Quái lạ sao xưa nay mình có "Ok" như tếh đâu cơ chứ . Mà "thằng " hồi tối là ai vậy ? hắn thật là lạ .
Sao hôm nay mày lạ thế ? trầm tư hả?
Chúa ơi !!! con Nhi nổi tiếng ăn chơi lẫy lừng vậy mà giờ trầm tư suy nghĩ haaaaaaaaaaa.....
Mày im cái mỏ mày lại cho tao nhờ .
Àh Uh xin lỗi .....
................................................................................

