trai bao 3
Thursday, September 6, 2007 12:26:00 PM
Tuấn đi theo Nhi ra khỏi vũ trường Rồng Ma , Tuấn có vẽ hơi sốc khi cái xe Wendden mới cóng đậu trong bãi xe lại là của cô gái "muốn xem quần lót" của mình và dĩ nhiên , Nhi nhìn thấy điều đấy và cô bật cười khi mà Tuấn tròn mắt ngạc nhiên vì điều đấy .
Lên xe đi !!!
Ok !!!
Anh ko biết nói gì ngoài từ OK àh?
Hãy nói chuyện gì với tôi đi chứ ??? nói như bình thường anh vẫn nói đấy , được chứ ???
Ok !!!
Nhi lại cười , có lẽ chưa khi nào cô thấy một thắng trai bao nào mà lại kiệm lới như thằng này . Thường thì những thằng trai bao cô gặp nói rất nhiều nói chỉ để cô cười và cô bo cho càng nhiều tiền họ càng làm cô "được vui"( được vui theo họ thấy chổ cô) . Cô đưa cho Tuấn một tờ polime
Nói chuyện với tôi được rồi chứ ?
Ok !!!
Mà thôi không cần nói cũng được ......
Tài xế đưa hai người đến khách sạn Aovunot , hai người ngồi trong xe ngẩn ngơ,
Anh không ra mở cửa cho tôi xuống àh?
Ok !!!
Nhi thấy có vẽ bực khi " thằng này "cứ "Ok" từ khi gặp cô cho đến giờ mà ko nói gì khác ngoài Ok , Ok ,Ok.... Cửa xe mở ra , bên cánh cửa là Tuấn , thằng trao bao hôm nay của Nhi .
Vẫn phòng củ thưa cô ?
268
Chìa khoá phòng đây thưa cô !!!
Tuấn theo Nhi lên trên phòng 268 , Nhi cầm chìa khoá phòng ,mở khoá thò tay vào 1 bên hông bật điện bước vào phòng . Căn phòng sáng trưng bỗng nhiên vụt tắt , Nhi giật mình quay lại định bật điện , Nhi cần trúng tay 1 người nào đấy ,Nhi cười nhạt :
Tính làm gì thế hả ? Ko muốn kiếm tiền nửa hả ?
Bàn tay bắt đầu cấm tay cô đưa đến eo của cô , hai tay ôm gọm eo cô nhẹ nhành đấy khiêu gợi . Hơi thở nhẹ nhàng , thoang thoảng mùi rượu Qiuyneans hoà trong mùi cơ thể "gió thu" wen thuộc của Tuấn thở nhẹ trên khuôn mặt của Nhi ,
Tôi ngủ với cô , cô cho tôi bao nhiêu???
Anh nói chuyện rồi àh?
Tuỳ anh !!! anh thích tôi đưa bao nhiêu?
200
Ok !!! ---Lần này "Ok" là Nhi nói .
