khách mối
Monday, July 16, 2007 5:06:00 AM
Vẩn thường vào lúc 7 đến 8h sáng và tối là 6h vị khách này lại tới wán ngồi vào ghế S5 vẩn là Cafê rum Việt Nam ,1 tách trà ,1 ly trà ngồi và ngắm trời mưa phùm Đà Lạt suy nghĩ .Vị khách tây này là người nc nào hình như chưa ai trong wán chắc chắn hình như là người Anh có thể là người Pháp hay Nga gì đó.Ông ta ngồi ngắm mưa ,trầm ngâm rồi nhắn tin uống trà và cuời .Nếu bạn ở trong wán và để ý 1 tí bạn sẽ thấy ông ấy luôn thò tay vào túi wần lấy ra 1 vài đồng xu tiền việt nam để trên bàn (chắc để bo cho phục vụ bàn )nhưng ko phải thế mà ông đến để chờ một cụ lão khoãng 70tuổi gì đấy tới và số tiền đấy chuyển chủ.Ngày nào cũng thế ông ta đến và chưa đi cho tới khi ông lão chưa đến và ông ấy chưa cho tiền .Hy đấy chứ?
Nếu làm trong wán bạn sẽ phải để ý xem người khách của mình đã uống trà xong chưa và nhiệm vụ của bạn là rót trà cho họ và thay bình trà mới nếu trà đã nguội hay đã hết ,vị khách này cũng ko phỉa là ngoại lệ của wán vẩn luôn đc tiếp đón vui vẽ đầy thân mật vẫn rót trà và thay bình trà mới ,mổi lần làm như thế bạn sẽ nhận đc 1 nu cười đấy thân thiện ,1 lời cảm ơn bằng giọng sượng xượng của người tây nói tiếng việt khi đó bạn sẽ thấy vui vui .Nhưng bạn nghĩ sao khi bạn cũng làm thế với 1 vị khách việt và bạn nhận đc ko phải là lời cảm ơn mà là sự lơ đểnh hay 1 sự nhờ vả khác,ngay 1 nụ cười cũng ko.Dĩ nhiên ko phải ai cũng thế nhưng bạn nghỉ như thế có nên khi 1 lời cảm ơn ko hề tốn wá 3 giây mà ta cũng có thể wên dù là ko cố ý?
Rồng càfê
ngày làm thứ 6

