Invisible to Everyone.
Friday, November 6, 2009 1:27:29 AM
Thật là kì lạ!
Nếu như bạn đã có thói wen "Off" khi online thì dường như nick bạn chỉ là một cái nick "ám" trong list Y! của người khác! [Tôi nghĩ thế đấy!]
Và .... tôi rất hay Off như thế! Thói wen thành một thứ mặc định. Dù lên thật lâu dường như là cả ngày tôi không tắt Y! và cũng có lúc chỉ vài phút để đọc tin nhắn gửi off cần đọc rồi tắt ngay.
Trạng thái "Sign in as invisible to everyone" luôn tick khi Sign in
Cũng không phải là ồn ào quá nên phải thế. Đôi lúc cứ thik lên để đó, Và tôi biết cũng có người lên chỉ để "ngắm" - ngắm một cái nick nào đó sáng và lơ là hàng chục cái nick khác đang onl với stt thì đủ loại tâm trạng!
Có lúc bị Buzz một cái bất ngờ! Giật mình - "ủa? mình để onl hả?" - Lật đật xem lại thì vẫn là Invisible to everyone.
Thì người ta cần mới buzz thôi. Smile một cái nào! .... [cuộc chat được căn và xếp đặt theo thời gian mà tôi có.]
Câu trên là quá thật thà, nên thế
nào mình cũng được nghĩ là
kẻ gian dối - đểu - hay nhẹ nhàng
hơn là không thật lòng
[Dù gì đi nữa! Cám ơn về tất cả lời khen trên
- Tôikhông quan tâm đâu, bạn cứ tha hồ nói những gì bạn muốn!]
Riêng tôi, tôi cần đôi lúc ai đó căn ra 15 hay ít hơn cũng được. Vài phút để nghe và hiểu những gì tôi cần nói! Và tôi mong muốn chỉ 5 hay ít hơn nữa cũng được - 3 phút nói - nghe và tôi thấy hiệu quả!
Và đến giờ! Tôi vẫn đang cần! rất cần!!!
Thôi được: 1 phút nghe và hiểu cũng được. Không cần tới 3 phút! Hãy căn thời gian và nghe tôi nói!
Nhưng mọi chuyện quá dễ dàng thì không thể là cuộc sống. Tôi tin, ngay cả thiên đường có Chúa ở cũng không có cái gì là dễ dàng. Và tôi sẽ vẫn Off khi Online - vẫn invisible to everyone cho đến khi nào đó tôi tìm thấy cái TÔI CẦN. Còn ai cần tôi, chắc chắn họ biết cách tìm nếu chắc chắn người họ cần là tôi.
Thật hay vì tôi có một cô nhok, luôn gửi cho tôi những bản nhạc và mail luôn có thiệp. [Thật thà mà nói là khiếu nhạc của em đã lâu không cập nhật ], nhưng tôi thấy rất vui vì những bản nhạc đó. Đôi lúc tôi chỉ cần có thế thôi: Đừng nói gì cả, chỉ share cho tôi thứ gì đó, nó sẽ làm tôi có thể nói!
Hay một người luôn muốn lắng nghe tôi nói. Nhưng gì đó ở em làm tôi không muốn! Tôi muốn thấy em lộn xộn, nhí nhố trong cuộc sống của em hơn là loay hoay trong chuyện của tôi. Vậy thôi!
Một người bạn nhiệt tình đến mức luôn tìm cách nói chuyện với tôi. Nhiều nick của một chủ add, và những comment luôn ở trạng thái riêng dù nó cũng không có gì là riêng cả! Để làm gì chứ? Đấy chưa phải là thứ tôi cần! Bạn tôi àh!
Hôm qua shock hơn một tý, một trong "những học trò" của tôi kể cho tôi về việc em "Sex 50%" với anh người yêu của em. Em hỏi ý kiến tôi! .... Shock là vì đó là "học trò tui" Chứ "cũng không có gì đặc biệt khi với tôi đó không phải là lần đầu" - Câu này là một câu nói đầy ám chỉ với nhiều ẩn ý [Dễ gây hiểu lầm, nhưng gì nhỉ Tôi không quan tâm ]
Và điều tôi muốn nói ở đây là lúc đó tôi đang trong trạng thái "Invisible to everyone" Nhưng nó [Kon học trò tôi] vẫn thấy tôi. Và ý tưởng nhẹ nhàng nhất sau những lời khuyên tôi đã giành cho nó - giờ tự an ủi mình: "Chắc tại nó ham tái ngộ mình quá nên cố tình làm shock mình ".
Chưa hết tuần nhưng tôi đang có cảm giác tôi đang "đá đít" khá nhiều người - và giờ tôi một mình! Y như là tôi đang Off trong Off - và đang làm một cái nick Ám trong Y!Off của người khác vậy .
Còn tại sao tôi Off thì ....
...... bạn biết --- tôi biết
...... tôi không biết --- bạn không biết ....
11.05.09 _ 9:24PM
...ThinTi...

ni Kazehoneyngungay # Friday, November 6, 2009 4:26:32 PM
Anh Ti đang đóng phim HARRY POTTER hả ?
Anh Ti biết TÀNG HÌNH àh? Hay thế !!!
Mỗi lần Harry Potter muốn đi tìm cái gì đó , thì cũng khoác ÁO TÀNG HÌNH rồi đi LÙNG SỤC, ĐỘT NHẬP, THEO DÕI người ta,... tới lúc CHÔM được đồ rồi thì mới chạy về kí túc xá, sau đó mới cởi áo tàng hình ra .... hệt như anh Ti vậy đó !
Thiệt là NGƯỠNG MỘ quá đi mà !!
Bữa nào Ti nhớ cho em mượn áo đó nhá, em cũng tàng hình, em trốn chị em, em bỏ nhà đi bụi ... sang nhà anh Ti ăn cắp đồ, nhá anh Ti nhá, hế hế hế hế
Đã vậy anh Ti còn biết PHÁP THUẬT CĂN THỜI GIAN nữa chứ ! Nghe KHÔNG HIỂU gì luôn, dễ nể thiệt !
Thôi để em về em hỏi chị em xem nó là pháp thuật gì. Chị em mà không hiểu nữa thì thôi khỏi cần tìm hiểu luôn !
Chứ mắc công em hỏi anh Ti nhiều quá, anh Ti bị TẨU HỎA NHẬP MA, rồi nổi khùng làm phép biến em thành con Hamster thì đời em khốn khổ,
Chúc anh Ti tìm được cái mình cần tìm, ngắm được người mình cần ngắm nhá ! hè hè hè ...
Tachibana ninyseverywhere # Friday, November 6, 2009 5:13:12 PM
Chị đã nói với Ny bao nhiêu lần rồi, là anh Ti của Ny không phải hạng tầm thường, mà là XÃ HỘI ĐEN, là MAFIA chuyên nghiệp !
Cái THẾ GIỚI NGẦM Y! của Ti rất là hiểm nguy và phức tạp, ngày nào cũng có chuyện ĐỔ MÁU ở trỏng !
Phải là người có VÕ CÔNG CAO CƯỜNG như Ti thì mới ra vào nơi đó nổi.
Chứ còn bị YẾU TIM như hai chị em mình thì vô trong đó là CHẾT CHẮC !
Mà ngay cả Ti, dù NỘI CÔNG THÂM HẬU là thế, mà lần nào vào trong đó ra thì cũng THẨN THẨN THỜ TH̀Ơ, không QUÁT THÁO CHỬI BỚI UM XÙM thì cũng NGƠ NGẨN LÀM THƠ , hoặc NGỒI CƯỜI MỘT MÌNH, hoặc TRẦM CẢM ĐẮP CHĂN NẰM KHÓC, ... Giống hệt như cái mớ bòng bong mà Ti vừa viết cho mình đọc vậy đó, kakaka
Nên Ny nhớ nhé, lúc nào mà thấy ĐẠI CA TI vừa từ trong Y! bước ra, thì tốt nhất là không được lại gần chọc ghẹo, không thì mất mạng như chơi, Nhi không cứu nổi Ny đâu ...
.....
Ủa mà Ti ! Ti tìm lại được con bé học trò bị thất lạc của Ti rồi àh ? CHÚC MỪNG TI NHÁ ! haha. Chắc tại nó hay Shock Ti quá, cho Ti ăn mặn nhiều quá, nên khi không có nó thì đời Ti nhạt nhẽo nên cứ nhớ nó nhỉ ? hihihi ...
Chúc hai thầy trò luôn hoà thuận nha, đừng có cắn nhau nữa nhá ! kakaka ...