To feel ...
Sunday, November 15, 2009 6:04:28 AM
Bài này, cần một ít lòng trắc ẩn.
Bài này, sẽ nhắc về những thiên thần. Khỏi nói xa gần ai ai cũng biết đó là những em bé dễ thương .
Và không thèm nhây nhiều. Tí xong hãy vào đây heng ^^:

[Cũng khá nhiều rồi đấy, ai chưa bik thì vào làm tí điều nhỏ bé. ]
Sau đó là vào đây:
An Angel - Declan Galbraith
Và nó chính bài hát tuần này của tớ.
Và giờ thì là entry của hôm nay:
"Có người bạn hỏi tôi:
"Làm cách nào phân biệt được đâu là người nghèo khổ thật? Đâu là người giả dối?"
Uh, đúng là nhìn những người ăn xin không biết ai thật ai giả. Có người lăn lóc bò càng tưởng chừng như chỉ có thể lê lết thì ở một góc nào đó họ đang đứng hai chân để đếm tiền vừa xin xỏ được. Có người còn không thèm lăn như thế. Chống cái nạng, làm bộ đăm chiêu nghèo khó chìa tay xin tiền:
- Anh có tiền cho em mấy ngàn em đói quá!
- Anh k có tiền lẻ đâu em.
- Anh đưa tiền chẵn em thối lại cho .
- ..... [Đơ luôn!]
[Vụ này là một anh đang cùng đổ xăng - mình tình cờ chứng kiến ]
Để nói thì, có mà khối chuyện để kể. Trên đời có bao kẻ lọc lừa, bao tên lười nhác sống bằng lòng trắc ẩn của người khác. Mà con mắt chúng ta cũng không đạt cao thâm đến độ nhìn ra thật giả. Nêu cứ tùy cảm giác.
- Anh chị cho em tiền mua bánh mỳ ăn chứ em đói quá.
- Anh chị không có đâu em.
- Bộp! (nhỏ ăn xin nép cái bịch nó vừa lượm được vào mặt hai bạn trẻ - rồi bỏ chạy!)
- Ôi giời! Nhà giàu mà keo! Đzếch cho tao đồng nào. Tao ném - tao chửi cho vào mặt! Chó chết!
[Hơ hơ ... hay nhẩy ? Xin k cho thì chơi choáng nhau vậy đấy .]
Đôi ba chiều đi qua ngã tư đông đúng, cứ thấy một cụ bà tóc bạc ngồi ngoắt nghỏe ngã nón xin tiền mọi người khi dừng chờ qua đường. Mọi người lại năm, mười ngàn chuyền tay nhau đưa vào chiếc nón rách bà cụ ......
Chiều vào Co.opmart, ngay cổng lại gặp một cụ ông - một cụ bà đừng không nổi bán vé số. Rồi thì cũng mua!
Bé gái cõng sau lưng đứa em bé bé tí. Tay cầm xấp vé số .... Uhm, thì lại mua cho em nó "có tiền mua sữa cho em."
........................................"
Cũng k biết sao mà lường đời mấy bạn nhỉ .
Cứ sống như những gì bạn thấy bằng chính cảm giác của bạn.
Còn chắc chắn, thì riêng tôi k dám đảm bảo với bạn .
Thin Ti,
10: 52 AM
***11.15.09***

Tachibana ninyseverywhere # Sunday, November 15, 2009 9:35:06 AM
Ti ơi Ti có Tiền hông, cho chị xin vài chục triệu đi trả nợ đi Ti, không thôi chủ nợ chúng kéo tới, chúng đốt nhà là gây hỏa hoạn toàn khu phố, thiệt hại trầm trọng về người và của ...
Tachibana ninyseverywhere # Sunday, November 15, 2009 9:46:37 AM
Cái vụ này hồi đó có bài báo, nói là mấy đứa nhỏ nheo nhóc này là con nhà nghèo dưới quê, bị ba má chúng nó đem cho người ta mướn lên thành phố để ăn xin.
Tiền ăn xin được thì phải nộp cho chủ, còn tiền thuê người thì trả cho ba má chúng nó, rốt cuộc mấy đứa nhỏ chỉ là công cụ kiếm tiền cho người ta mà thôi, chứ chưa chắc tụi nó có được giọt sữa nào vào người đâu Ti ạh ...
Mai mốt Ti cho chúng thì cho bánh, thức ăn chứ đừng có cho tiền .....
Mà đúng là không biết đâu mà lần thật ... hè hè ...
Mà Ti đi ngoài đường cũng nhớ cẩn thận, không khéo bị người ta bắt cóc, rồi bắt Ti đi làm ăn xin thì chị không biết đường đâu mà đi chuộc Ti về đâu đấy nhá ! Nhớ cẩn thận nhe !
THIN TIchaynharama # Sunday, November 15, 2009 3:58:54 PM
Mà chị nói cũng đúng! Có khi nên cho bánh cho kẹo. Tụi nó ăn cho đỡ đói cũng hay.
Tachibana ninyseverywhere # Sunday, November 15, 2009 4:19:24 PM
Mà tại sao " k cho nó thì nó càng thảm hơn" ? Ti cứ cho như vậy, là cho tiền người xấu đó, người ta thấy làm ăn được, nên sẽ tiếp tục như thế hoài, rồi mấy đứa nhỏ cứ bị bắt đi xin hoài để lợi dụng lòng trắc ẩn của mọi người, có người bằng tiền ăn xin mà về quê xây được nhà lầu mấy tầng luôn kià, báo đài cứ đăng miết ... mãi thế thì không kết thúc được đâu ...
Ti mà có nhiều bánh kẹo thì chia cho chúng nó, chứ đừng có mang sang ... chọc ghẹo Ny của chị, nó lại giận dỗi nằm khóc rấm rức nữa thì nguy, ahahaha ...
ni Kazehoneyngungay # Sunday, November 15, 2009 4:56:31 PM
THIN TIchaynharama # Tuesday, November 17, 2009 4:36:57 PM
Originally posted by honeyngungay:
Hahaha Ny dễ thương ghê
THIN TIchaynharama # Tuesday, November 17, 2009 4:38:43 PM
Originally posted by nyseverywhere:
Chị coi đi thì biết! Bộ phim cũng k tệ đâu. Nghe nói các diễn viên cũng k phải là diễn viên chuyên nghiệp mà họ lấy từ những đứa trẻ sống khổ thật sự để điễn đấy!
Tachibana ninyseverywhere # Tuesday, November 17, 2009 6:47:17 PM
MChauTienghatMChau # Friday, November 20, 2009 4:19:21 AM
MChauTienghatMChau # Saturday, November 21, 2009 9:19:51 AM
Khi mình muốn giúp ai, cho ai gì đó, thì cứ cho đại là xong
Người nào thật thà, người nào gỉa dối, tự họ, họ sẽ biết
Còn mình, hảy nên vui khi đả giúp ai ít nhiều gì đó, dù sự thật, đôi khi sự giúp đở đó không đúng nơi đúng chỗ, nhưng cứ vui, vì mình làm đư5ơc điều tốt
Còn không thì khỏi giúp ai hết, hãy lạnh lùng với sự đau khổ của người khác và kệ thiên hạ. Hãy ngoảnh mặt làm ngơ trưóc mọi việc và hãy sống cho riêng mình.... Khỏi mất công đắn đo hay suy nghĩ ai thật ai gỉa...
chúc chủ nhà cùng các bạn vui nhé