Vung - Nồi qua đường
Friday, October 30, 2009 5:59:25 AM
Hôm nay tôi kể bạn cách tôi nhìn một cô gái.
Một cô gái sẽ gây ngay ấn tượng chính là sự thông minh và cá tính . Và khi cô ấy cho tôi biết rằng tôi luôn được cô ấy tôn trọng thì tôi hoàn toàn ngã quỵ dưới cô ấy.
Một ví dụ đơn giản khi tôi và cô ấy cùng qua đường.
Dù đã chủ động đi trước hàng xe để cho em có thể bình tỉnh đi bên cạnh phía an toàn. Nhưng em vẫn để ý xem xe có quá nhanh hay quá nguy hiểm cho tôi cho cô ấy hay không. Tôi có thể nói em là một người chu tất cẩn thận [một điểm của người phụ nữ đúng không bạn ^^]. Và khi vô tình làn xe chia chúng tôi làm đôi khi tôi chưa kịp xoay sở em vẫn bình tĩnh ngó làn xe và từ từ bước qua làn đường để tiến về phía tôi không chút bối rối. Tôi có thể nói em là người rất cá tính và tự lập. Để đến một lúc nào đó khi vắng tôi một thời gian em cho tôi biết em vẫn ổn. Qua đến bên này đường em nhìn tôi và cười một nụ cười dịu hiền, ánh mắt em nói cho tôi biết em nhìn nhận được sự lo lắng của tôi cho em và em ghi nhận những gì tôi đã làm. Và giờ tôi biết, em có tôi, em suy nghĩ cùng tôi và em tôn trọng tôi.
Chúng ta yêu nhau nhé ^^.
[Dĩ nhiên, để có thể nhanh chóng kết luận những điều đó sẽ có vô số những điều nhỏ nhặt mà ta phải quan sát - tìm hiểu về người mà mình quan tâm. Nhưng .... đó là một trong những điều nhỏ nhặt tôi thấy - khiến tôi ngày một yêu em ]
Lần này là qua đường với một cô gái khác. Qua tiếp xúc tôi biết em rất mạnh mẽ, thông minh và có thể nói là tí lanh lẹ. Nhưng khi qua đường cùng tôi, chưa bước xuống bậc thềm em đã cười nụ cười lo lắng [nhìn giả giả] … Em níu áo tôi lôi lôi và khép nép. Em nghĩ mình thật nữ tính. Em nói: Em sợ lắm, xe nhiều quá [Vậy mà em được sinh ra và lớn lên tại một thành phố đông đúc]. Có lẽ từ bé cho đến khi học ĐH em luôn được ba đắt qua đường

Hãy là chính bạn khi bạn muốn có một người yêu thật sự. Vì tôi tin nồi nào thì sẽ có vung nấy! Và quan trọng hơn, tôi càng tin rằng có nồi sẽ k thấy vung cũng như có vung mà không thấy nồi. Bởi vì nồi không muốn làm nồi giống như vung không thik làm vung. Để rồi Vung và Nồi lẫn lộn hè hè hè ...

Beenguyentran89 # Friday, October 30, 2009 8:03:20 AM
Tachibana ninyseverywhere # Friday, October 30, 2009 4:03:26 PM
Đọc xong bài này ... Điều duy nhất mà chị rút ra được ... Chính là : " Ti đã QUA ĐƯỜNG với rất nhiều cô gái !" AHAHAHAHA
Nếu đã chọn được cái vung hoặc cái nồi vừa khít rồi thì nhớ luôn đi chung đường với người ta nha ! Đừng có lâu lâu buồn buồn lại chạy đi qua đường cùng em khác nhá ! kakaka
ni Kazehoneyngungay # Friday, October 30, 2009 4:55:18 PM
Liệu anh có bao giờ quan tâm tới tâm trạng của em ấy, hay tự hỏi là người yêu anh lúc ấy cô ấy nghỉ gì về anh không hả ? Lại còn lên giọng " em là người mạnh mẽ, cá tính, tự lập, nên anh yêu em ". hờ hờ hờ
Tui còn chưa nói đến việc hai cái người này VI PHẠM LUẬT GIAO THÔNG TRẦM TRỌNG nữa ! Người ta qua đường thì phải đợi đèn đỏ xe ngừng lại rồi băng qua đúng vạch zebra crossing của người đi bộ...
Hai ông bà này yêu nhau quá nên mù quáng, mù luôn cả luật giao thông hay sao ấy !
Tui mà bắt gặp hai người này lúc đó là tui phone cho police bắt hai người, còn tui thì phè phỡn nhận tiền thưởng cho công dân gương mẫu, hố hố hố hố hố hố ...
Tachibana ninyseverywhere # Friday, October 30, 2009 4:58:05 PM
Ti ơi chị xin lỗi Ti, Ny nó nhỏ dại nên ăn nói lỡ lời, Ti thông cảm cho em nó nhá Ti nha ! Ti đừng giận Ti nhá ! Ti nhá!!!
NY ! ĐI VỀ MAUUUUUUUU !!!!!
Beenguyentran89 # Friday, October 30, 2009 5:01:46 PM
ni Kazehoneyngungay # Friday, October 30, 2009 5:04:13 PM
Mắc cái gì mà bảo tui về, tui nói đúng mà, có câu nào sai đâu, sao bà phải đi xin lỗi ổng ?????
Hồi nào tới bây giờ ổng sỉ nhục tui nhiều lắm rồi ! Bây giờ được dịp thì phải cho tui trả thù chứ. Sao lại chửi mắng tui là sao, tui oan ức quá đi mà ...
Dẹp đi, tui về nhà với mẹ tui, tui không thèm ở đây chơi với mấy người nữa, tối mai cũng cóc thèm đi hò hát xin kẹo nữa
Tachibana ninyseverywhere # Friday, October 30, 2009 5:05:46 PM
Hàizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Hàizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz........
ni Kazehoneyngungay # Friday, October 30, 2009 5:16:30 PM
Còn cái ông nguyentran89 vô duyên nào đó !
Hai chị em tui đang cãi nhau. Mắc cái gì mà nhảy vào cười hahaha ?
Ở đây sắp có án mạng đó, bộ vui lắm hả ? Con chị tui nó hiền, chứ tui là tui chửi tuốt hết, tui không ngán ai đâu !
Tại chị tui bả xỉu rồi nên tôi sẽ ngoan ngoãn về nhà, không thì tui sẽ còn ở đây đốt trụi cái blog này luôn cho biết mặt !
VỀ ĐÂY !
Beenguyentran89 # Friday, October 30, 2009 5:22:21 PM
Tachibana ninyseverywhere # Friday, October 30, 2009 5:30:05 PM
TUI CẮM ĐẦU CẮM CỔ XIN LỖI MỌI NGƯỜI !
TẠI MẤY HÔM NAY LÀ HALLOWEEN NÊN TUI THẢ CHO EM NY CỦA TUI ĐI LUNG TUNG XIN KẸO.
AI NGỜ NÓ KHÔNG ĐI XIN KẸO MÀ LẠI ĐI " XIN " SỰ !
TUI THỀ LÀ TUI KHÔNG THẢ CHO EM TUI RA NỮA !
THÀNH THẬT XIN LỖI !
Beenguyentran89 # Friday, October 30, 2009 5:34:11 PM
THIN TIchaynharama # Saturday, October 31, 2009 6:13:20 AM
Originally posted by nguyentran89:
Chính xác là thế! Chứ không quan sát - không nhìn thì không lẽ phải xẻo thịt nếm thử mới bik chắc người đó ntn àh ^^. Quan trọng là biết cách quan sát và quan sát "có số lượng" ^^
Beenguyentran89 # Saturday, October 31, 2009 6:15:32 AM
THIN TIchaynharama # Saturday, October 31, 2009 6:24:52 AM
Chị Nhi: K sao, chị biết em đấy: Cực kì thông minh đẹp chai lại còn dễ thương - hiếm khi thù dai lại còn rất rộng lượng nên em k có để ý đâu [Tý âm thầm thuê du côn đi vặt nhúm lông - dằn mặt chơy dzị áh
Tachibana ninyseverywhere # Saturday, October 31, 2009 8:00:55 AM
Làm " người nhớn " quả là rất thú vị đó
Halloween vui vẻ Tý nhá. Có nhiều kẹo thì nhớ mang sang chia đấy nhá, đừng có giấu ở nhà ăn hết một mình thì sẽ bị đau răng đó nha chưa !