STICKY POST
Tuesday, 30. June 2009, 14:48:55
Quá trình phát triển
STICKY POST
Friday, 12. June 2009, 08:24:36
Để đánh dấu một kỷ niệm đẹp về mái ấm gia đình được xây dựng từ ngày 27/01/2008. Một thiên thần nhỏ được cả gia đình chào đón nồng nhiệt, là cả tình yêu, cuộc sống, tinh thần của Ba Mẹ. Đó chính là con, con yêu của Ba Mẹ. Có con, Ba Mẹ cảm thấy cuộc sống này ý nghĩa càng thêm ý nghĩa.
Mẹ xin cám ơn Ông Bà Nội đã sanh ra Ba.
Ba xin cám ơn Ông Bà Ngoại đã sanh ra Mẹ.Để Ba Mẹ có thể gặp nhau, rồi quen nhau, rồi cưới nhau. Và Sau đó là được có con, được ôm con, ngủ cùng con, làm tất cả điều tốt đẹp vì con, cho con...
Con đặt tên là : NGUYỄN HOÀNG THẢO NGHI
Tên ở nhà (do Bà Nội đặt): CHERRY
Một loại trái cây nơi Bà Nội đang ở đó là nước Úc, quê hương thứ 2 của Bà Nội.
Con sanh vào lúc 18h20 ngày 26/11/2008 (nhằm ngày 29/10 năm Mậu Tý). Tại BV Từ Dũ. Con nặng 2kg9. Dài 50cm.
Con chuột kim cương của Ba Mẹ.
Con có điểm rất rất rất đáng yêu đó là lúc nào cũng mỉm cười..
Khi nhìn con cười Ba Mẹ dù mệt mỏi thế nào cũng tan biến. Ba Mẹ yêu con nhiều lắm. Baby Cherry của Ba Mẹ...
Trang nhật ký này Mẹ làm dành tặng cho con, Mẹ muốn lưu lại tất cả những gì thuộc về con. Cái đáng yêu lẫn cái đáng ghét. Sau này khi con có thể đọc được, con sẽ hiểu tình cảm Mẹ dành cho con thế nào. Mẹ hy vọng con ăn giỏi, ngủ ngoan... luôn là con ngoan của Ba Mẹ, Ông Bà, cô chú và anh chị nhen...Dad & Mum LOVE Cherry very much
Wednesday, 18. November 2009, 15:42:04
Album
Mua sữa Enfa hết 2tr mới được bộ đàn này. Mà chẳng phải sữa cho Cherry uống hay Chị Hai Mi mà là Anh Ba Sóc... hihihi... anh không được chơi, 2 chị em gái dành hết... khổ thân ku Sóc.
Read more...
Thursday, 5. November 2009, 04:38:45
Thật là khó chịu khi bị đau mắt nhỉ?? Thế mà gia đình ta có 3 người mà hết 2 người bị. Trừ Ba Phong không bị thì 2 người còn lại là Mẹ và con. Con bị lây sang Mẹ, Mẹ đeo mắt kính vì sợ lại lây cho con (vì con đã gần hết) thì con nhất quyết không cho. Cứ đòi tháo mắt kính của Mẹ ra hoài... hehehe... Nhưng may mắn là con ko bị nặng, chỉ tội cho Mẹ, đêm nào mắt cũng bị dính lại.. khó chịu lắm..
Nhưng dù sao cũng bị gần cả tuần rồi. Mẹ con mình cũng đã gần hết. Mẹ mong sao nhanh nhanh hết hẳn. Để Mẹ có thể chụp hình cho con. Vì con đã gần Thôi Nôi, đã đứng chựng và đi được vài bước rồi. Mà hình mới thì chưa có. Trong khi đó, Bà Nội mới về đây tham dự đám cưới cô Thúy, đã mua rất rất nhiều quần áo mới cho con. Mà chưa chụp được bộ nào...
Hy vọng cuối tuần này về Ngoại chơi sẽ chụp được hen...
Read more...
Thursday, 5. November 2009, 04:27:10
Cherry đi chơi
Thursday, 5. November 2009, 04:16:19
Album
Tổng hợp hình ảnh chụp cho Cherry trong thời gian qua. Vì nhiều lý do nên Mẹ ko thường xuyên viết blog cho con. Sorry con nhen. Tiếp tục thui nào...
Read more...
Friday, 9. October 2009, 15:48:47
Quá trình phát triển
Hôm nay rảnh rảnh nên Mẹ viết vài bài lên bolg cho cherry. Văn của Mẹ không hay. Nhưng Mẹ viết bằng cả tình yêu thương của Mẹ dành cho con, dành cho gia đình nhỏ của mình. Mẹ hy vọng sau này con đọc được sẽ hiểu được tình yêu thương của gia đình dành cho con lớn thế nào.
Read more...
Thursday, 13. August 2009, 06:49:03
Gia đình
Tình hình là hôm thứ 3 vừa rồi (11/08/2009). Ba Cherry chở Mẹ Cherry đi sắm xe mới... khakhakha... Mẹ cherry thích lắm. Có xe mới mà ko vui mới là lạ. Xe Honda Lead màu đỏ. Mẹ cherry phải đặt gần 10 ngày mới có xe. Vì màu đỏ hết rùi. Hãng thì chỗ nào cũng chỉ có màu trắng, đen và bạc thui. Nhưng mẹ cherry chỉ khoái màu đỏ. Hehehe... Lại thêm 1 cái may mắn nữa là. Hôm qua đi xét xe lấy bảng số. Mẹ cherry may mắn chọn được số tương đối đẹp là 6353, cộng lại cũng là 7 nút. Số cũng dễ nhớ. Ai cũng khen là hên... hihihi... thích thật.
Sau khi có bảng số Mẹ cherry đi dán keo xe. Dự định chỉ dán hình con chuột đứng trên kim cương thui (vì cherry tuổi chuột, nhằm năm chuột kim cương đó mà...). Lúc đầu Mẹ cherry chỉ tính dán con chuột cái, nhưng người dán keo nói: Ôi chị ơi, để nó đứng 1 mình buồn lắm, thêm chuột trai đi. Coi chừng năm sau chị sanh thêm bé trai đó... hehehe... , nghe khoái quá Mẹ cherry ok liền. Bên hông xe thì dán hình hoa văn kèm theo chữ "cherry"... có đứa con mà đi đâu cũng khoe... nhưng đó là niềm vui, vinh hạnh, hạnh phúc khi được khoe con cho mọi người biết mà. Mẹ yêu con nhiều lắm...
Showing posts 1 -
8 of 35.