My Opera is closing 3rd of March

Ươc j!ước j!hjx!hjx!được đj shopping lúc này!ở nhà ngủ chán wá!ở đây thờj tjết mát mẻ ghê!

Hôm nay k zuj!

Tình yêu màu khói (Phần 2)

… Nghĩ đến cái lần Nhiên làm cả bọn con trai sợ chết đứng, Thanh lại bất giác mỉm cười. Anh không còn nghĩ đến sự thật phũ phàng mà anh biết nữa...

… Nhiên đang bơi điệu nghệ trước mặt bao nhiêu đứa con trai thì bỗng hét toáng lên khi thấy dòng nước đỏ ngầu loang nhanh xung quanh cô bé. Lũ con trai chết đứng vì sợ dòng nước đỏ ấy, rắn khổng lồ đang vây lấy Nhiên. Người ta bảo, con sông có một con rắn khổng lồ thích trẻ con, nhất là những đứa trẻ giỏi giang nên bố mẹ luôn cấm lũ trẻ bơi sông.

Thanh lao ra gắng dìu Nhiên vào bờ. Vì Nhiên lớn hơn Thanh rất nhiều nên cậu đưa cô vào rất khó khăn. Lên bờ rồi, bọn con trai xúm lại xem vết rắn cắn. Đứa bảo, chắc nó cắn vào chân. Tìm ở chân không thấy. Đứa bảo cắn ở cổ. Tìm ở cổ cũng không thấy. Máu cứ chảy loang cả đám cỏ. Mặt Nhiên tái xanh, sợ hãi. Thanh ngồi bên cạnh suy nghĩ. Chỉ có ở chỗ đó thôi vì tìm khắp không thấy chỗ nào có vết cắn. Có khi nào con rắn đã chui vào bụng Nhiên rồi nhỉ?

Thanh bật dậy, đúng rồi, chỉ có chui vào bụng thì máu mới chảy ra từ chỗ ấy. Cậu hấp tấp chạy thật nhanh về phía lều tìm mẹ của Nhiên.

Cô Hòa Chửa Hoang đang nhặt trứng vịt trong chuồng nghe thấy tiếng nói hổn hển của Thanh thì dừng lại và nghe câu được câu chăng.

‘Cháu chắc là rắn đã chui vào bụng của cái Nhiên nhà cô vì máu chảy ra nhiều lắm. Ở đây này’. Nó vừa nói vừa chỉ xuống.
Nó lo lắng thế mà mẹ Nhiên cứ tỉnh bơ, chẳng hớt hải gì cả. Cô ấy lững thững theo nó đi về phía Nhiên. Nó thì chạy, còn bà ta thì cứ bình tĩnh, chẳng lo lắng gì cho con của mình cả. Thanh thầm nghĩ, mẹ mình nói quả không sai.

Khi Thanh đưa mẹ Nhiên đến nơi thì Nhiên đang nằm ngửa trên bãi cỏ. Lũ bạn đã kéo Nhiên ra một chỗ khác. Những vết máu cứ theo đó mà nhầy nhụa trên đám cỏ, nhìn thấy hãi. Đứa nào cũng lo lắng, sợ tái xanh cả mặt. Nhỡ mà cái Nhiên chết thì buồn lắm. Nó học giỏi, bơi giỏi cơ mà.

… Cả bọn đã biết, cái Nhiên đã trở thành thiếu nữ, nghĩa là không còn là bọn chíp hôi như chúng nữa nên nể Nhiên lắm. Nhiên cũng từ lần ấy mà thay đổi hẳn. Nó không bơi, không còn vô tư như lũ Thanh nữa, kín đáo hơn, nhẹ nhàng hơn và trầm tư hơn. Cô giáo vẫn quý nó, vẫn đều đặn mang hoa ngọc lan cho nó vào mỗi buổi chiều tan trường.

Thanh thích nhất vùng quê lúa vào mỗi đêm trăng rằm. Trăng sáng rải đều ánh bạc lên khắp mọi ngõ ngách. Lúa dập dờn sóng trăng, lung linh sương đêm. Thanh thường đi bơi, nước đêm trăng sáng thường mát lành, mênh mông hơn rất nhiều. Thanh có thể vùng vẫy để tận hưởng cảm giác vô tận của thế giới thiên nhiên mang lại cho cậu. Ở đó, Thanh có thể thỏa mãn đam mê được vuốt ve tận ngõ ngách sâu thẳm của tâm hồn. Chỉ có cậu và những con sóng. Chỉ có cậu và bầu trời, chỉ có cậu và một cảm xúc không thể tả nổi…
Dòng sông sánh ánh trăng như người ta rắc váng mỡ. Thả mình lơ lửng giữa làn nước, Thanh bất ngờ giật mình khi thấy chạm vào cái gì đó âm ấm. Cậu lật mình ngược lại thì bắt gặp Nhiên.

Nhiên cũng hoảng hốt khi nhìn thấy Thanh. Cả hai cùng bơi vào bờ.

- Mày làm gì ở đây?

- Tao nhớ nước quá! Nhớ bơi quá nên bơi trộm.

- Sao mày không bơi ban ngày?

- Mẹ tao bảo, tao lớn rồi, không bơi ngoài sông nữa. Người ta nhìn người ta cười cho.

Hai đứa cùng nằm xuống bãi cỏ.

- Mày thành người lớn rồi à?

- Ừ, mẹ tao bảo thế!

Thanh quay sang, thấy Nhiên nằm ngửa nhìn trăng, tóc ướt, bết vào cổ, xòa trên cỏ. Cả người nó dấp dính nước, mọi đường ngách cơ thể lồ lộ dưới trăng. Thanh nhìn nó mà thấy tim mình đau nhói.

- Mày về đi không muộn. Nó bảo Nhiên

- Ừ.

Nhiên đứng dậy, quay sang bảo nó:

- Mày cũng về đi.

- Hai đứa này làm gì ở đây thế?

Một bóng đen lù lù xuất hiện. Thì ra là chú Hưng, chồng cô giáo của hai đứa.

- Chú đi bắt cá đêm à? Có được nhiều không chú?

- Được chứ, đêm trăng mà lại.

Thanh chạy đến, lắc lắc cái giỏ nặng trịch của chú.

- Cháu về trước đây. Chú có về không?

- Chưa, mày cứ về trước đi.

Thanh quay sang Nhiên:

- Tao về đây.

Nhiên gật đầu, rồi cũng rảo bước về.

... Nhưng Thanh không biết, đó là lần cuối cùng Thanh gặp Nhiên.

Tình yêu màu khói (Phần 1)Tình yêu màu khói (Phần 3)

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28