My Opera is closing 3rd of March

Ươc j!ước j!hjx!hjx!được đj shopping lúc này!ở nhà ngủ chán wá!ở đây thờj tjết mát mẻ ghê!

Hôm nay k zuj!

Subscribe to RSS feed

Tình yêu màu khói (Phần 1)

10 năm cho một mối tình ấp ủ, 10 năm cho hạnh phúc anh âm thầm vun đắp và 10 năm cho những chờ đợi đau đáu để chỉ được ở bên người con gái ấy vài ngày. Vậy mà anh đã đánh mất, vì nghi ngờ, vì ghen tuông hay vì sự thực quá phũ phàng?...

Đà Lạt, mộng mơ và huyền ảo, lang thang trong đêm, Thanh tạt vào một quán cà phê bên đường. Ngoài mái hiên, hoa thiên lý vàng rủ xuống thành dòng, thơm ngát. Đâu cũng có hoa, hoa trên mái nhà, hoa ngoài cổng, hoa dặm ngoài đường, hoa trên dậu vương vấn nhớ thương ai…

Thanh lang thang ở đây cũng ngót nghét hai tháng. Hai tháng cũng không đủ xóa tan đi vết thương lòng mà người con gái ấy gây ra cho anh. Nhiên giống như loài hoa thiên lý, ẩn mình trong kẽ lá xanh nhưng có đủ hương thơm và sức quyến rũ với bất kỳ người đàn ông nào. Anh đã yêu cô âm thầm 10 năm, để mới đây, anh nhận được nụ hôn mà anh coi là vô giá của cô. Nhưng cũng chính đêm ấy, anh biết, cô không thuộc về anh, không còn là cô bé trinh trắng của anh ngày xưa nữa…

Tuổi thơ của Thanh gắn với đồng quê, gắn với những con sông mỗi chiều hè đến lại được tha hồ vùng vẫy, gắn với những chiều chăn trâu cắt cỏ theo đúng nghĩa một đứa trẻ nhà quê. Những buổi chiều ấy, Thanh thường thả mình tít trên ngọn đa đầu xã để nhìn về một phía, căn lều của cô chăn vịt. Cô Hòa Chửa Hoang có con gái là cái Nhiên tóc xoăn, bơi giỏi, da đen cháy. Thanh phục Nhiên vì nó có thể bơi giỏi hơn cả con trai, nó có thể ngụp lặn đến nỗi ngón tay, ngón chân nheo nhúm lại mới thôi. Nó cũng học giỏi nhất làng, được cô giáo quý nhất. Cô hay mang hoa ngọc lan cho nó mỗi khi nó khóc nhè.
Nhiên hay khóc. Lúc đấy, bọn Thanh lại hè nhau ê nó. Chẳng hiểu sao, lòng Thanh trêu nó nhưng lại thấy đau nhói. Mẹ nó bảo, không chơi với con nhà cô Hòa Chửa Hoang đó. Mẹ mất dạy thì con cũng mất dạy thôi.

Trong đám bạn ở xóm, chỉ có nó là không ‘xít’ Nhiên. Nhưng nó không biết làm cách nào để chơi với Nhiên cả. Mỗi khi nhìn thấy Nhiên lủi thủi về, nó thường thấy đau ở tim.

Khi cánh đồng làng vào vụ gặt, mùi lúa chín thơm lừng nơi những ruộng nếp. Bọn trẻ con lại lãnh nhiệm vụ đi mót lúa. Nó thích nhất là mót ở những ruộng lúa nếp. Mỗi khi mót được bông to, nó thường nhảy cẫng lên thích thú. Lúc đó, nó chỉ muốn chạy về phía túp lều góc cánh đồng để cùng Nhiên nướng ăn.

Càng ngày, Nhiên càng bơi giỏi. Thanh thấy Nhiên lớn hơn nó rất nhiều. Tóc Nhiên xoăn, cháy nắng được buộc gọn để lộ những sợi loăn xoăn ở sau gáy. Nó thường thích nhìn vào gáy Nhiên mỗi khi Nhiên đứng lên phát biểu bài. Nhiên cao nhất lớp, nhưng lại ngồi lù lù trước mặt nó. Mỗi khi nó muốn chép bài trên bảng lại phải nhổm lên nhìn qua vai Nhiên. Vô tình, nó nhìn thấy ngực của Nhiên đã lúm lúm cái gì đó khác với những đứa con gái khác. Nó thấy tim lại đau nhói.

… Nghĩ đến cái lần Nhiên làm cả bọn con trai sợ chết đứng, Thanh lại bất giác mỉm cười. Anh không còn nghĩ đến sự thật phũ phàng mà anh biết nữa. Đứng dậy trả tiền cốc cocktail đắng ngắt, vị lạ, anh bước ra ngoài không quên ngắt thêm một nhành hoa thiên lý.

Vân vê bông hoa trên tay, bóng Nhiên đạp xe lướt qua anh, anh bỗng muốn gọi cô lại, siết chặt cô trong vòng tay anh để cô đừng biến mất, đừng đánh tan hạnh phúc mà anh bất chợt có suốt bao năm chờ đợi. Anh muốn níu giữ thiên thần ấy, thiên thần của lòng anh từ ngày còn để chỏm. Nhưng vô vọng, bản năng ghen tuông và ích kỷ như con rắn đen thiêu đốt, bóp chặt trí não anh, ngăn không cho anh giang tay ra...
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28