Tuesday, 23. June 2009, 04:18:00
Có lẽ đây là entry cuối viết ở 360 và cũng là entry cuối viết cho....Đã qua 2 ngày kể từ cái click chuột tưởng chừng vô hại đấy(cái click chuột tò mò) cũng ko diễn tả được cảm xúc lúc này nữa. Ban đầu khi mình đọc được những dòng đấy thì thấy sock rồi hụt hẫng, chống chếnh và bây h là đau...Khi đọc những dòng đấy ko hiểu sao nó cứ chảy chảy mãi ko kìm được. Vẫn biết sự thật là phũ phàng nhưng mình ko ngờ lại đau đớn đến thế. Mặc dù ko muốn tin vào mắt mình nhưng vẫn phải tin đấy là sự thật và bây h lại càng có cơ sở để khẳng định sự thật đấy. Bây h thì mình hiểu được câu" sự thật và hoa hồng đều có gai" nhưng cái gai ở đây sao mà sắc, nhọn và lại có chứa độc như thế. Tại sao ko nói thật ngay từ đầu tại sao lại bắt mình phải hi vọng để bây h từ trên mặt đất bây h lại rơi xuống ko biết là tầng ngầm tăm tối nào nữa. Tại sao lại reply lại. Có lẽ tất cả là tại mình tại mình đã đặt niềm tin nhiều quá, uh tại mình mình tự bắt đầu rồi bây h lại tự kết thúc. Kết thúc này là kết thúc ko có hậu như mình mơ ước tất cả đã vỡ tan như bong bóng xà phòng. Bây h mình mới hiểu lời khuyên của bạn mình" cái j thuộc về mình thì sẽ mãi thuộc về mình chẳng phải cất công tìm kiếm còn cái j đã ko thuộc về mình thì có cố vẫn ko đựoc". Một gáo nước đá đấy đã làm cho mình tỉnh ngộ từ tê tái rồi bây h là đau đớn. Mình đã cố gắng ko nghĩ đến nhưng chẳng hiểu tại sao đầu óc mình vẫn lởn vởn mấy hình bóng ngốc nghếch đó. Đã delete hết những tấm ảnh down về trên forum và cả những thông tin liên lạc có liên quan nữa lần này chắc chắn sẽ ko khôi phục lại nữa. Nhưng liệu làm thế thì có quên được những j cần phải quên và đáng phải quên đi. Mình muốn hét trăm ngàn lần câu" Tôi ko tin" nhưng liệu nói câu đấy thì có ai nghe thấu ko và liệu có xoay ngược lại tình hình được ko. Liệu khi bị vấp thế này còn đứng lên được nữa ko. Người ta cứ nói kết thúc cái lọ là bắt đầu cái chai nhưng cái chai này liệu còn có mở nút được nữa ko đây.
Một ngày đặc biệt, là ngày đặc biệt ko phải của mình và mình cũng coi đây là ngày đặc biệt cuối cùng những năm sau thì ngày này sẽ là ngày bình thường như bao ngày khác. Nóng bực, bực bội, có hòn đá tảng đè
thêm 1 bài hát được chỉ dẫn là nên nghe trong lúc này
Saturday, 28. February 2009, 08:56:00
Sunday, 18. January 2009, 14:47:00
Khi người ấy đang có mặt ở đây mà bạn giả vờ thờ ơ rồi khi người ấy vắng mặt, bạn lại bắt đầu đi tìm kiếm.
Lúc đó,bạn đã yêu...
Mặc dù xung quanh bạn có nhiều người luôn khiến cho bạn cười nhưng ánh mắt và sự chú ý của bạn chỉ luôn hướng về người ấy.
Lúc đó,bạn đã yêu...
Mặc dù người ấy đã gọi điện về thông báo rằng máy bay hạ cánh an toàn nhưng không ai trả lời điện thoại. Bạn vẫn luôn chờ đợi cuộc gọi ấy.
Lúc đó,bạn đã yêu...
Bạn luôn thích thú với một email ngắn ngủn từ người ấy mà lờ đi những email thật dài của nhiều người khác.
Lúc đó,bạn đã yêu...
Khi bạn thấy mình không thể xóa đi tất cả những mẩu tin trong Inbox hay trong Send Items chỉ bởi vì một email từ người ấy.
Lúc đó,bạn đã yêu...
Khi bạn có một cặp vé đi xem phim. điều đầu tiên bạn nghĩ đến là sẽ cùng đi với người ấy.
Lúc đó,bạn đã yêu...
Bạn luôn tự nhủ rằng "người ấy chỉ là bạn thôi" nhưng bạn nhận ra mình không tránh khỏi sự thu hút của người ấy.
Lúc đó,bạn đã yêu...
Khi bạn đọc những dòng chữ này, nếu ai có ai đó xuất hiện trong đầu bạn.
Lúc đó, bạn đã yêu... và đã yêu người ấy...
P/S: copy paste được
Friday, 31. October 2008, 15:25:00
từ đêm qua đã thấy trời đổ mưa, mưa xối xả, mưa trắng xóa, mưa thối đường thối đất. Chưa bao h mình chứng kiến mưa nhiều như thế hoặc có thể ko để ý
. Chưa bao h sinh nhật lại mưa nhiều như thế. Buổi sáng đi học mà cũng ko thấy có j khác lạ vẫn là 1 ngày bình thường như bao ngày khác. Mọi năm đến ngày này cảm thấy sung sướng, hồi hộp và mong chờ lắm ý. Chắc tại mưa to cuốn trôi đi cảm xúc hồi hộp và sung sướng rồi chỉ còn đọng lại nỗi buồn
.
Nhưng đến bây h thì hết buồn rồi, sung sướng vì nhận được sự quan tâm của nhiều người. Đã tròn 20 tuổi hết ngày hôm nay sang ngày mai là 21 rồi, sự thật phũ phàng quá
. Có lớn nhưng chưa thấy khôn vẫn thấy mình ngờ nghệch đôi lúc còn ngu ngốc. Nhưng đã biết quán xuyến việc ja đình khi mẹ bận. Tự hào vì điều này
. Học hành thì chán lúc nào cũng ì ạch, chậm tiến thậm chí còn thụt lùi. Cứ hô hào khẩu hiệu mà thực hiện thì như dở hơi.
Viết linh tinh thế này thôi. Chỉ muốn gửi lời cảm ơn đến mẹ của con, Trang khỉ, Jewel, Nhóm tiến, anh Hảo với bó hoa to, em Tuyết với bài hát chúc mừng sn qua ddT, bạn Tuân vs 2 bài hát hay và tất cả những người bạn, người thân đã gửi lời chúc mừng đến mình. Hạnh Phúc vì nhận được sự quan tâm của mọi người.
Friday, 3. October 2008, 13:28:00
Mặc dù hơi bận nhưng vẫn cố viết cho Mày_ wo hao peng you. Tao với Mày chắc thân nhau từ hồi đầu năm 2 Mày nhỉ? Chẳng biết tại sao Mày hơn tuổi tao mà tao vẫn gọi Mày là Mày chứ ko phải bằng chị
. Mày giống 1 người bạn hơn là 1 người chị, Mày chia sẻ với tao nhiều thứ và tao cũng thế....
Mày biết ko nếu như tao với Trang chơi với nhau theo kiểu 2 đứa vừa chơi vừa bù trừ cho nhau, cái j mà tao khiếm khuyết thì Trang lại là người bổ sung nhưng khi chơi với Mày thì lại khác. Mày giống tao ở nhiều thứ, Mày nóng tính và ít khi để được cái j quá lâu trong đầu và tao cũng thế, Mày có 4 mắt tao cũng không kém cạnh
, Mày có biệt danh Mèo Mũi Đỏ thì mọi người hay gọi tao là Hiền Mèo, Mày hay ca cẩm về mọi thứ tao cũng thế, Tao và Mày giống nhau ở nhiều thứ
.Nhưng có một thứ mà Tao khác mày đó là Mày thì gầy nhẳng thậm chí còn phải nghĩ cách nhồi nhét sao cho béo lên còn tao thì lại cần phải tìm cách sao cho số cân nặng giảm đi
Chẳng hiểu tại sao mà tao và Mày 2 đứa hay online mặc dù đã nói chuyện chán chê trên mạng rồi mà đến lớp vẫn huyên thuyên đủ thứ chuyện. Hôm nào ko có Mày đi học tao cứ cảm thấy thiếu thiếu cái j đấy, hôm nào không thấy Mày đến lớp là mọi người lại hỏi tao" Ngọc đâu sao không đi học"
Cảm ơn Mày đã là nơi để tao chia sẻ nhiều thứ
, Cảm ơn Mày đã lắng nghe tao nói và tìm mọi cách để hiểu câu chuyện của tao và giúp dỡ tao, cảm ơn Mày vừa là quân sư quạt mo cho tao lại còn tìm cho tao một ô thầy cao thủ, thế mà tao chưa lĩnh hội đựoc mấy thế mới buồn chứ
. Mày vẫn thường nói là Mày sợ khi có người iu rồi thì bạn bè sẽ ko còn đựoc quan tâm nhưng mày yên tâm đi Tao vẫn thấy được tình cảm của Mày dành cho mọi người và cho cả Tao nữa chứ. Mày đã làm rất tốt đấy Mày biết cân bằng giữa tình bạn và tình iu của Mày.
Cuối cùng Tao chỉ xin chúc Mày thêm 1 tuổi mới mọi điều ước của Mày sẽ thành sự thực, sẽ tăng đựoc vài cân trong thời gian ngắn nhất và luôn hạnh phúc bên cạnh người iu Mày, bạn bè và gia đình Mày nữa. Iu Mày nhiều


Friday, 19. September 2008, 14:21:00
Do có ảnh mới về đồng phục của nhóm, áo đồng phục là kết quả tâm huyết của 10 con người trong vòng có 3 ngày và 2 buổi chiều lặn lội tìm áo cho nên post ảnh tự sứớng đầu tiên là 1 cái ảnh của nhóm đã này:


Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!
Wednesday, 17. September 2008, 04:36:00
Monday, 15. September 2008, 16:48:00
ức chế nhiều chuyện quá. Điện thoại của em vật có já trị lớn nhất mà em đc sở hữu đang lên cơn, những cơn đau tức ngực, bất lực với nó quá, cứ đút thẻ nhớ vào là máy bị sập nguồn, đị nh dạng thẻ nhớ thì máy lại dùng đc, chẳng hiểu tại sao, em đã xóa đi vô số thứ trong đấy mà máy vẫn đơ. Việc ngại nhất của em là phải mang nó đi bảo hành, điều này là chúa ghét vì các dịch vụ bảo hành ở VN làm em ko tin tưởng chút nào, em sợ làm nó bị đau, em sợ người ta mổ xẻ nó ra ...Rồi còn nữa ngày mai em phải nộp cái bản báo cáo của em cho nhóm trưởng rồi sao đây, trời ơi em đi chết luôn đây, hic một đống bài lượng đang chờ em jải quyết, ngày mai em còn 1 ước mơ xa xôi là đi đến thư viện, sao thực hiện đc đây khi sáng mai em định mang đt đi bảo hành_ bất đắc dĩ quá mất cơ.
Chưa hết đâu em còn đang điên đầu về vụ nhà em lại sắp có thêm lính mới, sống sao nổi đây. Nhà em như 1 nhà trọ miễn phí, hết người này đi lại có người khác tới điều này làm em bực mình, cuộc sống của em chẳng bao h đc tự nhiên cả, có 1 người trong nhà là thêm hàng đống phiền toái. Chỉ khổ và mệt nhất là mẹ em nhưng em thấp cổ bé họng thì sao có thể kêu la đc đây. Em chỉ muốn hét lên rằng hãy jải cứu cho mẹ em đi, mẹ em có phải là osin đâu mà lại toàn phải đi hầu báo cô những ô "thầy học". Mà cũng có kẻ trơ thật đấy , chẳng họ hàng thân quen j cả, chỉ là người cùng làng với bố mẹ em thế thôi mà đã ở nhà em tận 5 năm rồi, đã đi làm có công ăn việc làm đầy đủ rồi mà sao ko bay nhẩy ra khỏi nhà em, tại sao lại cứ phải là ở nhà em cơ chứ? Tại sao lại cứ muốn đấy người ta vào tình huống sự đã rồi, tại sao lại có thể nói rằng đã nói chuyện và cậuđã đồng ý, tại sao lại cứ phải dồn mẹ em vào chân tường, rồi mẹ em lại còn phải nuôi hầu báo cô bao nhiêu người nữa đây? Hãy buông tha cho nhà em đi.
Tin nhắn của bạn ý làm em lại suy nghĩ, bạn ý lại gieo trong em hi vọng, hi vọng dù là mong manh nhưng tin nhắn ấy làm em vui từ hôm qua đến bây h vẫn chưa hết. còn bây h em đi học bài đây
Saturday, 23. August 2008, 11:04:00
Học đại học năm thứ 3 rồi cũng chơi với 1 nhóm đông nhất trong số các nhóm mình đã chơi. Một nhóm để buôn chuyện, để tụ tập trà đá, sinh nhật cả kem nữa, rồi 1 nhóm để làm tiểu luận, 1 nhóm bây h là 1 phần cuộc sống của mình, đáng để tự hào vì có những người bạn....Nhóm mình nổi tiếng tòan người lắm mồm, 7/10 là fe lắm mồm còn lại chỉ có 3 boys. Cũng chẳng nhớ nổi bắt đầu gọi là nhóm từ khi nào hình như là từ hồi đầu năm thứ 2 do đăng kí học tín chỉ nhiều môn cùng nhau trong 1 lớp, đấy chỉ là ngẫu nhiên thôi thế mà 1 nhóm đã hình thành. Cái nhóm hơi vô tổ chức một tí, đi đến đâu là ầm ĩ đến đấy chỉ vì tòan những đứa lắm mồm, mà đầu tầu cũng chẳng biết là ai nhưng gọi là nhóm Tiến- một người đc coi là hình mẫu lí tưởng nhất nhóm mà cũng gọi là người hiếm có khó tìm. HÌ sau đây là mình sẽ giới thiệu từng thành viên
Papa Tiến:

Một con người mẫu mực, mình gọi là papa chỉ vì cùng tên với bố mình , họ giống mình nhưng bây h mình biết mình đã lựa chọn ko nhầm. Một người mà ko bao h biểu lộ cảm xúc, đôi lúc thật khó hiểu, ăn ngon hay ko cũng ko nói, lúc tức jận cũng như lúc vui vẻ lúc nào cũng thấy toe toét. Một mẫu người lí tưởng của mọi bậc phụ huynh, luôn biết nghe lời và hình như ko bao h chống lại. Hic, papa h này chắc vẫn còn trong viện, khổ thân tại bị tắc ruột. Cầu mong cho papa nhanh khỏi để còn mặc áo mới sn nhóm mua có mình và Ngọc chọn và còn tổ chức party nữa chứ nhỉ
Tiếp theo là Bik Ngọc Mũi Đỏ nè
![]()


iu mày lắm mày biết ko mặc dù bây h mày đã có bf ( thầy của tao) nói thật là kinh nghiệm thầy truyền cho tao chưa thấm vào đâu nhưng mà t với m vẫn ko mất đi sự gắn bó thậm chí còn khăng khít hơn( điều mà m bảo là m sợ khi có bf rồi thì sẽ ko quan tâm đến bạn bè đc nhiều nữa đã ko xảy ra). thật vui vì tao có mày bây h là cái bồ trút tâm sự của tao, 2đứa gặp nhau suốt ngày mà onl vẫn chát chít với nhau như thường thế mới lạ, t cũng chẳng bít sao lại lắm chuyện thế. Tao cũng chẳng biết là tao với mày thực sự thân thiết từ bao h nữa, cái j nó cứ đến thì đến 1 cách tự nhiên thôi. Mày và t cũng có nhiều điểm tương đồng lắm, trước kia tao thấy tao đã là người hay jận jữ lắm rồi mà bây h tao còn thấy có người hơn tao, trước kia tao đã thấy tao là đứa khó tính gặp m mới biết t cũng chỉ bình thường thôi
. Nói thế thôi chứ bây h việc đầu tiên đến lớp là tao phải tia xem mày ngồi ở đâu, để tao còn chạy ra bon chen để đc ngồi cạnh mày, hôm nào ko có mày đi học là tao buồn đấy cho nên mày cố mà đi học cho đầy đủ. Nói về m thế này thôi còn t sẽ có entry riêng cho m đấy. Chờ nhá!
Minh Heo nè:

Được coi là trẻ con nhất nhóm( ko biết có phải sinh năm 1989 ko nữa), lại còn hay dỗi này. Nhưng mà mọi người thì sao biết đc Minh suy nghĩ chín chắn chứ, chỉ có mình tớ là biết thôi nhỉ
. Nhiều lúc ngồi nói chuyện ở kí túc với Minh mà tớ nhận ra đc nhiều điều, biết đc người nào tốt người nào ko tốt, biết được Minh cũng suy nghĩ chín chắn hơn mọi người thậm chí còn hơn tớ chỉ có điều Minh ko nói ra và cách biểu hiện của Minh cũng khác mọi người cho nên mọi người mới nghĩ thế. Nhiều lúc cũng thấy bực vì Minh xử sự như thế nhưng có tâm sự với Minh tớ mới hiểu Minh nghĩ j và tại sao lại làm như thế.
Thủy nè:

) Phong cách ăn mặc của Thủy này jà jặn nhất nhóm( chắc do anh Béo nhà Thủy huấn luyện đấy mà), thể dục thể thao luôn đc con người này đề cao với một tinh thần hăng say tập luyện tuyệt vời. Có nhiều lúc tớ thấy Thủy thật khó hiểu (chắc tại mình trẻ con quá). Một con người luôn vì ja đình, nấu ăn thì tuyệt vời sau này ai cưới đc cô Thủy này thì thật là tốt số( cái này mình còn phải học tập còn mướt....). Một con người luôn biết chăm lo đến người khác nhất là trong khỏan ăn uống.
Chị Hằng nè(xinh nhất nhóm đấy):

tại thấy chúng nó gọi chị là chị nên em cũng gọi chị là chị chứ Ngọc và Thủy hơn em 1 tuổi mà cũng ko có cái diễm phúc ấy đâu
. Nhìn bề ngoài và tiếp xúc ai cũng nghĩ chị là người sống vô tư, chẳng biết lo nghĩ nhưng mà chơi với chị em mới biết chị mình cũng jà jặn hơn tuổi. Chị đi đến đâu là ầm ĩ đến đấy, chị với Phương mà hợp sức lại thì 10 cái mồm cũng chịu thua. Em thực sự sốccc khi em biết chị với anh Q là 1 cặp. Em nghĩ chị sẽ chẳng biết đến iu là j và chị nghĩ là chị còn phải hưởng thụ thế mà....Chị nổi tiếng là con người sạch sẽ, đi ăn với chị thì sướng nhất vì ko bao h phải lo vụ lau đũa và thìa chứ. Có những lúc chị làm cho em ko thể nhịn được cười, những câu chuyện chị kể luôn gây sốc và làm em cười đấy, chị biết ko?
Mèo Hen nè:

. Tòan gọi là Mèo Hen thôi tên j mà hay thế, đến nỗi nhiều khi quên mất cả tên của Mèo Hen là j cơ.Mèo Hen này xinh lắm ý, vòng 2 cực kì chuẩn, nếu mà là con gái khối anh theo
cả tớ chắc cũng phải nhìn ngắm trong sự ghen tị mất
. Chưa bao h thấy ai đặc biệt là con trai mà lại ăn ít và kén ăn như thế. Có một đợt đã bị mọi người ép cho ăn thật nhìu mà vẫn ko béo đc, thế mới lạ chứ. Mà đặc biệt chưa thấy Mèo Hen cáu bao h, lúc nào cũng nhìn thấy mặt tươi như hoa.
Phương nè:

Học jỏi nhất nhóm, ko hiểu sao người bé tí mà học hành thì tanh tưởi thế ko biết. Nể phục quá, học 1 lúc 2 trươờg mà vẫn có học bổng để khao bạn bè như thường. Người bé mà như cái còi di động, Phương với chị Hằng là 1 cặp ăn ý trong khoản ăn nói. Phương có biết là mọi người lớp mình đến h vẫn tin sái cổ cái chuyện Ngọc và Tiến ko
. Chắc tại học nhiều quá ngừoi nó quắt lại nên hay ốm hay sao ý. Ốm nhiều nhất nhóm luôn( thống kê quan sát thực nghiệm). Hi vọng Phương cứ tiếp tục phát huy để nhóm mình đc ăn khao nhiều nhiều và dài dài
Tú Linh nè:

). Con người này khéo ăn nói nhất nhóm mình nè, lại còn lấy đc lòng của phụ huynh nữa chứ cụ thể là bố mẹ của papa. Nhiều lúc cũng bực mình với Linh lắm nhưng mà chơi cũng nhiều rồi nên hiểu, Linh thế thôi chứ quên nhanh lắm. Ý quên Linh này là chúa đẩu đoảng, đi đâu quên đấy thế nên chuyện mất đồ xảy ra như cơm bữa.
Cuối cùng là bạn Jun:

Tớ thích gọi Jun hơn là gọi Sisavai hay là Là. Tớ với Jun chơi với nhau từ năm nhất cơ nhỉ. Đây là bạn thân đầu tiên và hiện jờ là duy nhất của tớ là con trai. Tớ biết có nhiều người từng hiểu lầm quan hệ này và thật sự là buồn cười chết đc
. Jun là người đầu tiên ở lớp đại học đc tớ kể cho bí mật của tớ nhỉ( h thì khối người biết bí mật đấy là j
). Từ ngày chơi với Jun tớ học đc cách nói đùa, làm cho người khác cười và tớ cũng cười nhiều hơn. Jun còn chỉ cho tớ biết mấy món ăn của Lào, nghe mấy bài hát của Lào để tớ biết thêm 1 chút về đất nước anh em với VN. Tớ cũng ko nghĩ là Jun cũng có nhiều tâm sự như thế thậm chí còn nhiều hơn cả tớ và cả những khó khăn nữa chứ. Jun lúc nào cũng động viên tớ cố gắng nhưng mà thực sự là khó với tớ nhưng cũng có nhiều lúc tớ cảm thấy bực mình lắm ý
. Lúc nào Jun cũng nói đùa đc, lúc nào cũng vô tư cười nói nhưng tớ cũng biết Jun cũng có nhiều khó khăn và vướng mắc mà Jun cần vượt qua. Có những lúc tớ cũng ko thích cách mà Jun jải quyết những khó khăn của Jun nhưng dù là bằng cách nào thì Jun cũng jải quyết đc( điều này làm tớ phục Jun). Thật là tự hào vì Jun giới thiệu với các bạn tớ là bạn thân người VN của Jun đấy!!
Đấy thành phần cơ bản của nhóm Tiến đấy, cái lũ nhí nha nhí nhố, đi đâu cũng kéo tập đoàn và làm đình đám. Sẽ nhớ nhiều lắm ý, nhớ những hôm ăn uống đập phá ở nhà Tiến, nhà Thủy, nhớ những lần tổ chức sinh nhật, nhớ những lần đăng kí tín chỉ và cái vụ tín chỉ gần đây nhất, nhớ những lần ngồi trong lớp mà tòan buôn dưa, nhớ những lần căng tin trà đá, nhớ những lần ăn uống ở trong lớp nữa chứ nào là hạt dời, nào là hoa quả dầm và sẽ còn nhiều và thật nhiều những kỉ niệm nữa nhóm mình nhỉ.
P/S:Iu tất cả mọi người và cầu mong cho mọi người mau chóng mạnh khỏe, dạo này nhóm mình nhiều người ốm qúa
1 2 3 4 5 Next »
Showing posts 1 -
10 of 45.