Chicandpota's blog

Happy place!

Subscribe to RSS feed

Sinh nhật lần 14 và chiếc bánh hai tầng đầu tiên!

Em tự công nhận mình là một đứa cực mạo hiềm ( he he), chân ướt chân ráo bước vào làm bánh nghiệp dư được vài tháng đã xí xớn làm bánh hai tầng!bigsmile bigsmile bigsmile
May sao bánh làm cững tương đối ổn, tén tèn ten... Bánh bông lan hấp hai tầng cùng kem tươi topping!

Bánh nhìn theo tổng quan!

Phần hoa ( hoa gì nhỉ??) trên tầng thứ nhất cùng chữ viết bằng kem tươi cà phê!

Đui sao đi diềm bánh điểm xuyết với vài bông hoa hồng môn ( ý đồ là thế nhưng ra thứ gì thế nhỉ???)yikes


Những bông hồng xanh tượng trưng cho tuổi trẻ tự do và phóng khoáng!


Tiện thể khoe luông bánh gấu và và hoa hồng. Một " cải tiến " mới là bông con gấu con xinh xinh băt bằng kem.


Công thức bánh bông lan hấp:
- 3 trứng gà
- 1/2 tô ăn cơm đường
- 2/3 tô ăn cơm bột mì
- 1 ống vani
- 1/2 mcf bột nổi
- 10 gram bơ đun chảy.
Bánh hai tầng làm gấp đôi công thức.
Đánh riêng lòng trắng ( có thể thêm 1/8 mcf muôi, 1-2 giọt chanh) cho nổi rồi bỏ đường vào đánh tiếp.Cho từng lòng đỏ vào quậy thêm vài phút nữa. Rây bột mì, vani và bột nổi vào trứng. Lấy 1 ít hỗn hợp trứng+ bột vào bơ chảy. Khuấy tan rồi trút từ rừ hh đó vào trứng+bột.
Thoa bơ vào khuôn, rây thêm 1 m.súp bột mì. Đổ hh bột vào và đem hấp từ 25-30' rồi để nguội.Cho ra rack, để qua đêm cho bay hết mùi trứng.
Sáng hum sau đánh bông kem tươi, thêm mày và trang trí theo sở thích.

Roll cake for one tired day!



Bánh, bánh và bánh!

Hôm 29/7 sinh nhật chị gái em đấy mọi người ah`party drunk wizard party drunk wizard !Thế là hôm nay, em cùng mẹ lăn vào bếp làm 2 chiếc bánh lun:chef: chef chef chef chef chef . Một chiếc là để cho chị đem đến cơ quan, một là để cả nhà cùng liên hoan! Happy brithday my sister!
Đầu tiên là chiếc bắt bông bằng so co la, phủ thành cũng bằng so co la lun!bigsmile bigsmile bigsmile bigsmile

Chữ em viết cũng đẹp lứm chứ bộ!
Cái này em để nhà ăn, còn đem đến cơ quan chị í là cái bánh bắt bông màu hồng này cơ, cũng phủ thành bằng so co la lun!smile smile



Bông mẹem bắt cũng ổn đó chứ ạ?rolleyes rolleyes Em bắt bông bằng topping nên trông chẳng sắc nét như kem bơ đâu!cry cry cry
Còn đây là bánh con mèo. Con mèo trông cũng ngộ đó chứ ạ!

Mèo béo ghê cơ! Cắt tỉa một chút đê!headbang
Còn đây là cốt bánh con mèo ở trên đóa!

Bánh gatô ct hồng kông nhưng em đem hấp, (nướng toàn chai thui, hic hic:cry: cry cry cry cry awww )
CT bánh gatô chắc ko mẹ nào trên làng Ô còn xa lạ gì!Thui cứ post lại đi vậy, coi như để mình học tập!sherlock
-4 quả , tách riêng lòng trắng, đỏ

- Sữa tươi: 35g
- Dầu ăn (canola hoặc vegitable): 35g
- Bột mì đa dụng: 50g
- Bột ngô: 50g
- Muối: 1 nhúm
- Đường: 80-90g.
- Nước chanh: khoảng 1/2 mcf

Làm đê:
Trộn chung lòng đỏ, sữa tươi, dầu ăn cho nhuyễn.
- Bột mì rây mịn, cho bột mì và bột ngô vào hỗn hợp trứng, dùng whisk đánh nhuyễn.
- Lòng trắng, muối và nước cốt chanh cho chung vào 1 âu, dùng máy đánh cho bông cứng. Thêm đường, đánh cho bóng mượt. Cho từng 1/3 hỗn hợp trộn từ từ nhẹ tay và đều vào hỗn hợp lòng đỏ.
- Đổ hỗn hợp vào khuôn, dàn mặt bánh cho phẳng.
-Đem hấp trong vòng 15-20phút. Khi nào xiên vào tâm bánh thấy khô là OK.
-Để nguội, úp ra rack cho khỏi hấp hơi.
Ngoài ra còn có cách nướng bằng nồi cơm điện. Nướng tương tự như nấu cơm, bật nút cook rồi chờ 5 phút lại ấn thêm lần nữa,v.v.v...Bánh chín là khi nhấn tay vào mặt trên bánh ko thấy bị lún hay để lại vân tay.
Mấy mẹ trong làng Ô đa số dùng kem bơ ( đó là theo đánh giá chủ quan của em thui!).Em thích dùng topping hơn vì kem này ko yêu cầu kĩ thuật cao, lại ko béo bằng kem bơ. Băt bông tuy ko sắc nét nhưng được cái đứng! Haimẹ con hì hục trong 1 buổi sáng, dây sang buổi chiều 1 tí xíu thui, vậy là được 2 chiếc bánh ngon- bổ -rẻ và đẹp( nói cái từ này ngượng mồm quá, bánh chưa bằng ai nhưng cứ khoe để rùi rút kinh nghiệm chứ nhỉ??yes )
Thui, chuẩn bị cho sinh nhật của chị em đây! Chức chị gái thân yêu 1 sinh nhật ngập tràn niềm vui, hạnh phúc nhá! Happy brithday to u!heart heart heart heart heart heart party party party drunk drunk drunk wizard wizard wizard wizard wizard

Xôi bằng lò vi sóng+ thịt rán kiểu hàn

Bây giờ em phát hiện ra 1 cách nấu xôi đơn giản mờ nhanh, chất lượng xôi ko khác gì ngoài hàng, có khi còn ngon hơn ngoài hàng ấy chứ ( suy nghĩ hay ho à nha!mà món nào tự làm ra cũng phaỉ ngon hơn chứ nhể!?lol )
Tất cả việc phải làm là :
Vo gạo ( như nấu cơm đó)---> Ngâm nếp trong 8 tiếng hoặc qua đêm thì càng tốt---> Vớt ra để ráo nuớc---> cho vào tô thuỷ tinh cách nhiệt---> Đổ nước ngập gạo---> Chọn chế độ hâm nóng công suất cao nhất---> Quay 2 phút rồi dỡ ra đảo---> Lmà như vậy 5 lần( hô hô! thời gian nấu tổng cộng là 10', nhanh ghê ha).
Nào, ăn thui!
cheers cheers cheers cheers

Xôi hạt mềm, trong, dẻo, hehe (ăn sáng là nhất)
Em thấy trên mạng mọi người còn thêm nước cốt dừa này, lạc, lạp xường, tôm ruốc,...Em đây thì ăn một cách kì lạ ( ai ko hiểu sẽ nghĩ mình dở hơi crycry cry cry cry cry ) Chả là vì còn tí giá xào nên em bỏ vào ăn nốt cho đỡ phí rùi đi rủa bát lun lượt thể. Nhưng ok lém. Mọi người cứ thử đi!

Rồi bữa tối, em chiêu đãi cả nhà ăn cơm với món thịt rán ăn kèm ớt tương.

Chất lượng cũng ổn. Thịt mềm, thơm mùi xốt, vị ngọt của thịt, vị mặn của mắm và gia vị, mùi thơm của ngũ vị hương rồi cái cay cay của ớt tương, cái chua của nước cốt chanh ( nếu dùng gia vị chanh thay ớt) hoà tan rùi đọng lại ở đầu lưỡi khiến đã ăn miếng rùi là phải ăn miếng nữa. Món này đặc biệt rất vào cơm( kèm theo dưa chuột trộn hay cải muối chua)
PR hơi nhiều nhỉ, còn đây là công thức cho nhưng ai muốn thử (nhất là với nhưng bạn ko khoé léo như em thì đây quả là một món ghi điểm cho mình khi nhà có khách đến)
Nguyên liệu:

-1/2 kg thịt lợn nạc vai

-dầu hào:3 mcf





-dầu ăn: 1/2 mcf

-muối hột: 1 nhúm be bé

-dấm trắng:10ml

-mắm:10 ml

-gia vị:1 mcf

-mì chính:1 mcf

-nước hàng:10ml hoặc nếu ko có thì lấy 50g đường kính chưng với 10 ml nước và 1/2 nước cốt chanh cho đến khi hoá lỏng và chuyển màu nâu như chưng caramel.

Đem chần sơ thịt trong nước sôi pha muối loãn. Rạch chi chít lên bì thịt rồi thoa dấm+ muối cho trắng. Đem tẩm ướp tất các gia vị rồi để đó qua đêm hoặc 8-9 giờ.

Đun sôi dầu rồi thả hành khô băm nhỏ vào phi thật thơm lên, bỏ thịt vào rán. Rán xong thì để nguội và cho vào lò vi sóng quay 1 phút nữa cho zòn. Đem thái mỏng rùi chấm cùng tương ớt hoặc gia vị chanh.
Thèm quá, thui bye blog O. pHẢI ĐI NẤU cơm ui`!

Bánh gatô hồng kong từ nồi điện.( cóp từ blog yahoo 360 plus)

Hôm đó, đk nghỉ ở nhà nên mình vào bếp làm bánh gatô. Đó là bánh gatô theo công thức banh gatô hồng kông nhưng coá dịch chuyển chút xíu!

Bánh nở xốp, ngon nhưng làm hơi mệt nhưng bù lại là 1 ổ bánh thơm ngon và được mọi người thích.

Hôm ý lôi từ (.) góc bếp ra hình ông già noel nên trang trí cho thêm phần sinh động chứ bt thj` chỉ bánh mộc 2 lớp thui!

Bánh fủ kem làm từ tròng trắng trứng+ đường cùng chữ phun từ cà phê đặc+bột bắp đun lên( phát minh mới by me).

Bánh mềm lắm ý!




Chụp nghiêng nha!

Còn ct đây ạ!(nhưng mà chỉ cho 1 lớp bánh thui đó!bánh nì mình làm 2 lớp)

-trứng gà:4 quả

-đường cát trắng:120 gram

-bột bắp:50 gram

-bột mì:50 gram

-vani:2 ống

-dầu hoặc bơ đun chảy: 35ml

-sữa tươi vinamilk có đường: 40ml

-bột nở hay bột nổi:1/3 mcf

Bánh này nướng bằng nồi cơm điện đó, thiệt tiện lợi!

Tách tròng đỏ và trắng ra 2 bát nhựa lớn( 2 bát phải lau sạch và ko dính nước hay bẩn nhá!)

Cho 1 nửa số đường đánh bông cùng lòng trắng trứng cho đến khi thật nổi(úp mờ ko đổ).

Đánh tròng đỏ cho đến khi ngả sáng màu vàng nhưng kem trứng ế rùi thêm dầu, sữa, 1 ống vani đánh típ.

Trọn đều bột mì, bột bắp cùng bột nở rùi zây mịn.Tiếp rùi đổ bột vào tròng đỏ rùi quậy lên!!!

Đổ từ từ tròng trắng trứng vào hỗn hợp bột.Cố gắng ko làm xẹp bột ha!

Thêm một chút dầu quết quanh lòng nồi cơm điện, rách chút bột mì rùi trút ỗn hợp bột vào nồi, bấm nút cook...

Chờ 10 phút cho đến khi nồi nhảy sang chế độ giữ ấm, để đó trong 5 phút nữa lại bấm cook tiếp.Chờ bánh nguội rùi lóc ra.

Làm lại tất cả các bước trên 1 lần nữa để có thêm 1 lớp bánh.

Mình dùng kem xu cho phần nhân giữa 2 lớp bánh.Khá ổn và ngon.

Lớp kem su nì dễ làm cực, ăn man mát sướng ghê!

Ct naz:

-Bơ:100 gam.

-Sữa đặc:1 muỗng canh

-Bột bắp:20 gram

-Nước lọc:15ml

Đun bơ chảy rùi thêm sữa đặc, nước vào, khuấy nhẹ rùi thêm bột bắp đã rây mịn rùi lại khuấy smile) !.Để nguội mà phết kem vào giữa.

Làm tất tần tật để ra 1 chiếc bánh ngon lành zậy là 3 tiếng đồng hồ.Lâu nhưng zui lắm!

Chúc mọi người ngon miệng ha!

Carrot's cup cake!

Phải nói là em chưa bao giờ thấy 1 loại bánh đơn giản mà ngon đến vậy!
Nguyên liệu cho 6 chú em cup cake cà rốt yiu yiu thế kia nhá!

-Dầu ăn or bơ đun chảy: 50 gram

-Bột mì đã có sẵn bột nở( ko thj` dùng 100 gram bột mì pha với 1/2 mcp bột nở nhá): 100 gram

-Đường kính hoặc đường xay đều ổn hết nhá: 90 gram

-Cà rốt bào nhỏ như ăn nộm ý rùi để nguyên dài hoặc băm nhỏ ra nữa:100 gram

-Nước lọc: 20 ml

B1: Đánh đều dầu ăn vs đường cho tan bằng phới đánh trứng bằng tay.(ko có ảnh)

B2:Thêm bột mì + nước cho chuyển dạng hơi lỏng.
B3:Thêm cà rốt rùi trộn đều lên ha!


B4: Lắp khuôn giấy vào khuôn nhựa rùi múc từng muỗng bột vào khuôn.


B5:Nướng trong vòng 10' ở nhiệt độ 2500c rùi giảm xuống 150o trong vòng 15' còn lại.Tổng cộng, ta sẽ nướng trong 25'.

Bánh nướng xong, để nguội rùi măm thui!

Cũng xjn nói thêm là món bánh này bổ dưỡng lắm ý!Có cà rốt nì!Mà cà rốt thj` rất là tốt cho sức khoẻ đó à nha!Hà Anh Tuấn cũng đã sử dụng món cà rốt và chạy bộ để giảm béo đó.Muốn giảm béo thj` hãy ăn món bánh này đều đặn mỗi ngày(nhớ bỏ dầu đi mà thay bằng 1 lượng nước vừa đủ nha, bớt chút xíu đường đi nữa).

Cà rốt ko chỉ ngon, đẹp mắt mà còn chứa nhìu vitamin A có lợi cho mắt.Dùng cà rốt đặp mặt nạ cũng giúp da sáng sủa và hồng hào hơn!

Kết quả:



Show hàng mấy bánh đầu tay.

Đúng là vạn sự khởi đâu nan, mình khởi đầu cái gì cũng khó. Nhờ internet, em đã đk biết rất nhiều công thức làm bánh hay nhưng cứ lúc nào mình làm khi hỏng khi khét lẹt!hu hu!...Gcá lại 1 bên nào, "show hàng thui"
Bánh flan thì ai cũng có thể làm được ùi, nhưng kệ, post lên cũng được mờ.

Flan đổ vào khuôn chữ nhật đem nướng, trang trí bằng táo xắt lát mỏng!
Còn đây là em flan đk trang trí bằng một trái tim cocoa powder.
[/FONT]
Và tiếp theo là muffin nho khô. Mình đọc loáng thoáng đâu đó về muffin berry.Nhưng ở VN trái này khó kiếm nên thay bằng nho khô.

Và trong dịp Tết, em đã làm bánh bông lan chuối lạc với đĩa giấy made by hand:

Bánh gatô sô cô la



Bánh gatô sô cô la bằng lò vi sóng.
Chưa bao giờ việc làm bánh trở nên đơn giản đến thế. hehe!
Ai cũng có thể làm!
Nguyên liệu ta cần có:
-1 trứng gà
-25 gram bột mì đa dụng+1/4 mcf bột nổi (ALSA, DU VITATHI,...)
-25 gram bột ca cao
-2 mcf dầu hay bơ đun chảy
-2 mcf sữa tươi hay nước lọc
Trộn đều nguyên liệu trong 1 bát. Lấy 1 bát khác thoa đều bơ hoặc dầu rồi đổ hỗn hợp bột vào tô đó. Đặt vào lò vi sóng bắn từ 2-3 phút ( tùy lò)
Tén tén tén tèn tèn...
Bánh ra lò ùi, việc còn lại là xơi thui!He he, bánh này làm nhanh mà chẳng cần khéo tay (thậm chí là vụng về như em đây cũng làm được).

Mở đầu....

Một ngôi nhà mới, một nơi mới ta được chia sẻ,...
May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31