Tết trung thu đầu tiên của em
Monday, 5. October 2009, 10:36:33
Trung thu năm nay em về quê với ông bà, em vui lắm vì cả ba và mẹ cùng về với em. Hàng ngày em được đưa đi chơi trên chiếc xe đạp có gắn chiếc ghế ngồi có tay vịn. Em thích đi chơi lắm nên chỉ cần nhìn thấy ai dắt xe ra là em chạy đi tìm mũ, xỏ dép để được ngồi lên xe.
Lần đầu tiên em được thấy nhiều bóng bay, nhiều đèn nhấp nháy, nhiều âm thanh rộn ràng của trống đàn đến vậy.
Và nhờ đi chơi trung thu, lần đầu tiên em được bạn trai cầm tay rất tình tứ
Chỉ có ở quê, em mới được ngắm trăng tròn, rõ và sáng đến vậy
Em còn được đưa đi chơi rất nhiều trò vui, trò nào em cũng rất thích và phải khó khăn lắm mẹ mới lôi em ra được.
Đây là đạp xích lô, 2 chị em lượn lờ hết chỗ này đến chỗ khác, vậy mà đến lúc chị kêu mệt, trả xe thì em vẫn cứ bám chặt, tiếp tục nhảy lên xe và bắt mẹ leo lên đạp cùng.
Trò đu quay này em không tỏ ra hứng thú lắm, nhưng thỉnh thoảng lướt qua mẹ thì cũng toét miệng ra cười duyên
Còn đây là đoàn tàu hoả, có cậu bé lúc mới lên thì cười toe toét, nhưng đi được mấy vòng thì bắt đầu gào lên khóc, có lẽ đây là trò có cảm giác hơi mạnh đối với cậu. Còn em do có chị ngồi bên nên vẫn toe toét được.
Người ta dùng cần để câu còn em thì bắt cá bằng tay. Em rất thích trò này nên cứ đòi chơi mãi. Đến giờ mẹ bắt về mà vẫn không chịu.














XUAN DUONG # 6. October 2009, 03:19
Thanh Huyền # 6. October 2009, 03:23
Mr Ốc # 6. October 2009, 03:42
Đoàn Hải Đăng # 6. October 2009, 03:45
Mr Ốc # 6. October 2009, 03:45
Anh Ốc iu của con đi chơi công viên cũng chơi trò như Bông, câu cá, tàu hỏa và xe nhún...hihihi
XUAN DUONG # 6. October 2009, 03:54
Thanh Huyền # 6. October 2009, 03:54
Xem ảnh anh Ốc đi chơi công viện rồi, vui thật. Ở quê em bây giờ cũng có nhiều trò cho trẻ con lắm
Thanh Huyền # 6. October 2009, 03:56
@ mẹ DC: Anh Ốc và anh DC đều là anh iu của Bông, khi nào lớn lên, anh nào đầu tư tốt anh í sẽ thắng nhé
Thỏ- Sóc # 6. October 2009, 04:06
Mọi người khen hết rồi, chị nói thêm một câu thôi, em Bồng được bà chăm, trông lớn hẳn, có da có thịt hẳn. Không bõ công mẹ em hi sinh nhớ nhung em
Thanh Huyền # 6. October 2009, 04:14
Đúng là em về quê trông nhanh nhẹn, kháu khỉnh hẳn lên, mẹ cũng thấy vui lắm
Mr Ốc # 6. October 2009, 07:24
Originally posted by DUONGCUN:
Nhất cự ly nhì tốc độ nhá, anh Dương lắp mô tơ đê rồi mí nói chuyện
Thanh Huyền # 6. October 2009, 07:34
Mr Ốc # 6. October 2009, 07:45
Chíp & Bin # 6. October 2009, 09:17
Yêu rã man
Thanh Huyền # 6. October 2009, 09:40
Originally posted by meoc:
Sau này không được để em cầm tay trước đâu ná
Thanh Huyền # 6. October 2009, 09:41
Originally posted by daolan:
Giá mà đây là câu nói của anh Bin
Chíp & Bin # 6. October 2009, 13:13
Originally posted by chichbong020:
Cứ tin là thế, Bông ná, anh Bin nói đấy
Thanh Huyền # 6. October 2009, 13:37
Originally posted by daolan:
Em vẫn còn tỉnh táo lắm nhé, tin là tin xế nào
Chíp & Bin # 6. October 2009, 14:55
Originally posted by chichbong020:
Đấy câu này của anh nài, còn câu trên của mẹ anh
Thanh Huyền # 7. October 2009, 03:54
Gia Linh # 7. October 2009, 05:02
Thanh Huyền # 7. October 2009, 06:26
Nguyễn Thị Bé # 11. October 2009, 08:07
Chào các bố, các mẹ!
Xóm nào đây mà vui như hội thế nhỉ?
Nhưng vừa thôi không mai mốt các nhóc biết đọc là ...hu hu.. đấy. Chúc bé Chích Bông hay ăn, chóng lớn và chơi ngaon!
Tạm biệt!
Thanh Huyền # 12. October 2009, 02:03
Xóm nhà Bông là xóm của các bà mẹ thích tám chuyện nên chủ đề hot luôn là về các thiên thần nhỏ rồi