Skip navigation.

Cô bé ham chơi

Nhớ những ngày đầu tiên về quê, nàng ta rất nhát, lúc nào cũng bám chặt lấy bà và chỉ lang thang chơi bời quanh nhà mà ko dám đi ra khỏi cổng. Nhiều khi bà muốn bế sang hàng xóm chơi hay đi chợ cùng bà thì chỉ cần ra đến đầu ngõ là nàng nhất quyết bắt bế về. Vì thế mà từ ngày có nàng bà không có thời gian để giao lưu với hàng xóm, đi chợ cũng chỉ tranh thủ lúc nàng ngủ.

Sau hơn 2 tháng ở quê, nàng vẫn là cô bé nhút nhát, khi nghe thấy tiếng xe máy ngoài ngõ hoặc một tiếng động cơ nổ là nàng vứt bỏ tất cả chạy lại ôm chặt lấy bà hoặc chui tọt vào lòng ai đó ngồi. Duy có một điều thay đổi đó là nàng trở thành một cô bé ham chơi, lúc nào cũng thích “đi, đi”. Chỉ cần thấy ai dắt xe ra là nàng chạy vào tìm mũ, xỏ dép để “đi, đi”. Có khi cả nhà đang bận làm việc nàng cũng chạy đi lấy mũ và bắt mọi người cho ngồi lên xe để đi. Nếu không đáp ứng thì nàng ta sẽ chạy nhanh lên hiên nhà (vì có lát gạch hoa sạch sẽ) gục mặt xuống và lăn ra ăn vạ. Ông bà chiều cháu nên mỗi lần như thế lại phải cho nàng lên xe và chở đi 1 vòng rồi mới quay về. Dần dần nàng quen và lúc nào cũng thích được đưa đi chơi. Mẹ về thấy nàng như thế mẹ lo lắm vì cái tính hay ăn vạ của nàng. Có lúc nàng đòi đi chơi, mẹ nhất quyết không cho đi, nàng lăn ra khóc, mẹ bế nàng vào trong nhà và để nàng 1 mình ỉ ê, khóc chán rồi nàng cũng phải thôi. Mẹ nói với ông bà không được chiều cháu nhưng có lẽ hơi khó vì ông bà nào cũng thương cháu mà.

Tự sướngNgày của chị em mình

Comments

Thỏ- Sóc 20. October 2009, 07:24

Giống Sóc thế hả Bông????

Sóc cũng cứ ngồi ngoài hiên chờ mẹ đi làm về, chở một vòng quanh xóm thì mới vào nhà an toàn được. Nhỡ pahri hôm mưa gió thì ăn vạ thôi rồi :frown:(

Thanh Huyền 20. October 2009, 08:17

Hi, hi, giữa trưa nắng chang chang cũng đòi ngồi lên xe để đc đi chơi mới đểu chứ bác. Cái lũ ẩm ương này ghét ghê cơ :D

huytun 20. October 2009, 15:18

iu em thế :wink:

Thanh Huyền 21. October 2009, 01:35

Những lúc nt vừa thấy bực vừa thấy buồn cười với con í chị ah :wink:

Mr Ốc 21. October 2009, 02:29

Giống nhau rồi, y hệt anh Ốc, cứ đi đón học về là lại leo lẻo đòi đi chơi, ko được thì khóc, nhưng dạo này mẹ rắn lắm nên chỉ i ỉ tí rồi thôi, ko thể chiều các anh chị này quá được :D

Thanh Huyền 21. October 2009, 02:35

Nhưng đấy là khi có mẹ thôi, còn ở với ông bà thì còn được đáp ứng nhiều :frown:

Mr Ốc 21. October 2009, 02:37

Hì...hì...nhà ai chả thế

Thanh Huyền 21. October 2009, 02:40

Thế nên áp dụng kỷ luật thép với hắn lúc này chưa thể hiệu quả đc. Khó thật!

Mr Ốc 21. October 2009, 02:47

Uh, khó nhỉ

Thanh Huyền 21. October 2009, 02:56

Thế này mới thấy khâm phục bang kháu lão thôn mìn, nhà nào cũng có con đẹp, con ngoan,... nhỉ? :yes:

huytun 21. October 2009, 03:09

Originally posted by chichbong020:

Thế này mới thấy khâm phục bang kháu lão thôn mìn, nhà nào cũng có con đẹp, con ngoan,... nhỉ


Có chị hem em p: icon mắt chớp mồm đớp :lol: :lol:

Thanh Huyền 21. October 2009, 03:23

Sao lại có người biết rồi mà còn cứ thích hỏi thế nhỉ? Ghét thế, điệu thế cơ chứ p:

huytun 21. October 2009, 03:33

Originally posted by chichbong020:

Sao lại có người biết rồi mà còn cứ thích hỏi thế nhỉ? Ghét thế, điệu thế cơ chứ


buồn mất 1" vì mình đã kháu thật rồi :lol: :lol:, còn :lol: vì có địu đâu, ai tự sướng mí địu chớ :lol: :lol:

Thanh Huyền 21. October 2009, 03:46

Mới có 1' thì chưa vấn đề giề, hề hề p:

Nghe dân tình người ta nói em vưỡn teen nên tranh thủ ghi lại cái khoảnh khắc vàng í lại để sau này còn có cái khoe với con cháu. Rưng cơ mà mắt em ko chớp, mồm em ko đớp nhé :lol:

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31