sushi và maki,cali!

Cũng như bao sinh viên du học khác,em bước chân sang nước Pháp với bao hòai bão và dự định,hi vọng mong sớm lấy đc cái bằng thạc sỹ để kiếm đc tấm chồng tử tế(mẹ em nói thế).Nhưng rồi dòng đời xô đẩy,ko cưỡng lại đc những lọ nước hoa quyến rũ,ko kìm lòng đc những bộ quần áo đẹp lung linh,ko nỡ rời tay nhưng bộ mỹ phẩm tuyệt hảo,ko đỡ đc những sản fẩm công nghệ cao...em ko thể nào cứ xin tiền bố mẹ để "phá" như thế đc!Cái jì đến đã đến,như những ng đi trc,em cũng đi làm thêm...vất vả có,cay đắng có,bài học cũng có nhiều...chuyển hết từ nơi này đến nơi khác,cuối cùng em cũng dừng chân ở 1 quán Nhật.Từ ngày làm ở đây,em ko fải xin tiền pama nữa ,có thể tự chi trả cho mình,thỏa mãn những nhu cầu của bản thân và đôi khi còn để dành đc xiền nữa!Nói chung là khá hài lòng!

Ở đây,em làm vị trí của 1 phụ bếp,tức là chẩn bị đồ,làm maki,cali và lúc rảnh rỗi thì làm cả sushi nữa!Làm quán Nhật mới thấy đồ Nhật thật cầu kỳ,cứ xíu xíu một ý...nhưng mà đắt!Nếu em mà ko làm ở quán Nhật chắc chả bao h đi ăn đâu.
Đây là 1 trong những lọai maki mà em fải làm:


Còn đây là 1 đĩa sushi,có những lọai sushi cơ bản nhất:




Và đây là anh Tú_anh zai làm cùng em,anh đảm nhiệm làm sushi,chỉ khi nào em rảnh họặc cónhiều sushi thì em mới chạy sang làm sushi thôi,chứ bt là em ko có làm ạ!


Được ngày hnay vắng khách,2 anh em đứng chơi hòai chả biết làm jì!Ông anh thì đi nghịch làm kem,con emthì hết chạy ra trêu bạn Tàu lại chạy vào trêu anh!Mãi cũng chán!Thôi thì biết mọi ng ở nha thích làm maki với cali,em chụp lại 1 loat nhưng bứoc để làm maki nhé!
Phần cơm thì là gạoNhật nấu lên trộn chung vơi giấm,lọai giấm này thi mọi ng có thể mua ở siêu thị trên đường Phạm Ngọc Thạch nhé.Chứ còn tự nhiên đi pha giấm làm chi cho cực thân!
Còn cơ bảnthì cần fải có 1 cái mành cuốn,1 con dao sắc,1 bát nứoc sạch,1 cái khăn sạch,thê là đủ.
Còn nhân thì tùy khẩu vị thôi,ng ăn đc cá sống thì cho cho cái hồi,cá ngừ,trứng cá..còn ko thì cho trứng chiên,dưa chuột,bơ,cà rốt,gà v..v...nhưng tát cả fải thái con chì nhé!
Cái mành cuốn thì cần cuộn lại bằng cái film bọc thức ăn cho đỡ dính cơm!
Bắt đầu này,lá rong biển bẻ đôi,đặt như sau:

Nếu làm maki thì trải cơm như sau(nhớ thấm nước vào tay,ko thì cơm sẽ dính khắp nơi):

Lưu ý là trải mỏng vừa đủ,ko quá dày nếu ko lúc cuốn sẽ bị hở,ko ấn làm cơm nát.Sau đấy cho nhân vào(tùy thích thôi,nhưng đừng cho quá nhiều vì sẽ ko cuốn đc,trong TH này tớ cho cá hồi):

Sau đấy cuốn vào như sau(giải thích hơi kém,mọi ng nhìn ảnh rồi cố tưởng tượng hộ em nhé):

Xong cái maki,bây h cắt này:


Muốn cắt đẹp thì cần cắt quen tay,cắt đều với cả dao sắc!Chú ý mỗi lần cắt fải lau dao vào cái khăn sạch rồi nhúng vào nứớc,vết cắt sẽ rất gọn và đẹp.


Maki xong rồi h mọi ng làm california nhé,đây là lọai cơm bao bên ngòai:

Trải cơm như sau,có thể rắc vừng đen,vừng trắng:

Lật miếng rong biển lại,cho mặt cơm úp xuống,áp vào tấm mành.Sau đó cho nhân tùy thích( ở đay em cho dưa chuột,quả bơ,cá hồi)


Chú ý trong lúc trải cơm mọi ng sẽ thấy em để trống 1 đọan rong biển phía dưới,lúc lât làm sao cho đọan rong biển thừa luôn ở phía mình.Đén khi cuốn,đọan rong biể thừa đáy sẽ bao lấy phần nhân trc tiên.Rồi cứ thế cuốn,cắt như maki!

Đây,em làm ở vị trí này,có cái bar lạnh đựng đồ của em!



Còn đây là 1 số maki,cali,sushi em và anh Tú làm:


Cuối cùng,chả có việc ji làm,tặng mọi ng 1 bó hoa 2 anh em nghịch trong lúc vắng khách:


Hoa này làm chủ yếu từ wasabi và gừng,còn lại là các thứ quả ,lá linh tinh!bigsmile
@Anh Tú:.Anh Tú ơi!EM gỡ gạc lại cho anh cái ảnh này,hôm nay anh đc lancer hơi bị nhiều đấy nhé!
Vậy đấy,đây là công việc của em.Đi làm ngòai học đc cách làm món Nhật,làm maki,cali,sushi,cắt cá...em còn học đc rất nhiều điều nữa.Như vậy mới thấy rằng đi 1 ngày đàng học 1 sàng khôn,fải thử mới biết đc.Biết đâu nhờ có những ngày nhưu thế này mà về sau về VN em lại mở 1 quán Nhật thì sao?Chẳng ai biết đc đúng ko nào???

bánh gatô phủ hạnh nhânLasagne!

Comments

Unregistered user Tuesday, November 25, 2008 6:56:36 AM

Khai Tâm writes: Chị học được nhiều từ bài viết này. Học để hiểu cuộc sống một sinh viên xa nhà như thế nào. Chúc em luôn được vui vẻ và gặp thật nhiều may mắn. Cho chị thăm "anh Tú" nhé :)

Unregistered user Sunday, November 30, 2008 1:33:39 AM

Anónimo writes: đang đói lại vào xem blog này, ko đỡ đc. Lần sau phải rút kinh nghiệm mới đc. Ờ, sao toàn tiếng j j thế này? ko có tiếng Pháp à?

Nathan Ellisnathanellis Thursday, December 11, 2008 1:42:37 PM

don't tell me those are solid wasabe flowers...

nndyoi Sunday, February 1, 2009 3:21:28 PM

Chào Mai Chi,
Tình cờ tìm thấy link blog của em trong nhà chị Rùa. Cho chị add blog em nhé. Rất cám ơn em về bài viết này. Đúng là có nhiều thứ để học em nhỉ. Chúc một ngày vui.

MAC Chimachi2803 Wednesday, April 22, 2009 10:42:19 AM

Hi, vao google de xem cach lam maki thi ban huogn dan chi tiet qua. Cam on va add luon nhe. Minh cung o Paris ne wink

Unregistered user Thursday, December 17, 2009 1:26:30 PM

minhtou writes: po' tay, tu nhiên google ra ca'i trang này của e ga'i :D

Unregistered user Wednesday, August 11, 2010 6:32:41 PM

0909783781 writes: Ban nay lam sushi kheo nhi :D minh cung la mot dau bep sushi dang that nghiep day

Unregistered user Monday, November 8, 2010 2:54:42 AM

Antuni writes: chị ơi em muốn hỏi 1 chút về sushi...chị có thể add nik em đc ko :D artist.antuni thanks chị :D

Mai Chichichip Wednesday, December 1, 2010 12:29:57 PM

em ơi!Nick em là ji?chị add ở face,Ym hay ji ji hả em?sorry vì lâu lắm chị mới quay vào đây nên h mới thấy em!

Loanvuong Friday, December 3, 2010 1:38:42 AM

Hi chị, hâm mộ tài làm bếp của chị quá chừng, rất vui khi làm quen với người cùng đam mê.Facebook của chị là gì vậy, e add được ko chị.

Mai Chichichip Friday, December 3, 2010 3:01:21 PM

!ui!Chị chỉ nghịch ngợm tí tóay thôi chứ k biết ji nhìu đâu e!FB của chị có ở fần about đó em!:x

Unregistered user Sunday, March 20, 2011 11:55:34 PM

nguyen writes: em oi,chi o Ba lan,gia dinh chi rat hay an shushi,chi mua san tuyt wasabi,nhung hom roi vao cua hang chau a co ban bot wasabi ma chi khong biet cach pha,em co the chi cho chi cach lam,cung nhu che bien bot wasabi vao nhung mon an nao nua duoc khong?cam on nhieu

Mai Chichichip Friday, May 6, 2011 1:59:38 AM

Originally posted by anonymous:

nguyen writes:

em oi,chi o Ba lan,gia dinh chi rat hay an shushi,chi mua san tuyt wasabi,nhung hom roi vao cua hang chau a co ban bot wasabi ma chi khong biet cach pha,em co the chi cho chi cach lam,cung nhu che bien bot wasabi vao nhung mon an nao nua duoc khong?cam on nhieu


chi oi!goi bot wasabi muon pha thi chi can tron voi nuoc thoi chi a,sau do co the de tu lanh dung dan!khi pha dung pha nuoc nong chi nhe va se rat cay mat day!chuc chi vui!

Cún kun14790 Friday, May 6, 2011 7:39:30 PM

chị ơi loại sushi màu có vỏ bọc ngoài màu vàng đậm là cuốn bằng cái j thế chị? trông như váng đậu (tàu hũ ky) ý chị nhỉ p

Mai Chichichip Saturday, May 21, 2011 1:28:56 AM

em oi cái này là vỏ bằng đậu tương em ạ!ăn như bánh quế nhà mình đó!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31