Sinh Nhật Lần 21 10-05-2008
Thursday, March 20, 2008 5:04:07 PM
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 21 của mình, thế là mình đã gần trưởng thành rồi, lớn thêm 1 tuổi mình phải suy nghĩ nhiều hơn, phải sống có trách nhiệm với gia đình và xã hội. Mình sẽ cố gắng thật nhiều đạt kết quả cao trong học tập để khỏi phụ lòng ba mẹ , thầy cô và bạn bè.Con xin cám ơn ba mẹ, chị Hoà , mấy O và Bác Khá đã tạo mọi điều kiện tốt nhất để con có thể học tập tốt
Mình cũng rất cảm ơn các bạn đã luôn bên mình chia sẻ vui buồn , dặc biệt là các bạn 12/10 thân yêu.
Hôm nay minh rất vui vì đã nhận được lời chúc mừng sinh nhật từ bạn Anh Châu và chị Hòa, Trang, Lục và Phượng,Loan,Phú, Đức-Chiến cám ơn các bạn rât nhiều!









Phan Van Chienchien_vt # Monday, March 24, 2008 2:05:09 PM
tình yêu luôn bắt đầu bằng nụ cười...lớn lên bằng nụ hôn.... và kết thúc bằng nước mắt..đó là thông lệ của tình yêu và chỉ có những người yêu nhau chân thành bằng cả con tim mới có thể vượt qua thông lệ kia, để tình yêu không thể kết thúc và mãi mãi là một cái gì đó thật vĩnh cữu. thế nhưng trên đời có mấy ai làm được diều đó. Có mấy khi tinh đầu không mang lại tan vỡ và nước mắt. Có ai có thể giử lòng mình không thay đổi khi mà trái tim không chỉ riêng một người.... tôi mong rằng tình cảm kia của em luôn là thật . mong em không lừa dối tôi và tôi mong em sẽ không rời xa tôi như lời em đã hứa.
St:Mr.Chien