My Opera is closing 1st of March

Chiisana Kiseki

boku no ibasho

Subscribe to RSS feed

Entry for May 22, 2009

Entry for May 22, 2009 magnify

Tối nay mưa rất lớn. Lớn đến nỗi nếu cầm dù đi ngoài đường chắc là bị thổi bay luôn. Cũng lâu lắm rồi mới thấy mưa lớn như zậy, chắc Kami-sama cũng buồn cho tụi mình nên mới làm mưa lớn như zậy.

Ngày mai chắc mấy cây phượng rụng nhiều bông lắm, hông chừng trụi luôn cũng nên.

Dạo này trời nóng hơn bình thường, nóng đến nỗi có bao nhiêu mỡ cũng chảy ra hết. Bởi zậy, lúc nào trời lạnh cũng tốt hơn, lạnh wá nên dù có ngồi sát cỡ nào cũng hông sao, thiệt là thoải mái. Còn trời nóng thì ngó thôi cũng mệt rồi, đừng nói là đứng gần. Uhm, nếu trời lạnh thì hông cần xài closeup hay doublemint cũng gần nhau hơn đc ha.

Cả tuần nay cứ phải đối diện với cảnh ko một xu dính túi, nhưng mà lúc này thì chuyện đó cũng hông đến nỗi buồn nhất đâu. Còn ngày mai thôi là tốt nghiệp rồi, hông biết ngày cuối cùng ở trường của mình sẽ như thế nào nữa, cảm giác lúc này là muốn khóc wá chừng luôn mà rặng hoài hông ra nước. Zậy ra tui mạnh mẽ hơn tui tưởng na.

Sáng jờ ko vui chút nào, đến trưa thì đỡ hơn một chút, nhưng tóm lại là hông vui bằng hôm wa. Cũng hông hẵn là tại ngày mai nữa thôi là nghỉ học rồi. Chắc là tại có người làm tui hông vui thôi. Từ trước tới jờ cũng thấy chuyện đó xảy ra nhiều lần rồi, cứ mỗi lần xxx là lại yyy (cái này mà nói ra thì jống như chỉ đích danh òi, nhưng chắc chỉ tụi con Vy hiểu thôi, ôi, arigatou ne, ít ra thì cũng còn có người để nói hết), mà mỗi lần cái người đó như zậy là lại làm tui khó chịu, jống như đang lợi dụng người ta (sorry if I’m wrong but that’s what I always think about what you have been doing). Tui ko thích zậy. Nếu buồn thì tui thà đi về nhà, bức wá thì chui zô cầu tiêu giải toả chứ hông ở lại làm cho người khác buồn theo đâu. (No matter how many time I tried to tell myself that you were my friend. No matter how I tried to force myself to like you. I really can't do it.) Mấy ngày này thiệt sự là wan trọng lắm chứ bộ, lẽ ra nên tận hưởng chứ. Mà tự nhiên nói thế lại khiến tui thấy mình thiệt là ích kỷ, tồi tệ. Thôi, sao cũng được, dù sao cũng muốn làm người xấu mà.

Nhanh wá đi, mới đây là hết năm học òi. Ahhh, thiệt là nhảm nhí, chưa có cái phim nào kết thúc nhảm nhí zậy đâu. Chưa làm được jì hết, chưa nói được jì hết những thứ tui thật sự muốn nói. Đúng là cái đồ bỏ đi mà.

Demo, is it really over yet…

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28