My Opera is closing 1st of March

Chiisana Kiseki

boku no ibasho

Subscribe to RSS feed

bokura no saigo no jikan

bokura no saigo no jikan magnify
Dạo này thời gian có vẻ như trôi qua nhanh hơn bình thường. Mới ngồi một chút đã hết tiết học, mới nói vài câu đã hết giờ ra chơi, mới cười nói một chút đã đến giờ phải về nhà. Bài vở thì cứ chất đống học wài cũng hông thấy hết, học hông xong thì ra chơi lại phải ngồi học, zậy là mấy bữa nay cứ phải thức tới 2 3 giờ sáng học cho xong. Những ngày cuối cùng này, sao có thể để nó trôi wa vô vị như vậy được.


Chỉ còn hơn một tuần nữa thôi... có rất nhiều rất nhiều chuyện tui muốn nói nhưng mà chắc cũng chả còn cơ hội để nói nữa rồi, muộn rồi. Uhm, nếu sau này có dịp, nhất định tui sẽ nói. Chà, chắc hông đến nỗi phải chôn theo xuống mồ đâu.

Thiệt là nặng nề, những ngày này, nó cứ trôi vùn vụt nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy nặng nề đến không chịu nỗi. Học chung suốt hai năm, mỗi ngày chỉ cần đến trường là có thể gặp, hạnh phúc của con người chỉ đơn giản zậy thôi. Đúng là ko thể tưởng tượng được rằng chỉ còn vài ngày nữa là không còn gặp nhau mỗi ngày được nữa, ko thể nói chuyện được nữa, chắc chắn sẽ có những người biến mất luôn khỏi cuộc đời mình. Oi, càng nghĩ càng đau lòng


------------------------------------

sayounara wa iranai

datte me wo tojite

sugu ni aeru

I remember you

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28