Entry for April 10, 2009
Friday, April 10, 2009 6:29:00 AM
Hôm nay thật là một ngày hạnh phúc. Tui đã nhận được rất nhiều wà và lời chúc từ các bạn. Cám ơn nhiều nha. Không ngờ tui cũng được yêu thương như vậy. Tuy là thường ngày toàn bị mấy người chọc ghẹo đến muốn khùng luôn nhưng mà bây jờ tui thấy thương mấy người wá đi . Cám ơn nhiều nha. Tui yêu mấy người nhiều lắm đó.
P/S: Ngày mai sẽ mang sữa theo đãi. Tuy là ko đủ hương vị như yêu cầu (đồ mua mà) nên thông cảm nha, gấp wá, sức người có hạn.
P/S: Ngày mai sẽ mang sữa theo đãi. Tuy là ko đủ hương vị như yêu cầu (đồ mua mà) nên thông cảm nha, gấp wá, sức người có hạn.











