My Opera is closing 1st of March

Chiisana Kiseki

boku no ibasho

Subscribe to RSS feed

Happy birthday to me

Happy birthday to me magnify
Dạo này càng lúc càng cảm thấy love là cái jì đó wá fragile. Nó như vậy thì có jì là đẹp đẽ mà sao con người ta cứ say mê nó chứ. Đúng là con người lạ thật đó, tại sao lại thấy những thứ càng mong manh dễ vỡ thì càng đẹp chứ.
Thật sự thì tui thấy so với love thì friendship vẫn tuyệt hơn nhiều. Bạn bè thì lúc nào cũng có thể thoải mái, muốn nói jì thì nói, muốn làm jì thì làm, hổng có jì phải e dè, mệt mỏi, hông phải nghĩ ngợi jì nhiều, jận xong rồi thôi. Làm jì có chuyện chia tay rồi thì xem nhau như người xa lạ.
Tui thích người đó lắm đó, nhưng mà nghĩ đến mấy chuyện vớ vẫn sẽ xảy ra nên cứ cảm thấy tốt nhất là đừng làm jì hết. Lúc này thì chắc không có jì hơn một người bạn có thể nói chuyện thoải mái đâu. Mà cũng hông chừng nếu làm thêm jì ko nên nữa thì ngay cả bạn bè cũng không làm được. Tui thấy nhiều người như vậy lắm rồi. Đôi khi tui nghĩ có lẽ mình thích người ta nhiều đến nỗi không thể mất người ta được. Vì vậy mà bạn bè vẫn tốt hơn.
Có lẽ tui chưa yêu ai hơn bản thân mình được nên mới nói được như thế. Mà lúc này thì có lẽ nên yêu bản thân mình nhất vẫn tốt hơn ha. Tui hông muốn nghĩ ngợi nhiều, nghĩ nhiều wá mắc công đầu nó bốc khói, rồi nó nổ, rồi chết mắc công lắm. Vậy nên jờ chắc chỉ ưu tiên nghĩ làm sao đậu đại học, làm sao xài số tiền ít ỏi còn lại cho đến cuối tháng.
hehehehe, nghèo wá nó cũng khổ. Dạo này cái bộ văn hóa mắc dịch nó mới cấm phát hành tiếp mấy bộ manga, có cả bộ tui đang coi. $%$%^$%^$%^##@@ nó!!! Shit!!! Nhảm wá đi! Thiếu jì chuyện con heo phát hành tràn lan, phim con heo thì ngang nhiên chiếu jờ vàng. Nhảm một cục! Trong khi mấy cái chuyện đàng hoàng bình thường thì bị nói ko phù hợp rồi cấm xuất bản. SHIT!!!
Mới tuần đầu ôn tập thôi mà đã thở ko nỗi rồi, làm sao mà sống tiếp đến lúc thi đây hả trời. Mấy người ở trên bộ đúng là não như cục tàu hũ, hổng bik nghĩ hay sao đó. Lúc nào cũng nói là ko chạy theo thành tích vậy mà thực tế thì sao chứ. Bắt học sinh học cho dữ vô rồi thi xong cũng quên hết à. Học như vậy thì học làm quái jì chứ. Sao mấy người đó hổng giỏi xuống đây học jùm tụi mình coi. Học nỗi tui cùi đó.
Chán wá đi, sinh nhật rồi, từ nay đủ tuổi đọc NANA rồi mà sao lại ngồi chửi đời một mình zậy chời. Bùn wá, sáng jờ có mình Loan với Châu tặng wà à. Tụi nó vô tình wá đi. Năm cuối rồi mà chút kỷ niệm cũng tiếc tiền hông thèm để lại cho người ta nữa.


do you know at least a little?
could you look at me just a little?

you flow in my heart quietly like a dream
suddenly, i want to cautiously show you a little of my loving heart
i smile. even though i’m lonely, i smile
i’ve done okay so far by myself
without a word, without a word... I look at your back figure
though i want to hold your soft hands

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28