My Opera is closing 1st of March

Chiisana Kiseki

boku no ibasho

Subscribe to RSS feed

Entry for March 17, 2008

Entry for March 17, 2008 magnify
Tegami for my dog-butterfly
Tegami for ChOu_wAnWaN


Có lẽ bây giờ viết cái này là hơi muộn (thật ra là quá muộn luôn rồi) nhưng hôm nọ vô tình nhìn thấy một cái entry cũ của cậu (hình như cách đây lâu lắm đã chép về đọc, tôi chẳng bao giờ đọc cái gì online cả), vô tình đọc lại và cảm thấy muốn viết cái gì đó cho cậu. Kể ra cũng lâu lắm không nói chuyện với cậu rồi.

Cậu àh… Tôi ko biết cái người mà cậu đã xóa nick, đã xóa cả phần kí ức về người đó là ai, mà tôi của chả muốn biết làm gì. Nhưng mấy thứ đó làm tôi nghĩ đến bản thân mình nhiều lắm.

Thật sự tôi cảm thấy mình ko bao giờ có đủ can đảm, đủ quyết tâm để làm cái chuyện mà cậu đã làm đâu. Thật đó. Tuy nói ra có vẻ dễ dàng nhưng muốn quên một ai đó, nhất là người bạn mà mình vô cùng yêu quý là một chuyện vô cùng khó khăn.
Tôi cũng như cậu. Đã rất thân với một người, đã thật sự coi người đó như người bạn thân nhất, đã thật sự yêu quý hơn cả bản thân mình, nhưng giờ thì tất cả những gì tôi muốn làm là quên hết tất cả, ko chừa lại dù chỉ một mảnh nhỏ ký ức về người đó.
Tôi đã thật sự muốn như vậy…
Thật sự muốn…
Vậy mà rốt cuộc thì tôi chẳng thể làm được gì khác ngoài việc ôm lấy những ký ức mờ nhạt về người ấy.
Tôi sợ…
…sợ sẽ quên hết khoảng thời gian đẹp đẽ mà tôi đã từng có. Tôi không đủ vô tình để vứt bỏ nó. Để rồi giờ thì tất cả những thứ ấy chỉ khiến tôi đau khổ hơn thôi, đau khổ cho khoảng thời gian đã mất và một tương lai mờ mịt. Liệu có thể trở lại như trước? Tôi vẫn tự hỏi dẫu đã biết 80% câu trả lời.
Đau thật cậu nhỉ.
Cậu cũng đã rất đau phải ko?

Bỗng chốc cảm thấy mình thật ngu ngốc, thật nhu nhược nhưng nói thế nào thì cũng không đủ can đảm.
Còn cậu…Cậu đã nghĩ gì khi quyết định xóa sạch tất cả về người đó?
Tôi đã từng đề cập đến chuyện này với cậu trước đây rồi thì phải, nên nếu đọc cái này mà nhớ lại thì khi comment cũng cẩn thận một chút, đây là bí mật của riêng tôi và cậu mà thôi. OK.

Hạnh phúc, một tình bạn đẹp đẽ, tất cả những thứ đó đều quá xa xỉ để những kẻ như tôi và cậu có thể có được cậu nhỉ. Kể cả khi cậu quá cao, hay dù cậu có một cái thang đủ dài hoặc đủ tiền thuê trực thăng thì cậu và tôi đều không thể với tới nó. Vốn là những người đó không muốn chúng ta có thể có được thứ ấy, cậu nhỉ.

Vậy đó, tôi là kẻ cứ hết lần này đến lần khác dẫm lên vết xe đỗ của chính mình. Tôi đã ngu đến hết thuốc chữa rồi cậu ạ.
Đành vậy thôi, dù tôi có căng mắt ra mà nhìn thì lúc nào đó cũng vô ý mà dẫm lên nó thôi.

Nói cho cùng thì chỉ có tôi là kẻ đang cố níu giữ sợi chỉ ấy. Còn người ấy thì hình như chỉ muốn cắt đứt nó đi.
Tôi chung quy không muốn mất người bạn này dù cho người ấy có đối xử với tôi như thế nào đi nữa. Tôi thật sự không muốn mất thêm một người bạn nào nữa.

Tôi đã là một kẻ quá bất hạnh, những tưởng cuối cùng đã tìm được một người tôi có thể yên tâm xem là người bạn thân nhất của mình, vậy mà cuối cùng vẫn không thể. Tôi chắc chắn là kẻ bị thần linh ghét bỏ, cậu àh.

Dù cho không thể rơi giọt nước mắt nào cho thứ tôi đã mất đi. Tôi chẳng bao giờ khóc vì những chuyện này, cậu biết mà phải ko. Nhưng tôi thật sự rất đau, đau lắm, đau hơn trước giờ đã từng đau. Rốt cuộc thì bạn bè đôi khi chẳng phải là người làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn nhỉ.

Tôi biết dù có đứng trước cái ngã ba đường nơi chúng ta chọn lại lần nữa con đường cho riêng mình thì tôi cũng sẽ lại chọn con đường này. Tôi mãi mãi cũng không có được cái dũng khí để xóa sạch tất cả.

Nói cho cùng thì tôi vẫn luôn tin rằng dù hôm nay có đầy nỗi đau thì một ngày nào đó nó cũng sẽ trở thành một hồi ức ấm áp.
Những ngày tháng vui vẻ nhất cuộc đời mình, dù lúc này đây nó chỉ mang đến nỗi đau, thì tôi cũng không muốn xóa nó.
Kể cả khi nó khiến trái tim mình vỡ nát, thì tôi cũng đã quyết định sẽ không bao giờ xóa nó.
Ngu quá cậu nhỉ! Vậy là không cần đến Death Note hay Raito thì cũng sẽ có một kẻ sắp chết vì vỡ tim hah.

From Yu-chan to Chou-chan





Of all the things i've believed in
I just wanna get it over with
Tears from behind me eyes but i do not cry
Counting the days that pass me by

I've been searching deep down in my soul
Words that i'm hearing are starting to get old
Feels like i'm starting all over again
The last three year were just pretend

And I said...
Good-bye to you
Good-bye to everything that i knew
You were the one that i loved
The one thing that i tried to hold on to

I used to get lost in your eyes
And it seem that i can't live without you
Closing my eyes and you case my thoughts away
To a place that i am blinded by the light

But it's not right...

Good-bye to you
Good-bye to everything that i knew
You were the one that i loved
The one thing that i tried to hold on to

O0o0o0o0o...

It hurts to want everything and nothing at the same time
I want whats yours and whats mine
I want you but i'm not giving in this time

Good-bye to you
Good-bye to everything that i knew
You were the one that i loved
The one thing that i tried to hold on to

The one thing that i tried to hold on to...

Good-bye to you
Good-bye to everything that i knew
You were the one that i loved
The one thing that i tried to hold on to

O0o0o0o0o...

And when the stars fall i will lay awake...

Your my shooting star...


Trong trường hợp cậu không biết tôi đang nói về cái gì, thì tôi post luôn cái entry cũ của cậu nàh.

Cậu àh...!

Thật ko ngờ là tôi đã vừa làm được chuyện đó!

Tôi đã xoá nick cậu rồi.

và rồi tôi cũng đã chính thức quyết định rằng tôi sẽ xoá đi phần kí ức của tôi...tất cả....về cậu.

Đã bao nhiêu lần rồi tôi do dự, nhưng giờ thì mọi thứ thực sự đã chấm hết.

Trong 1 quãng thời gian khá dài...đã có rất nhiều việc xảy ra....

Tôi đã tưởng chừng như mình thực sự gục ngã, nhưng tôi vẫn đã đứng lên được.

Tôi đã tự mình vượt qua những ngày đó.....

Mà không có cậu ở cạnh bên...

Điều đó thực sự quá mức có thể với tôi. (Và cậu cũng thế thôi mà ^ ^)

Tôi đã suy nghĩ nhiều....Tình bạn của chúng ta đã chấm dứt.... Thực sự chấm dứt từ rất lâu rồi.... Nhưng tôi vẫn không thế nào tin được vào cái sự thật khủng khiếp đó....Không thể nào tin được tình bạn của 2 chúng ta lại mờ nhạt đi bởi vì sự ra đi của cậu. Tôi đã sống khép kín trong cái vòng lẩn quẩn của kí ức, về cậu. Tôi tự nung nấu ảo tưởng cho riêng bản thân mình, về cậu. Và tôi cũng đã tự quá tin tưởng vào cái tình cảm mà chúng ta xây dựng nên....tôi không tin nó lại kết thúc như thế.

Không gặp mặt, không điện thoại, không off mess, không nhắn tin....rồi dẫn đến không còn liên lạc nữa..... Sợi dây đỏ kết nối 2 con người đã bị cắt đứt, tôi không biết được bởi do ai, vì tôi, hay vì cậu....

Tôi đã khóc thật nhiều khi nghĩ đến điều đó....Và chợt nhận ra mình thật là 1 đứa rảnh hơi khi chỉ biết đi tìm những thứ không thuộc về mình. Sai lầm quá lớn cậu ạ. Để giờ đây tôi đã đánh mất chính bản thân...Tôi không còn là tôi của trước kia nữa. Tôi trở nên khép kín, lập dị và chẳng còn biết mình nên tin tưởng ai, đặt tình cảm vào đâu là đúng chỗ...không còn biết đến những thứ đã và đang diễn ra xung quanh chính bản thân mình. Thiết là khốn nạn! Tôi là 1 đứa thiệt là ngu ngốc, cậu nhỉ?

Nhưng giờ đây, tôi không muốn mình phải bước đi theo chính bước xe đổ của chính mình nữa....tôi muốn tự quay lại con đường xưa, cái ngã ba lúc tôi bắt đầu gặp cậu....nơi tôi chọn sai đường....Để chọn lại 1 con đường khác hoàn toàn dành riêng cho chính bản thân tôi. Không dính liếu gì đến cậu nữa cả.

Thực chất thì dạo gần đây tôi phát hiện ra mình thật sự thèm muốn, khao khát có 1 tình bạn đẹp... Như tôi và cậu đã từng....Nó rất đẹp và thiêng liêng, nhưng không tôi hình như không có duyên với những thứ xa xỉ phẩm đó. Nó quá cao để tôi có thể với tới được ( ^ ^ tôi cũng lùn mà). Nhưng không phải là tôi sẽ không có.....Tôi sẽ cố gắng tìm cho mình 1 tình bạn thiệt giản dị, giản đơn...nhưng lại toả sáng không kém gì những cái đắt giá. Ừhm, thì tôi ích kỉ đó. Ừhm, thì tôi chỉ biết nghĩ cho bản thân. Ừhm, thì tôi đã đòi hỏi quá cao về người khác. Nhưng tôi thật sự không muốn trái tim đã vỡ nát của mình sẽ tan biến theo mây khói. Vậy thôi.

Vậy nhé, người-đã-từng-là-người-bạn-thân-nhất-của-tôi, ngừơi mà tôi đã từng yêu quý nhất,hơn cả bản thân mình. tất cả đã chấm dứt, tôi nghĩ là mỗi chúng ta nên tìm cho mình 1 tương lai thật sự hạnh phúc hơn. Tôi mong là cậu đã tìm được 1 cái như thế cho riêng cậu. Đây là entry cuối cùng tôi viết cho cậu (những cái trước có cái mất cái còn....nhưng chẳng sao, dù gì chúng ta cũng chẳng cần đến chúng nữa). Tạm biệt nhé!

~ChOu_wAnWaN~

~@~
oh I love you
Endless time
I lose my mind
Because of you
oh I want to kill myself
you are the only love
in my life
the only thing there is night
my love you are every
breath that I take
oh I love you

if you go say good bye
but you know this
I will always love you
bye bye if you go
say goodbye
but you know this
I will always love you

When it’s hard to say anything
And when I want to see you
Can’t say anything
Can’t do anything
I can’t do anything at all)

everyday every night
every single day I want you
please don’t leave me alone
don’t leave me alone
I want you
I need you love me too
I’m gonna take you

if you go say good bye
but you know this
I will always love you
bye bye if u go
say good bye
but you know this
I will always love you

oh I want to kill myself
I am just singing
I love you
~@~
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28