Entry for August 03, 2007
Friday, August 3, 2007 9:05:00 AM
WHAT EIJI AND TEPPEI GOT EACH OTHER FOR THEIR BIRTHDAYS
T: Quần lót.
DJ: !!! Quần lót??? Tại sao chứ?
T: Vì năm ngoái trong một show diễn chẳng phải cậu ấy hay cởi quần ra cho người ta xem quần lót của cậu ấy sao?
E: Tôi đâu có ý định cho người ta xem quần lót của tôi đâu.
T: vậy nên tôi nghĩ cậu ấy nên có quần lót chỉnh tề một chút để cho người ta xem.
DJ: Cậu ấy thường mặc loại quần lót gì?
T: Loại xám chuột
DJ: áh, cứ như mấy ông già.
E: bậy, không thể được.
DJ: vậy, không nên lúc nào cũng là cái quần lót xám của mấy ông già khi cởi đồ ra ha.
T: vậy nên tôi tặng cậu ấy một cái hợp thời trang hơn. Dù sao thì người ta cũng nhìn nó mà.
E: cái gì?
T: quần lót.
E: …(hổng nói gì)
DJ: thế hôm nay cậu có mặc nó không?
E: Không thể nào
[ bất ngờ tiếng động kì cục của một công trình xây dựng vang lên]
T: Không, cậu ấy không có mặc.
E: Tôi đã nói với anh rồi mà.
DJ: Ahhh!!! Tôi cũng muốn coi!!
E: Ý tôi là, cái quần mà cậu tặng tôi màu mè quá, tôi đâu có mặc nó thường được. Nếu là công việc mà tôi phải cho xem quần lót của mình thì tôi sẽ mặc nó trước tiên.
T: uh.
DJ: Vậy, Wentz tặng quà sinh nhật gì cho Teppei?
E: mail.
T: uh.
E: Thật ra lúc sinh nhật cậu ấy tôi phải đi nước ngoài do công việc. Nhưng vì công việc, tôi nghĩ tôi sẽ không có thời gian gửi mail cho cậu ấy. Vậy nên tôi đã xin lỗi trước với cậu ấy là chắc tôi phải gửi nó vào ngày hôm sau. Nhưng tôi đã không biết là ngày mà tôi có thể gửi mail chúc mừng sinh nhật cho cậu ấy lại là đúng 12:00 khuya ngày 4.
(sinh nhật của Teppei-chan là 5/1)
T: yeah, nó là thứ đầu tiên vào một ngày mới. Thật sự rất bất ngờ.
DJ: các người là tình nhân hả…













