Entry for June 26, 2007
Tuesday, June 26, 2007 7:58:00 AM
Woa… Cái cảm mất đi một thứ rồi mới nhận ra là mình không thể thiếu nó thật sự rất khó chịu. Trước giờ cũng nghe nói thế nhưng khi trải qua rồi thì mới hiểu được nó là như thế nào.
Thật sự, thật sự, thật sự rất nhớ Koi. Không biết bây giờ nó như thế nào rồi. Không biết người chủ mới có thương nó không. Không biết nó có chịu ăn cơm đàng hoàn không. Không biết chủ mới có cho nó leo lên giường ngủ chung không, nó đâu chịu ở một mình đâu, đã thế cứ thấy người lạ là rung cầm cập rồi leo lên người tôi nằm im re. Bởi vậy mới lo cho nó đến nỗi tối ngủ hết được luôn. Cứ nghĩ là bản thân cứng rắn lắm thế mà dạo này chỉ vì nhớ con chó mà tối nào cũng khóc. Biết thế này thì thà lúc đầu đừng đem trả nó. Mày ngu quá à! Thật sự ngu hết chỗ nói luôn!













