Chính An

Nơi thời gian dừng lại...

Loanh quanh và lẩn quẩn


Hồi mới vào Đại học, ngồi kế một nhỏ bạn cũng máu me du lịch như mình. Hai đứa ngồi bàn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, lập ra kế hoạch là nghỉ lễ, nghỉ hè sẽ về nhà từng đứa bạn quen trong lớp mình. Như vậy thì cũng na ná du lịch xuyên Việt, vừa đi được các tỉnh, các vùng miền khác nhau, vừa được ở nhờ nhà và có hướng dẫn viên miễn phí. Kế hoạch nghe cũng hoành tráng cho lắm, vậy mà...

Đến giờ mình vẫn chưa đi được đâu xa ngoài Phan Thiết và Sài Gòn, chỉ hai nơi ấy đi đi về về. À, còn có một địa điểm đi được mấy lần là Vũng Tàu. Ngay trong Phan Thiết nhỏ bé thế mà những địa danh nổi tiếng mình cũng chưa đi hết, trong khi tụi ngoại tỉnh biết rành sáu câu. Còn nhỏ bạn mình, cùng ngồi trên bàn giấy với mình mà giờ nó đã đi khắp miền Tây, qua Tây Ninh, lên cả Đà Lạt. Được cái là nó đi chung với cả gia đình, còn nhà mình dù khá giả nhưng chả bao giờ đi du lịch đâu đó, ai nấy đều có những bận rộn riêng trong cuộc đời.

Nhưng, những lời mời rủ đi chơi xa mình lại luôn từ chối. Chả hiểu sao, trong lớp có bao nhiêu đứa rủ về quê nhưng không đi. Những chuyến đi xa luôn làm mình mỏi mệt, ngại đường xa, ngại thích ứng, ngại với cung cách sinh hoạt khác với mình thường ngày. Những lần đi cắm trại, dã ngoại với lớp hay CLB trước khi đi luôn đắn đo và thấy mệt mỏi, nhưng đi rồi mới biết nó vui như thế nào, mới thấy con người dù trong hoàn cảnh nào cũng sẽ thích nghi được. Nhưng bao giờ, cũng thấy lạc lõng trong tập thể, mặc dù có thể hòa nhập dễ dàng nhưng luôn thấy có một khoảng cách vô hình gì đó. Mình luôn thích sự tĩnh lặng và ghét xáo trộn, thích chỉ một mình, dù biết sẽ cảm thấy cô đơn, nhưng một mình là lúc ta tĩnh tại nhất để cảm nhận mọi thứ xung quanh mình.

Công việc sau này sẽ buộc mình phải đi xa nhiều, như vậy cũng tốt, luôn ở gần với gia đình không hẳn đã là điều hay. Đôi khi trong những yêu thương sẽ thấy mình lạc lõng, nên giữ một khoảng cách nhất định để dung hòa mọi thứ. Muốn đi Sapa, Hà Nội, Huế, Hội An, Đà Lạt, đó là những địa điểm mình sẽ đi trước tiên khi có đủ dũng khí đi du lịch bụi. Muốn ghi lại những hình ảnh và khoảnh khắc đẹp của mỗi nơi mình đi qua. Nhưng đi một mình thì lấy ai chụp cho nhỉ? Lại nghĩ tới viễn cảnh khi mình có tiền sẽ bao tụi bạn cũ đi du lịch xuyên Việt, chỉ là cái cớ để có người cho mình chụp và có người chụp hình cho mình. Thật là nan giải...

Trời mưa lâm râm, cây trâm có trái...Liêu trai - Chuyện tình Á Anh

Comments

Roxibuitranhoangmai Saturday, June 16, 2012 5:13:36 AM

Đi du lịch 1 mình đi, sắp tới Mai cũng tính đi Đà Lạt 1 mình bigsmile

Chính Anchinhan100 Saturday, June 16, 2012 11:47:13 AM

"Mai đưa An theo với, cầm tay An và đưa lối,
Đến nơi đâu An có thể lang thang trọn đời..." (Có khi nào rời xa) lol

Hè này cũng có thằng bạn rủ rê đi Đà Lạt lên nhà đứa em kết nghĩa của nó. Nhưng thấy cái vụ chả biết đường xá gì tự mò lên thấy ghê ghê sao đó. sad

dong nguyet2llxx Saturday, June 16, 2012 12:31:51 PM

dj BINH DUONG chua an.o bd ram thang gjeng co le hoi CHUA BA THIEN MU o txThu Dau Mot.chua Hoi Khanh,Tay Tang o TDM luon. mung 5.5nay di vuon cay Lai Thieu o Thuan An co dac san mang cut,sau rieng,nem chua,banh beo Mi Lien. hk leo nui CAU o huyen Dau Tieng, nui Chau Thoi o Di An. dj khu du lich DAI NAM.an cung gan bd ma,khi nao ranh ghe wa nhe'

Roxibuitranhoangmai Saturday, June 16, 2012 2:07:51 PM

lol lol lol Mai cũng ko biết đường đi nè, chắc là Mai đi theo tour hay sao đó quá, An thích thì đi chung với Mai, 2 đứa mù đường đi với nhau thì đúng là "lang thang trọn đời" luôn lol lol lol

Roxibuitranhoangmai Saturday, June 16, 2012 2:10:21 PM

À, có gì hỏi Ikrun nhẩy, Ikrun người Đà Lạt mà bigsmile

KenKohana Saturday, June 16, 2012 4:28:30 PM

Ken cũng gần giống An. Thế nên, Ken kén người đi du lịch cùng lắm, bao nhiêu người rủ đi mãi rồi hè này mới quyết định đi Sapa cùng đám bạn ĐH, có 6 đứa tự đi với nhau thôi, nhưng mà hứa hẹn sẽ vui lắm p
@Mai: mình định năm sau hội mình đi ĐN, đến khi đó Mai đí mất rồi nhỉ sad mà hình như chị Lan Anh cũng là người Đà Lạt, giờ hình như cũng đang ở Đà Lạt luôn đấy.

Chính Anchinhan100 Saturday, June 16, 2012 6:46:29 PM

@Mai+Ken: Đi tour thì đâu còn gì hứng thú khi bị lệ thuộc giờ giấc vào đoàn, không có chút gì riêng tư hết ấy.

Chúng ta ba miền Bắc Trung Nam hội tụ đủ hen, biết khi nào mà có nhân duyên gặp được nhau nhi?

Ikrun với Lan anh cùng ở Đà Lạt mà có bao giờ gặp nhau đâu huống hồ những người xa lắc như chúng ta. p

Roxibuitranhoangmai Sunday, June 17, 2012 3:51:32 AM

Chị Lan Anh đâu phải người Đà Lạt đâu bigsmile
Uh, Mai cũng thấy đi tour bị ràng buộc lắm, toàn phải theo chương trình của họ, ko thể làm theo ý mình, nhưng mà Mai là con gái mà đi 1 mình thế thì sợ lắm sad

Chính Anchinhan100 Sunday, June 17, 2012 8:50:36 AM

Bé cái nhầm nhé Ken. Sao ko rủ rê bạn bè hay gia đình cùng đi?

Roxibuitranhoangmai Sunday, June 17, 2012 1:48:24 PM

Hổng có ai đi được nên mới phải đi 1 mình chứ bigsmile

Lensweet-clover Sunday, June 17, 2012 3:14:30 PM

smile

KenKohana Sunday, June 17, 2012 11:52:03 PM

Bạn Ken là người Thanh Hóa, là dân miền Trung nhá bạn An. Mà bạn An quê Phan Thiết, cũng thuộc miền Trung nhỉ.

Chính Anchinhan100 Monday, June 18, 2012 2:39:31 AM

Hạ Băng: Bon chen vào chỉ cười thôi sao?

Ken: Bạn Ken yếu địa lý quá. bigsmile Thanh Hóa là thuộc Bắc Trung Bộ cận với đồng bằng sông Hồng còn gì. Phan Thiết nằm trong Bình Thuận là địa phận cuối cùng của Duyên hải Nam Trung Bộ tiếp giáp với Đông Nam Bộ rồi. Bằng chứng là Ken vẫn nói giọng Bắc và An vẫn nói giọng Nam chứ không đặc trưng giọng miền Trung được.

Mai: Thôi thì cứ nằm nhà đợi thiên thời, địa lợi, nhân hòa... Biết tới khi mô nhỉ??? cool

Lensweet-clover Monday, June 18, 2012 1:16:04 PM

Nụ cười đôi khi còn nguy hiểm hơn lời nói cool

Chính Anchinhan100 Monday, June 18, 2012 4:58:01 PM

@Hạ băng: Một khi đã tỏ tường trắng đen thì có cười ngàn lần cũng vô dụng thôi cô nương ạ.

Roxibuitranhoangmai Tuesday, June 19, 2012 5:16:36 PM

Uh, doi rua chac doi den gia qua smile)

KenKohana Tuesday, June 26, 2012 12:44:00 AM

lăn vô khoe luôn, bạn Ken mới trở về sau chuyến du hí Sapa nè, hê hê

Chính Anchinhan100 Tuesday, June 26, 2012 1:57:33 AM

Ngẫm lại mà ngao ngán... cry
Thế Ken đi với ai, Sapa mùa hè có gì vui ko?

KenKohana Tuesday, June 26, 2012 8:18:36 AM

Thích là phải tìm mọi cách để nhích thôi An ơi, chờ cơ hội đến thì già mất. Ken đi với 5 đứa bạn, con gái cả, đi 4 ngày.Sapa mùa hè như HN đầu đông luôn á, thích cực, nằm ko điều hòa, ko quạt mà vẫn đắp chăn bông, hạnh phúc cực kì love Sapa đẹp kinh khủng luôn á An ơi, mà Ken gặp nhiều người trong Nam ra chơi lắm á. 6 đứa bạn ĐH cả, lớp Ken cũng đi chơi cơ mà tụi Ken đi riêng. Vui lắm luôn, về thấy nhớ ghê gớm. Mỗi tội đi tàu chậm quá, lúc về ngồi ghế cứng suốt 10h, đơ hết cả người

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31