
Hi con yêu
Theo Ta lịch thì mai là ngày con “đầy tháng” rồi đó. Thời gian trôi đi nhanh thật, nhớ lại mới hôm nào bố vui mừng báo tin với bà nội con và mọi người “
2 vạch rồi nhé 
” rồi bố mẹ mong từng ngày đến 3 tháng thứ nhất, 3 tháng thứ 2, rồi
chặng nước rút và bùm một cái mẹ con
vỡ đê 
Các cụ vẫn có câu “có con mới hiểu lòng cha mẹ”, giờ đây tuy con ra đời chưa lâu nhưng bố đã phần nào hiểu được cái gọi là “mang nặng, đẻ đau” của những người mẹ mà mẹ con chắc sẽ hiểu điều này hơn cả. Bố cũng phần nào hiểu được hạnh phúc của người bố người mẹ khi nhìn con lớn lên và thay đổi từng ngày, nay biết cười, mai biết hóng chuyện, rồi 3 tháng học lẫy, 7 tháng học bò, 9 tháng lò dò tập đi rồi bi bô tập nói.
Mặc dù rất muốn được ở gần con cùng mẹ chăm sóc con từ khi sinh cuối cùng bố mẹ vẫn quyết định đưa 2 mẹ con về nhà ông bà và bố sẽ về thăm 2 mẹ con mỗi cuối tuần. Với bố thời gian cuối tuần về nhà chơi với 2 mẹ con là một niềm hạnh phúc rất giản dị, hai bố con có thể nói chuyện với nhau hàng giờ khi con thức, rồi lại bế con quanh nhà nghe hát ru

Bố cứ trêu mẹ con chả biết hát ru gì cả, cứ à ê thế sao mà con ngủ được, còn để cho bố ru thì con sẽ được nghe liên khúc từ hát ru Bắc bộ chuyển sang Quan họ Bắc Ninh, rồi từ nhạc thiếu nhi chuyển sang nhạc Trường Sơn … có lúc con cười toe toét chả biết là thích thú khi nghe bố hát hay là cười vì bố hát dở quá

nhưng cuối cùng thế nào con cũng ngủ ngon trên tay bố.
Trộm vía 1 tháng vừa qua con khá ngoan, tuần vừa rồi có mấy đêm đòi mẹ hoặc bà bế cho ngủ ko cho đặt xuống giường thôi, còn ban ngày cứ ăn xong lại ngủ và vừa ngủ vừa vặn mình ọ ẹ tý tẹo xong lại ngủ tiếp

Cuối tuần vừa rồi, con đã biết lật người sang một bên để nói chuyện với bố, chân kia cứ đạp xuống giường để trực lật cái bụng xuống nhưng không được, bố lại động viên con "à con sắp làm được rồi, tại cái bụng nó hơi nặng tý thôi, cuối tuần sau bố về bố dạy con vật cái bụng xuống nhá". Trộm vía , mẹ con cũng khá nhiều sữa nên 3 ngày sau khi sinh là con ko phải ăn sữa ngoài nữa rồi, thậm chí con dùng ko hết khi con bú 1 bên thì bên kia cứ chảy ra - phí quá
Hôm nay ông nội cũng về có chút việc, thế là nhà mình lại đông đủ trong bữa cơm tối đầy tháng của con - nhân vật chính được nằm giường gần mâm cơm đã không chịu nằm yên khi cả nhà ko cho ăn cùng thế là được bà nội bế ra cho chấm mút thịt gà và bia

. Trộm vía con đã nặng 4,1kg - tăng được 1,5kg rồi đấy, theo
tiêu chuẩn này thì là đạt mức max đấy hehe. Chiều thứ 6 bố sẽ về để cuối tuần đưa 2 mẹ con lên bà ngoại chơi một thời gian. Đầu xuôi đuôi lọt, giờ đây bố mẹ lại mong tiếp đến 3 tháng đầu đời rồi thôi nôi của con, hay ăn chóng lớn và ngoan con nhé.
Yêu con, Bố!