Kỹ năng sống
Saturday, October 23, 2010 2:19:52 AM

Hi con yêu
Mấy hôm nay đọc nhiều tin về việc trục vớt chiếc xe khách bị tai nạn trong đợt lũ lụt ở miền Trung và một vài chia sẻ của bạn đọc trên báo chí bố cũng nhận ra rằng đa số chúng ta đang thiếu rất nhiều kỹ năng sinh tồn cơ bản. Đã có rất nhiều câu giá như, giá như cơ quan điều tiết giao thông trách nhiệm, giá như lái xe trách nhiệm với hành khách, giá như có cái búa, giá như 2 đứa nó biết bơi, giá như hành khách tự trách nhiệm với sinh mạng của mình ...
Ngẫm lại cả một số lần báo chí vẫn đăng tải những cái chết oan uổng của người dân trên khắp VN bố thấy cần phải take note về chuyện này, hồi trước bố cũng đã từng nghĩ sau này có con mình sẽ tạo điều kiện cho con có khả năng tồn tại và thích nghi lớn với môi trường sống tốt nhất.
Quay lại chuyện thiếu kỹ năng sinh tồn nguyên nhân chủ yếu theo bố hiểu trước hết là hệ quả của nền giáo dục Việt nam, trong chương trình học từ cấp 1 - 3 của bố cũng không có ( hoặc có rất ít) những nội dung dạy về những kỹ năng tồn tại cơ bản trong những điều kiện nguy hiểm để có thể hạn chế những rủi ro cho bản thân trong cuộc sống. Xem phim ảnh hoặc qua truyền thông thấy được ở các nước tiên tiến hơn ngay khi còn rất nhỏ người ta đã giáo dục cho con cái, học sinh của họ một số kỹ năng tồn tại rất cơ bản. Hồi trước, nhiều khi xem phim bố vẫn thắc mắc sao trẻ con nước ngoài nó thông minh thế, suy nghĩ của chúng nó đa số hơn bọn trẻ ở VN cùng lứa tuổi rất nhiều ( ít nhất vài tuổi). Bây giờ thì dần dần bố đã hiểu hơn.
Ngoài chuyện giáo dục tại trường thì chính gia đình và xã hội cũng có một phần trách nhiệm trong chuyện này. Mọi người thường nói "đừng chết vì thiếu hiểu biết", có thể bổ sung thêm nữa là "đừng bao giờ đặt cược sinh mạng của mình vào sự may rủi".
Lovely !
Bố của con.







Unregistered user # Sunday, February 13, 2011 1:55:45 AM
Phạm Văn Chínhchinhcom # Sunday, February 13, 2011 4:10:02 PM