Huế ký sự
Monday, April 13, 2009 6:46:20 AM

Kết thúc chuyến đi Huế được vài ngày rồi nhưng hôm nay mới ngồi lại viết bài này, chuyến đi rất thú vị, biết thêm nhiều điều mới mẻ về những nét văn hóa của người Huế, thăm thú nhiều cảnh quan đẹp mắt, chụp được rất nhiều ảnh.
Đoàn chúng tôi có tất cả khoảng 40 người cả trẻ nhỏ, chia thành 2 tốp khi đi vào Huế, một nhóm đi máy bay chuyến 7h sáng ngày 4-4 còn một nhóm đông hơn đi chuyến tàu SE2 khởi hành 11h PM từ ga Hà Nội đêm 3-4. Đã đi tàu nhiều lần rồi nhưng chỉ là đoạn ngắn HN - Thái Nguyên thôi, lần này mới thực sự là đi tàu xa và phải ngủ qua đêm trên tàu. Đêm đó chat chít một hồi rồi cũng cả khoang cũng đi ngủ, có lẽ chưa quen mình cứ ngủ được 2h thì lại tỉnh giấc, lăn bên nọ bên kia, đến lần thứ 3 tỉnh thì nghe láng máng là tàu dừng ở ga Vinh. 6h sáng không ngủ được nữa, thức dậy nhưng thấy mọi người vẫn đang say giấc nồng nên cũng ngại dậy, cứ nằm trên giường đến gần 7h mới quyết định dậy, vác máy ảnh đi ra cửa sổ chụp mấy cái phong cảnh nông thôn khi tàu qua Quảng Trị. Đi mới biết vùng đất này nghèo thật, cây cối chẳng có mấy, đất trơ ra nhiều cát trắng, có đoạn cách cả gần km mới thấy một bóng nhá thấp và bé xíu cảm tưởng như có một trận bão nhỏ là có thể cuốn phăng nó đi rồi.
Hơn 10h checkout tại ga Huế, đến khách sạn đã thấy các đồng chí đi máy bay yên vị ở đó, còn tranh thủ đi ăn bún bò giò heo rồi nữa chứ. Nằm ở số 7 Nguyễn Tri Phương Thuận Hoá là một khách sạn 3 sao, 300m để đi ra cầu Trường Tiền, 3 anh em: mình, a Kiên, Thảo KM một phòng, tắm giặt xong cũng đến giờ ăn trưa rồi. Xuống nhà hàng ngay trong khách sạn mọi người cùng ăn trưa, chuẩn bị cho kế hoạch chiều nay bắt đầu đi thuyền sông Hương thăm lăng Minh Mạng, điện Hòn Chén, chùa Thiên Mụ.
Gần 2h chiều cả đoàn đi bộ ra bến du thuyền ngay chân cầu Trường Tiền, lên thuyền và bắt đầu điểm đến đầu tiên lăng Minh Mạng. Dọc đường đi, bà con tha hồ ngắm cảnh sông Hương với một dải công viên dài dọc theo hai bờ đoạn qua thành phố, không gian thoáng mát, gió nhẹ , cảnh sắc thật yên bình, đứng ra đầu thuyền hít một hơi thật dài rồi thở nhẹ, lâu lâu lại mới có được cái cảm giác này. Các phó nháy nghiệp dư tha hồ tác nghiệp với đủ các mẫu, kiểu dáng :d, mình cũng tranh thủ chụp với nhiều anh chị em. Mất khoảng gần 2 tiếng đi thuyền - có vẻ hơi chậm chúng tôi đã đến ngã ba sông Hương, từ bến thuyền đi bộ vào cửa lăng khoảng 200m, có vẻ hơi vắng khách. Sau khi vào lăng được một chị hướng dẫn viên giới thiệu về khu lăng này, về tiểu sử Minh Mạng, công lao mở cõi của triều Nguyễn. Ngày trước trong tiềm thức của mình Minh Mạng là một ông vua ăn chơi xa đoạ với hàng 300-500 phi tần, 700 cung nữ, nổi tiếng là nhiều con nhất trong các đời vua Việt Nam (hơn 1 trăm) nhưng nghe giới thiệu mới biết Minh Mạng chính là một trong những ông vua tài trí và triều đại của ông là triều đại thịnh trị nhất của nhà Nguyễn. Có một đặc sản Huế gắn với cái tên ông vua này đó là Minh Mạng thang, nghe nói đây là thang thuốc dùng ngâm rượu mà xưa kia các ngự y trong hoàng cung nghiên cứu cắt riêng cho ông, khiến ông có thể chiều lòng nhiều bà vợ đến thế và cũng có rất nhiều con, nghe đồn là có đêm ông ngủ với 5 bà thì có đến 3 bà có thai
- thật là ngưỡng mộ
.
Khu đối cấm nơi được cho là có mộ của vua Minh Mạng
Chắc không phải ngẫu nhiên mà khu lăng mộ của ông ta lớn nhất trong các khu lăng mộ ở Huế của nhà Nguyễn nghe đâu là 28 hecta lại nằm trên vị trí thuận phong thuỷ, có núi che chắn, phía trước có ngã ba sông Hương, trong khu vực lăng còn cho đào hồ lớn chứa nước - nghe nói là để tích đức, phù hộ cho con cháu và các triều đại sau. Tiếc là thiên nhiên, và con người chúng ta đã không giữ gìn được nguyên vẹn nhiều công trình kiến trúc trong khu lăng khiến nó trông có vẻ hơi điêu tàn tý mặc dù một số đã và đang được trung tu lại rồi.
Điện Hòn Chén
Rời lăng Minh Mạng chúng tôi lên thuyền về điện Hòn Chén, do thuyền lúc đi hơi chậm với lại anh chị em mải mê làm dáng và tác nghiệp quá nên gần 5h thuyền mới rời bến được. Đến nơi thì đã hết giờ mở cửa vào thắp hương, nói khéo với mấy anh bảo vệ để đại diện đoàn một vài người vào thắp hương còn anh chị em đứng ngoài khấn vái. Điện nằm ngay cạnh sông Hương, nhìn từ xa nó giống cái chén úp nên gọi là điện hòn Chén, xây dựng từ khoảng thế kỷ 14-15 cái này anh hướng dẫn nói cũng không chắc lắm vì anh này mới đi Huế chắc chưa có nhiều info và cũng chưa đáng tin lắm. Nghe nói đây cũng là một ngôi điện rất linh thiêng thờ mẹ (điện này của người Chămpa cổ, họ ko gọi là chùa mà là điện) vùng này có 2 lễ hội lớn là "tháng 7 giỗ cha tháng 3 giỗ mẹ".
Bến nước lên Chùa Thiên Mụ
Đã là hơn 5.30 sếp Liên định để sang ngày mai mới đi Thiên Mụ vì lo trời tối khi về đến Thiên Mụ, đoàn lại còn nhiều trẻ con muốn về sớm nữa nhưng đám thanh niên thì vẫn muốn tranh thủ đi luôn vì tiện đường về mà mai lại có chương trình khác rồi, có đi cũng không tiện đường nữa. Xuôi về Thiên Mụ trời cũng đã xế chiều rồi mọi người tranh thủ lên chùa thắp hương, khấn vái còn anh em thì lòng vòng tác nghiệp, chùa có không gian khá rộng, sân sau có khá nhiều cây cảnh đẹp, có rất nhiều chậu hoa sứ - một trong những đặc trưng của Huế.
Nét Huế
Ở đây dằng dặc những ngày mưa
Bông sứ trầm tư lặng cổng chùa
Có một giòng sông trôi chẳng nỡ
Có ngươi` con gái "Dạ, xin thưa ....."

Hoa Sứ - một nét đặc trưng của Huế
Hoa Mai Chiếu Thuỷ- rất phổ biến trong các lăng tẩm chùa chiền của Huế
Rời Thiên mụ khi trời đã chập choạng tối, chụp ảnh không bật flash thì đã mờ tịt rồi, lên thuyền về thành phố, xa xa cầu Trường Tiền đã lên đèn nhìm xanh nhịp đỏ. Tối hôm đó ăn cơm tại nhà hàng ông Táo. Cơm nước xong chị Liên rủ một số người đi xích lô dạo phố, qua quán Thông Hương thử trà cung đình, uống rượu Minh Mạng thang, ăn mè xửng rồi ai nấy mỗi người một xách quà mang về, mình cũng làm 2 gói trà về cho mẹ một, biếu nhà cún 1 và mấy gói kẹo mè, 1 lọ tôm chua cho mẹ. Đi tìm một hồi được mấy ông xích lô chỉ cho quán chè 20 món - đúng là nó có 20 cái nồi đựng các loại khác nhau thật :d. Cũng ngon nhưng mà thực sự thì chưa ấn tượng lắm, không được như kỳ vọng khi nghe quảng cáo trước đây, chè cháo xong mọi người trở về khách sạn nghỉ ngơi, hôm nay vẫn còn hơi mệt, nên ko định đi chơi thêm đâu nữa.
Sáng 5-4, ăn sáng xong mọi người chuẩn bị lên xe, chương trình hôm nay hơi bị nặng đấy, sáng nay nay sẽ đi thăm lăng Khải Định, Tự Đức, chiều đi thăm Đại Nội. Sáng nay, trên xe có chị Mai Hà hướng dẫn cả đoàn, bà chị này gần 40 rồi mà trông cứ như mới ngoài 20 ấy. Dọc đường đi bà chị này làm cho không khí thoái mái hơn, mọi người tỉnh ngủ hẳn, một lúc đã đến lăng Khải Định. Đây là lăng mộ nhỏ nhất (5 hecta)trong các khu lăng tẩm ở Huế nhưng lại là một khu lăng mộ tốn kém nhất bởi Khải Định là một ông vua khá Tây hoá, ông ta được sang Pháp và khi về ông ta cho xây dựng khu lăng của mình theo một kiến trúc tổng thể là giống như một toà lâu đài cổ châu Âu, nhưng các chi tiết kiến trúc nhỏ thì lại có sự pha trộn với văn hoá phương Đông. Vị trí đặt lăng cũng thuận theo thuyết phong thuỷ Trung Quốc, hướng Nam, phía trước có núi che chắn, lưng dựa vào núi, hai bên có 2 dãy núi cánh cung như hai hộ pháp canh giữ lăng, cạnh lăng có con suối chảy qua. Tuy nhỏ nhất nhưng lăng mộ này được xây dựng chủ yếu trên các vật liệu xi măng cốt thép nhập khẩu từ Pháp và Nhật bản về, hèm nào mà nó tốn kém đến vậy. Duy nhất lăng mộ này là có thể khẳng định vị trí đặt quan tài của vua ở chính xác chỗ nào.
Có ông Tây rất xì teen cũng nhảy vào chụp chung đúng lúc 2 chị em đứng 2 bên rồi
Rời Khải Định lăng chúng tôi lên xe về lăng Tự Đức, lăng mộ duy nhất mà được xây dựng xong khi nhà vua chưa chết mà ông còn hơn 10 năm sau khi nó xây xong nên nhà vua cho xây cả khu nhà nghỉ để thi thoảng ông ta lên đây nghỉ ngơi vài ngày, đọc sách, xem hát trong một sân khấu ngay trong khu lăng. Được giới thiệu Tự Đức là một ông vua có lòng nhân từ, thương dân, thể hiện ngay ở cái niên hiệu của ông (Tự Đức ) và là một nhà văn hoá lớn của Việt nam thế kỉ 19 nhưng đáng tiếc là ông lại mang một trọng tội "để mất nước" vào tay Pháp. Thực ra mình nghĩ là ở cái thời đại của ông cho dù ông có tài trí thế nào thì cũng khó có thể làm khác được, quan trọng vẫn là trước đó các đời vua cha của ông đã có chính sách bế quan toả cảng, không giao thương, canh tân với nước ngoài rồi. Tuy có nhiều công đức nhưng đến cuối đời mình ông luôn tự cho mình là một người con bất hiếu(rất nhiều vợ nhưng không bà nào có con cả, người xưa quan niệm không có con đã là bất hiếu với cha mẹ rồi) - còn thực sự người đời vẫn nhận xét ông là một người con rất có hiếu nhất là với mẹ của ông, một vị vua bất tài, tự hổ thẹn với cha ông - có chi tiết ông cho xây một cái hồ bán nguyệt trước khu lăng mộ mà chỉ để hứng nước mưa (nước mắt của trời, tức cha ông, người xưa quan niệm vua là thiên tử xuống thay mặt cha trị vì thiên hạ). Thăm thú xong ra khu đồi thông đẹp như cảnh Đà Lạt ấy, không khí trong lành, yên tĩnh lại mát nữa, thật là thích, các người mẫu thi nhau làm dáng, mình cũng làm vài kiểu xì teen với chị em ở đây rồi mới chịu về
Tấm bia ghi lại công đức mà vua Tự Đức để lại cho đời, một tấm bia lớn nhất, nặng nhất
roman chưa
Buổi trưa hôm đó cả đoàn có bữa trưa thưởng thức 10 món bánh ngon của Huế, không ăn chi hết nữa mà no căng bụng, lại biết một nét văn hoá hay của người Huế về ẩm thực, họ ăn nhiều món một bữa, mỗi thứ một ít, ăn đến món cuối cùng để thể hiện sự tôn trọng với chủ nhà.
Cột cờ Huế, ngay dưới chân là quảng trường khá rộng, gần bằng Ba Đình HN
9 khẩu thần công đặt trước quảng trường, nặng kinh điển luôn
Chiều nghỉ ngơi xong chúng tôi vào thăm cung thành Huế, 3 vòng thành lần lượt từ ngoài vào là Phòng Thành, Hoàng Thành, Tử Cấm Thành. Phía trước hoàng Thành có cái quảng trường khá rộng gần như Ba Đình, đầu tiên là thăm Vũ Phụng lầu (9 mái của lầu tạo thành hình 5 con phượng hoàng chụm đầu lại đang bay lên) tiếp theo là điện Thái Hoà - nơi thiết triều vào các ngày rằm, một của một tháng, sau đó là vào trong Tử Cấm Thành bây giờ đang tan hoang rồi, nhiều công trình đang trùng tu lại chắc 1,2 năm nữa mới xong. Tiếp theo chúng tôi đến thăm Thế Miếu, nơi có ban thờ của 10 vị vua trong số 13 đời vua nhà Nguyễn (còn 3 ông không được thờ trong này) . Đầu hồi miếu có cây thông gần 200 năm tuổi, trồng từ ngày xây miếu, phía trước miếu có 9 cái đỉnh đồng rất to. Thăm xong Thế Miếu là hết chương trình, bây giờ đến màn chụp ảnh các kiểu ở trước Ngọ môn và quảng trường.

Nặng tựa giang san
Cửu đỉnh
Tối hôm đó mình đi ăn chè Huế lại ở một chỗ khác theo lời mách của chị Mai Hà chỗ có chè Huế ngon - cạnh quán bún bò bà Bớt, đối diện với Nhà Văn hoá Huế, ngay cổng công viên. Công nhận là ăn có khác tối hôm qua, ngon hơn nhiều. Ăn xong 1 chè sen ra làm bát bún bò, rồi lại thêm một cốc bột lọc thịt quay nữa. Xong rồi rủ Yến đi bộ về qua cầu Trường Tiền ngắm cảnh sông Hương về đêm và thả bộ về khách sạn. Vừa về đến phòng chị Chi lại rủ đi Karaoke với đám đi nghe ca Huế trên thuyền về đến sảnh. Xuống dưới cả bọn nghe nói chè Huế ngon lại bon chen muốn đi ăn nhưng mà muộn rồi thế là ra quán chè Hẻm ngay gần đó làm tăng nữa. Xong rồi đám nhà chị Thảo lại rủ rê mấy đứa nữa đi bún bò cho biết, còn mấy người mình thì về phòng thôi, có vẻ mỏi rồi ko oke được nữa. Sáng sớm mai có mấy đồng chí lên chuyến bay sớm về rồi, còn lại đám Linh, Hương 8, vợ chồng chị Diệp đi biển Lăng Cô chơi, dính ngay cả buổi sáng mưa phùn *_^ mấy anh em mình rủ vợ chồng bác Nguyên ra chợ Đông Ba mua ít quà về cho mọi người, ra chợ mới thấy đồ gì cũng rẻ, hoá ra mấy hôm trước mắc hớ mấy ông xích lô, mối món quà chắc khoảng 10% nhà hàng chia cho các bác ấy rồi nên nó mới đắt hơn vậy. Thôi rút kinh nghiệm lần sau nhé :d.
Hơn 3h chiều tàu đến muộn chút, rời ga Huế bắt đầu về HN,tạm biệt Huế, sẽ có dịp trở lại! Tối đó có lẽ mệt nên ngủ đến 4h tàu về đến HN mới biết. Về nhà trọ phải trèo cổng vào, đun nước tắm giặt xong rồi chuẩn bị lên cty. Đến hôm nay mới copy hết đám ảnh mọi người share lên server về máy, nhiều dã man, xoá bớt ảnh cá nhân của mọi người đi rồi vẫn còn hơn 3Gb cả gần 1 GB video, máy mình quay tốt phết, âm thanh cũng ngon :d, hôm qua dí dủm chị Linh cho mượn đến cuối tuần để đưa cún đi chơi lễ hội hoa Anh đào rồi .
Hic 4h AM rồi, thôi ngủ thêm tý đã, sáng mai post ít ảnh sau vậy.
http://picasaweb.google.com/chinhcom/DuLichHue#







Huong Lan # Friday, April 17, 2009 3:36:27 AM
Phạm Văn Chínhchinhcom # Friday, April 17, 2009 3:52:07 AM
Huong Lan # Friday, April 17, 2009 8:07:40 AM
Phạm Văn Chínhchinhcom # Friday, April 17, 2009 8:57:25 AM
Huong Lan # Friday, April 17, 2009 9:23:40 AM
Phạm Văn Chínhchinhcom # Friday, April 17, 2009 9:30:20 AM
Huong Lan # Friday, April 17, 2009 9:43:44 AM
Phạm Văn Chínhchinhcom # Friday, April 17, 2009 10:13:23 AM
Huong Lan # Friday, April 17, 2009 11:57:40 PM
HL
Phạm Văn Chínhchinhcom # Saturday, April 18, 2009 12:55:00 AM
tks, nice weekend!
Sáng nay vẫn phải đi làm đây, với em thường là CN mới là weekend cơ. T7 thường là vẫn đi làm, ko chân chính thì chân phụ
Huong Lan # Saturday, April 18, 2009 11:27:00 AM
Phạm Văn Chínhchinhcom # Saturday, April 18, 2009 12:49:56 PM
and U? chị nghĩ gì về việc con trai mà làm trong lĩnh vực Đảm bảo chất lượng
Huong Lan # Saturday, April 18, 2009 12:52:59 PM
Còn về ông à? Chắc ông cũng là người "chất lượng".
Phạm Văn Chínhchinhcom # Saturday, April 18, 2009 1:15:23 PM
Huong Lan # Saturday, April 18, 2009 1:45:55 PM
Phạm Văn Chínhchinhcom # Saturday, April 18, 2009 1:56:33 PM
Dế Mènhvsang # Tuesday, April 21, 2009 9:05:54 AM
Ở Huế, buổi chiều, sau giờ làm việc bọn mình hay chạy xe theo con đường cong cong dọc theo sông Hương về ngã ba Sình bao quanh những cánh đồng quê thơm phức mùi hương lúa mới, hóng gió biển thổi vào từ Thuận An và nhìn về ánh đèn thành phố cũng thấy lòng mình thanh thản và cảm giác như đã trút bỏ những âu lo đời thường.
Nếu như Hà Nội có vẻ đẹp tinh tế của ngàn năm văn hiến, Đà Lạt có nét đẹp "lộ thiên" khiến cho người ta không thể cưỡng lại được, thì Huế có nét đẹp rất nên thơ và bí ẩn đủ để cho người ta yêu thương và khám phá cả đời.
Huong Lan # Tuesday, April 21, 2009 9:22:02 AM
Phạm Văn Chínhchinhcom # Tuesday, April 21, 2009 9:45:34 AM
Đến Huế em có cảm nhận cuộc sống ở đây (thành phố thôi vì em chưa đến các vùng nông thôn) thanh bình hơn, nhịp sống chậm hơn, không xô bồ như ngoài HN - chứ chưa nói so với SG, Huế vẫn còn lưu giữ được khá nhiều nét văn hoá khá thú vị từ thời xưa để lại.
Bác sang viết như viết văn thật
Bà chị Lan huế thì lại PR cho đối tượng người đọc nước ngoài là chủ yếu với các bài viết dùng tiếng Anh, nói chung mọi người biết đến Huế nhiều hơn một phần không nhỏ chính là có được những người như anh chị
Huong Lan # Tuesday, April 21, 2009 9:50:29 AM
Dế Mènhvsang # Monday, April 27, 2009 4:08:04 PM
Với sự tàn phá thiếu ý thức của người dân thì mình nghĩ rằng tất cả những nét đẹp của quê hương chỉ còn trong tranh ảnh và tiềm thức mà thôi. Ví dụ như đường về cầu ngói Thanh Toàn (Huế) cách đây 7-8 năm rất đẹp, con đường chạy cong cong theo hai hàng thông già bên đường đẹp như thơ luôn, hàng thông đó chắc là do thời vua chúa để lại vậy mà người dân lại cưa gỗ về làm củi nấu cám heo đó thôi, đường về cầu Ngói giờ đây nắng chang chang và hoàn toàn trơ trọi. Đà Lạt cũng vậy, cách đây 10 năm đẹp lắm nhưng thành phố mộng mơ bây giờ toàn nhà cao tầng mọc lên, xấu lắm!
Nhiều năm nay mình không ra Hà Nội nên không biết mức độ tàn phá của người dân đối với thủ đô như thế nào rồi nữa. Lần đầu tiên mình ra Hà Nội vào đầu năm 2002 được mấy anh ở viện vật lý ứng dụng dẫn đi tham quan nhiều nơi thú vị lắm, được thưởng thức nhiều món ăn Hà Nội, uống trà cốc và thưởng thức món "chửi" của mấy mụ bán phở (phải nói họ chửi hay thiệt, có bài có bản hết à). Đợt đi nhận giải thưởng TTVN2004 được ở khu biệt thự Hồ Tây vào mùa đông cũng rất thích đó, mình thích cái lạnh của mùa đông Hà Nội.
Chẳng hiểu sao mỗi lần nghe những bài hát ca ngợi quê hương đất nước là mình thấy buồn buồn thế nào ấy...