Chuẩn bị chuyển nhà
Tuesday, November 2, 2010 4:36:29 PM
Các cụ dạy "an cư rồi mới lạc nghiệp" kể cũng phải, bố từ ngày xuống HN thực tập và đi làm đến giờ tính ra cũng chuyển nhà được 7 lần rồi. Di chuyển xung quanh Hà Nội từ Mỹ Đình, Bến Chương Dương, Yên Viên, Vĩnh Tuy, Giáp Nhị giờ là Nguyễn An Ninh, nói chung mỗi lần tìm nhà/chuyển nhà là một lần vất vả. Cái phòng hiện tại như bố nói lần trước tạm thời đủ dùng, có điều nó vẫn đang có vài vấn đề về môi trường mà theo bố sẽ không đảm bảo sức khoẻ cho cả mẹ con bây giờ và con sau này.
Tối nay bố mẹ đã đi xem cái nhà tập thể của bác Trung, cả nhà phải được hơn 30m2, 1 phòng khách, 2 phòng ngủ + chỗ bếp núc vệ sinh riêng. Trừ việc mẹ con sắp tới sẽ phải chịu khó leo lên tầng 5 ra thì bố chưa thấy có gì phải phàn nàn. Tất nhiên chi phí cũng sẽ gia tăng, tiền thuê nhà tạm thời là 2M, thu trước 3 tháng, gửi xe máy 100K/tháng, được cái điện nước tính theo giá nhà nước quy định. Quyết định sẽ thuê từ tháng 12, ăn cơm xong bố mẹ đã quán triệt tinh thần với cậu Soi rồi. Thời gian sắp tới sẽ có thể khó khăn về tài chính cậu Soi cần cố gắng vừa đảm bảo việc học và tìm cách làm thêm cái gì đó để cùng giúp đỡ cả nhà mình trong giai đoạn sắp tới mẹ con nghỉ sinh. Bố sẽ tạo điều kiện để cậu có cả cơ hội và thách thức mà phấn đấu, mục tiêu theo bố là sang năm thứ 2 cậu Soi cần tự lực lo cho mình việc học hành ở HN.
Còn công việc của mẹ cũng là một vấn đề mà bố đang chưa có hướng đi cụ thể. Hy vọng qua 1,2 tháng đầu sức khoẻ của mẹ con khá hơn 1,2 tuần vừa rồi để còn đảm bảo công việc, bố thấy công việc của mẹ áp lực lớn hơn lúc trước bố mẹ hình dung. Đây là điều có lẽ bố mẹ chưa tính kỹ khi có kế hoạch sinh con vào lúc này.
Cả nhà mình cùng cố gắng vậy nhé, tất cả vì tương lai của con đó.
Lovely!
Bố của con.







Trịnh Bảo Giangbaogiang # Friday, November 5, 2010 1:38:45 AM